Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2023] Minghui.org từng đưa tin về phiên tòa xét xử bà Khương Tú Anh, một cụ bà 76 tuổi ở thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang, diễn ra vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. Bà bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sau phiên tòa xét xử, Tòa án thành phố Hải Lâm ra lệnh tống giam bà Khương trở lại (trước đó bà đã được bảo lãnh tại ngoại kể từ khi bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2022), nhưng sau đó đã nhượng bộ vì hai bệnh viện khác nhau đều phát hiện bà bị huyết áp cao. Bà được về nhà và chờ phán quyết.

Thành phố Ninh An và thành phố Hải Lâm đều thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm và Tòa án Hải Lâm được chỉ định xử lý các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực.

Gần đây, Minghui.org đã nhận được phần bào chữa mà bà Khương đã trình bày tại phiên tòa xét xử bà. Dưới đây là lời kể của bà về việc Pháp Luân Công đã giúp bà hồi phục sức khỏe và hóa giải sự oán hận của bà đối với người chồng vũ phu của bà sau khi ông ấy ngoại tình như thế nào.

Hồi phục sức khỏe

Tên tôi là Khương Tú Anh, 76 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, thân thể tôi đầy rẫy bệnh tật. Tôi bị căng cơ thắt lưng nặng và thấp khớp. Chứng đau nửa đầu của tôi tồi tệ tới mức khiến mắt của tôi bị đau và ảnh hưởng tới thị lực. Tôi còn khổ sở với chứng suy nhược thần kinh và mất ngủ triền miên. Xương và khớp ở bàn tay của tôi sưng tấy và tôi còn bị phù nề ở chân. Thoát vị đĩa đệm khiến tôi như sống dở chết dở vì vùng thắt lưng, chân và cánh tay đau đớn dữ dội. Lúc nào tôi cũng cảm thấy như có tảng đá nặng ở lưng tôi và đè nén đến mức tôi chỉ hít thởi thôi cũng thấy khó nhọc. Tôi luôn bị đầy hơi sau khi ăn. Sau đó tôi bị mắc bệnh phụ khoa và phải cắt bỏ tử cung. Tiếp đó, bác sỹ phát hiện tôi có chất kết dính ở trong ruột và có khối u ở ngực. Bấy nhiêu vẫn chưa hết, sau này tôi còn mắc bệnh tim mạch vành nghiêm trọng.

Tất cả bệnh tật của tôi biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, do không giữ vững tâm tính, tôi đã hai lần đổ bệnh, nhưng nhờ Pháp Luân Công mà tôi đã nhanh chóng hồi phục. Trong lần đầu đổ bệnh, tôi bị xuất huyết dạ dày nặng và huyết áp lên tới hơn 200. Tôi từ chối lời đề nghị phẫu thuật và về nhà để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và đọc sách Pháp Luân Công. Tôi quy chính lại bản thân và nhanh chóng khôi phục lại trạng thái chính thường.

Lần thứ hai tôi bị đột quỵ và bị tắc nghẽn nhiều mạch máu não. Huyết áp của tôi tăng cao và bác sỹ chẩn đoán tôi bị tiểu đường và bệnh tim. Tôi xuất hiện trạng thái mơ mơ màng màng, buồn nôn và ói mửa, lại còn bị song thị.

Tôi phải nhập viện 6 ngày và tiêu tốn 12.000 nhân dân tệ. Con trai tôi trả 9.000, con gái tôi trả 2.000 và những người họ hàng giúp tôi trả 1.000 nhân dân tệ còn lại. Bác sỹ nói tôi phải đặt hai stent vào mạch máu não; nếu không, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng gia đình tôi không còn tiền. Tôi quyết định xuất viện về nhà. Các con tôi rất đau lòng và chuẩn bị hậu sự cho tôi. Tôi lại một lần nữa quay về tu luyện Pháp Luân Công và dần dần hồi phục.

Chỉ những người thực sự tín tâm vào Pháp Luân Công mới có thể được trải nghiệm uy lực trị bệnh thần kỳ của nó.

Không còn oán hận chồng nữa

Tôi còn nhớ năm đầu tiên sau khi tôi kết hôn, tuyết rơi nặng hạt và vào ngày thứ hai của Tết Nguyên đán. Ngày hôm đó tôi cùng chồng mới cưới về thăm bố mẹ đẻ của tôi. Chồng tôi là một đoàn viên và anh ấy coi thường cha tôi vì ông đã bị chế độ dán nhãn là tầng lớp hạ lưu. Anh ấy nói với tôi: “Anh không thể ngôi chung mâm với cha em”. Tôi phải bảo cha tôi đi ra ngoài trong khi gia đình chúng tôi đang cùng nhau đón năm mới. Cuối cùng, cha tôi đành phải đứng trong tuyết lạnh suốt cả bữa ăn. Không lời nào có thể miêu tả được sự căm hận của tôi đối với chồng vì anh ấy đã khiến cha tôi phải chịu đựng điều đó.

Sau đó, chồng tôi có nhân tình và đánh đập tôi dã man cả ngày lẫn đêm. Cơ thể tôi đầy những vết thương và bầm tím. Đôi khi, tôi phải trốn vài ngày ở nhà em gái. Mỗi lần về nhà, tôi đứng bên ngoài rất lâu sau đó mới lấy hết can đảm để bước vào trong. Tôi hiếm khi nói chuyện với ai và nước mắt cũng đã cạn khô rồi. Tôi nghĩ đến ly hôn nhưng lại không cam tâm nhìn bọn trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Tôi cứ như vậy, sống không được mà chết cũng không xong, mang theo một thân đầy bệnh tật sống lay lắt qua ngày.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi hiểu được nguyên nhân đằng sau mọi việc. Tôi không còn oán hận chồng nữa và có thể giữ bình tĩnh mỗi khi anh ấy bạo hành tôi. Năm 60 tuổi anh ấy bị đột quỵ và rồi bị biến chứng trong 10 năm kế tiếp. Bệnh tật dày vò khiến anh ấy luôn cáu gắt, mở miệng ra là chửi rủa và thường xuyên đánh đập tôi. Tôi không oán không hận và chăm sóc chồng chu đáo. Tôi có thể làm điều đó là bởi tôi học Pháp Luân Công, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Tôi học được cách suy nghĩ cho người khác trước và thiện đãi mọi người.

Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời tôi, vậy mà chính quyền lại bắt giữ tôi chỉ vì thực hành đức tin của mình. Tôi hy vọng công tố viên và thẩm phán sẽ duy trì công lý cho tôi.

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Người phụ nữ 76 tuổi bị tòa án xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/30/467637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/3/212751.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share