Ngày 8 tháng 8 2007 8:31

[Ban biên tập: trong bài tin của CTV về Thế vận hội Bắc Kinh 2008, phóng viên đưa ra nhiều khó khăn đang xảy ra tại Trung Quốc, trong đó có mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công khi họ còn sống]

Trước hết là đồ ăn của chó mèo có chất độc. Sau đó là ô nhiễm trầm trọng. Bánh bao làm bằng giấy cạc tông. Đồ chơi sơn bằng chì. Tử hình các nhân viên tham nhũng. Và rồi thì các vấn nạn nhân quyền… từ Tây tạng đến Thượng hải.

Những dòng tin đầu đề nóng hổi từ Trung Quốc như những đám mây đen lơ lửng trên đầu vào ngày Thứ Tư trong buổi lễ chào mừng một năm trước khi Thế vận hội.

Những tin tức lớn mới từ Trung Quốc như những đám mây đen lơ lửng trên bầu trời trong ngày chào mừng một năm trước khi Thế vận hội 2008. Thế vận hội là một cơ hội cho Trung Quốc nâng cao lên hàng thế giới, tuy nhiên, không cần biết là những nỗ lực lớn đến đâu, những tin tức này cho biết tất cả những câu chuyện về mặt khác đang xảy ra tại Trung Quốc.

Khi Trung Quốc được cho tổ chức Thế vận hội cách đây 6 năm, Ủy ban Thế vận Thế giới không có tiếng tăm tốt lúc đó. Vào lúc đó, Ủy ban Thế vận Thế giới ký kết với một quốc gia độc tài, tham nhũng đang nâng lên từ thế giới thứ ba — rõ ràng, nó dường như cũng đang ở tình trạng như trước đây.

Vào năm 2001, Ủy ban Thế vận Thế giới nói về những điều tốt mà Thế vận hội có thể mang đến để Trung Quốc tiến nhanh về vấn đề dân chủ và nhân quyền.

Những nhà vận động nhân quyền dùng cơ hội chào mừng một năm tới cho Thế vận hội 2008 và nói rằng câu khẩu hiệu “Một Thế giới, Một Giấc mơ”, cũng nên đước áp dụng cho nhân dân Trung Quốc.

[…]

Mổ cắp nội tạng.

Tiếng tăm của Trung Quốc bị đụng mạnh khi các chính trị gia Canada đưa ra lời tố cáo rằng Trung Quốc đang mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam.

Toà Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa chối bỏ bản báo cáo — của Dân biểu Tự do David Kilgour và luật sư nhân quyền thế giới là David Matas – mà trong đó nói rằng việc mổ cắp nội tạng bắt đầu vào năm 2000 (1).

Các thành viên Pháp Luân Công, một nhóm thiền tập bị cấm tại Trung Quốc, tuyên bố rằng hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công là nạn nhân của tội ác mổ cắp nội tạng.
“Chúng lấy cắp thận, rồi tim và da, và giác mạc mắt, và gan, sau đó thảy thi hài vào lò thiêu để phi tang” Kilgour nói vào tháng 7, 2006 tại một cuộc họp báo.

(1) Một cuộc Điều tra Độc lập về Tội ác Mổ cắp Nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc (https://investigation.go.saveinter.net/)

Trích từ: https://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070808/china_issues_070808/20070808/

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/7/160343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/11/88524.html

Đăng ngày 26-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share