Phiên tòa thứ hai

Luật sư có mặt ở phiên tòa thứ hai diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Ông cho biết cảnh sát đã theo dõi hai thân chủ của ông trong một thời gian dài trước khi bắt giữ. Cụ thể hơn, tài liệu vụ án bao gồm hình ảnh chụp màn hình từ video giám sát của cảnh sát, cho thấy khách hàng của ông đã đến các tòa nhà dân cư ở những nơi khác nhau để phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Khoảng 20-30 phút sau khi hai học viên rời đi, một số cảnh sát đã vào bên trong các tòa nhà đó để lấy tài liệu.

Các video này được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022. Luật sư lập luận rằng cảnh sát đã cố tình cho phép khách hàng của ông “tự do” mỗi lần sau khi họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong hai tháng đó để có thể thu thập thêm “bằng chứng” chống lại họ.

Quan sát của luật sư đã chứng thực những gì một người trong cuộc nói. Người trong cuộc tiết lộ rằng Tào Quân Anh, một viên chức của Phòng An ninh Nội địa Huyện Tương Hà, đã chỉ đạo việc giám sát hai học viên và dàn dựng các vụ bắt giữ. Ông Tào có ý định ghi điểm chính trị để thăng tiến trong sự nghiệp, vì việc kết án nặng các học viên Pháp Luân Công sẽ được coi là một “thành tựu” lớn. Để thêu dệt bằng chứng chống lại hai học viên, ông Tào và các cảnh sát khác đã tới sách nhiễu gia đình sau khi hai học viên bị bắt, đe dọa để người nhà ký các văn bản có thể đưa người thân của họ vào tròng.

Phiên xét xử chỉ kéo dài hơn một giờ, trong thời gian đó chủ tọa phiên tòa, ông Đinh Phúc Tài, đã ngăn cản hai học viên bất cứ khi nào họ nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại môn tu luyện này. Ông ta nói: “Đây không phải là nơi để các anh quảng bá Pháp Luân Công.”

Ngày 5 tháng 9, ông Đinh đã kết án ông Trương và ông Vương, và ra lệnh đưa họ trở lại trại giam vào ngày hôm sau.

Bức hại trước đó

Trước khi bị kết án, cả hai ông Trương và ông Vương đều đã nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại vì tín ngưỡng của mình.

Ông Trương bắt đầu học Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1995, ngay sau khi ông tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Tỉnh Hà Bắc. Ông cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được công nhận là sỹ quan cảnh sát xuất sắc vào năm 1998.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, chỉ vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình, ông Trương đã bốn lần bị bắt giam vào các trung tâm tẩy não, ba lần vào trại lao động cưỡng bức, phải nộp hai khoản tiền phạt khổng lồ và thường xuyên bị chính quyền phỉ báng. Có lúc, những lời nói dối của họ thậm chí còn đánh lừa vợ ông, khiến vợ ông nghi ngờ một ngày nào đó cô và con trai có thể sẽ bị ông giết chết.

Ông Vương cũng đã nhiều lần bị bắt, giam giữ và phạt tiền. Trong trại tạm giam, ông đã bị đánh và sốc điện bằng dùi cui điện. Để tránh tiếp tục bị bức hại, ông Vương phải đóng cửa phòng khám và lưu lạc hơn mười năm trước khi bị bắt lần này.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/13/465264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/17/211372.html

Đăng ngày 23-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share