Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2023] Một số thành viên trong gia đình tôi đã mắc phải một căn bệnh di truyền rất phức tạp gọi là bệnh máu khó đông. Đây là một chứng rối loạn chảy máu trong đó máu không thể đông lại đúng cách. Hemophilia là một rối loạn di truyền liên quan đến giới tính, có thể đe dọa tính mạng nếu không được bác sỹ quản lý chặt chẽ. Phụ nữ có thể mang gen này và không có biểu hiện bệnh, nhưng nó có thể truyền sang con cái của họ, thường là nam giới, sau đó con cái sẽ mắc bệnh.

Bệnh máu khó đông đã mang đến nỗi đau đớn và mất mát cho gia đình tôi. Cả bốn người em trai của tôi đều mắc bệnh này. Họ bị tàn tật do chảy máu ở các khớp chân và cuối cùng chết vì chảy máu không ngừng trong các cơ quan nội tạng. Hai người trong số em trai tôi qua đời ở tuổi ba mươi, một người ở tuổi thiếu niên và người còn lại qua đời khi mới được vài tuổi.

Mẹ tôi đã có một cuộc sống khó khăn và nếm trải nỗi đau mất đi bốn người con trai. Cha tôi mắc bệnh đau tim ở tuổi 60 và bà ấy phải gồng gánh trên vai mọi gánh nặng gia đình. Vì khó khăn về tài chính và áp lực về tinh thần, mẹ tôi đã phải vật lộn với nỗi thống khổ của mình. Bà bị hành hạ bởi một số căn bệnh trầm trọng, bao gồm khó thở mãn tính và bệnh tim phổi.

Người dì của tôi có một người con trai lớn cũng mắc bệnh máu khó đông. Cậu ấy bị liệt và nằm trên giường nhiều năm và chết ở tuổi ba mươi. Chồng dì bị bệnh hiểm nghèo nằm liệt giường và trút hơi thở trong nỗi tiếc thương sau khi mất đi người con trai. Do áp lực về tinh thần, dì tôi đã sống trong sự tủi hờn.

Người em họ và cháu trai của tôi bên gia đình dì tôi cũng mắc bệnh máu khó đông. Họ thông minh và thiện lương. Tôi đã tìm kiếm nhiều biện pháp chữa trị khác nhau nhưng đều vô hiệu. Cả hai sống trong nỗi đau đớn và chúng tôi cảm thấy buồn thay cho họ.

Được thụ ích khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã rất yếu đuối từ khi còn nhỏ. Tôi bị bệnh tim, đau đầu do thần kinh, tăng sản đốt sống thắt lưng và viêm phế quản. Do sự căng thẳng và tang thương của gia đình, tôi bị trầm cảm và phải về hưu ở tuổi bốn mươi. Để chữa bệnh, tôi đã dành thời gian đến chùa và tập một số môn khí công giả, khiến sức khỏe của tôi đã loạn càng trở nên loạn hơn.

Khi đang đi dạo trong công viên vào một buổi sáng năm 1997, tôi thấy một nhóm người đang tập công. Tôi bước tới và ngồi cùng họ. Tôi cầm một cuốn sách của một học viên và lật dở vài trang. Tôi cảm thấy quyển sách này rất hấp dẫn nhưng không biết mua ở đâu. Người học viên đã chỉ cho tôi địa điểm mà tôi có thể mua sách. Cô ấy cũng nói rằng đây không phải là một môn khí công thông thường và trước tiên tôi nên học luyện một thời gian rồi hẵng mua sách.

Thế nhưng, tôi lập tức mua ngay một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và đọc lướt qua quyển sách tại nhà. Cuốn sách viết rất hay và tôi vô cùng phấn khích trước khi đọc xong cả quyển. Tôi quay lại hiệu sách mua thêm vài cuốn để tặng người thân, bạn bè ở quê. Tôi đã yêu cầu mẹ và dì đến nhà tôi để luyện công và học Pháp với tôi. Khi họ đến, tôi đưa cho mỗi người một cuốn Chuyển Pháp Luân và đưa họ đến điểm luyện công tập thể. Chúng tôi cũng cùng nhau xem video giảng Pháp của Sư phụ tại nhà.

Sau khi học luyện được vài tháng, cả ba chúng tôi đều khỏi bệnh và đi lại dễ dàng. Những căn bệnh hành hạ chúng tôi nhiều năm trời đã biến mất hoàn toàn. Kể từ đó, chúng tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc cần phải đến bệnh viện. Điều hạnh phúc nhất trên đời này là mạnh khỏe vô bệnh.

Cả mẹ tôi và dì tôi đều mù chữ, nhưng họ có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng chưa đầy nửa năm. Gia đình, người thân và bạn bè của tôi đều chứng kiến ​​điều kỳ diệu này. Mẹ tôi đã ra đi thanh thản ở tuổi 94. Dì tôi thì qua đời ở tuổi 89 và đã có một thời gian hoàng kim hạnh phúc.

Sự chấm dứt của căn bệnh di truyền trong dòng họ tôi

Cháu trai tôi là người sống sót cuối cùng trước căn bệnh di truyền này trong dòng họ tôi. Cháu lớn lên mỗi ngày trong đau khổ vì bệnh máu khó đông. Đôi chân của cháu bị biến dạng và đi lại rất khó khăn. Năm 1998, tôi mời cháu đến nhà và dạy cháu học Pháp và luyện công. Sư phụ Lý đã chăm sóc cháu trai của tôi kể từ đó và giúp cháu tiêu trừ nghiệp bệnh mà cháu đã phải chịu đựng trong nhiều năm.

Trong 20 năm qua, cháu rất khỏe mạnh. Cháu kết hôn ở tuổi ba mươi. Con trai cháu đã được 5 tuổi, khỏe mạnh và thông minh. Cả gia đình đều vui vẻ và hân hoan. Kiểm tra tại bệnh viện cho thấy yếu tố đông máu của cháu đã bình thường. Căn bệnh di truyền này trong dòng họ chúng tôi cuối cùng đã kết thúc ở thế hệ này! Đây là một phép màu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/31/463276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/23/210955.html

Đăng ngày 09-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share