Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2023] Bà Tống Xuân Viện và con gái Ngô Đan ở huyện Tháp Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Tống đã bị kết án 4 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ, cô Ngô Đan con gái bà bị kết án 1 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ. Cả hai đều bị tra tấn ở trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Sau khi bà Tống bị buộc phải ly hôn với chồng và mất nguồn thu nhập vì cuộc bức hại, các chị gái của bà đã chu cấp chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con bà trong thời gian họ bị giam cầm. Tuy nhiên, họ không đủ khả năng nộp phạt nên cô Ngô phải vay mượn tiền để nộp và trả nợ sau khi được ra tù vào năm 2020.

Cô Ngô đến địa phương khác để tìm việc làm và bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2021. Cô bị cáo buộc treo thông tin về Pháp Luân Công. Cô bị giam tại Trại tạm giam Quận Tháp Hà trong 1 tuần và được thả khi phía chính quyền không có đủ bằng chứng buộc tội cô.

Sau khi bà Tống được thả vào tháng 3 năm 2023, bà đau nhức khắp mình mẩy. Bà vừa đi vừa thở dốc và không thể làm được bất kỳ việc gì. Ngoài ra, lương hưu của bà cũng bị đình chỉ, giờ đây bà đang sống bằng sự chu cấp của họ hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tống bị treo lương hưu. Trước đây bà từng bị bức hại tài chính. Vào tháng 7 năm 2000, bà bị giam giữ và phạt 4.000 Nhân dân tệ. Bí thư tại nơi làm việc của bà đã lừa bà nộp 5.000 Nhân dân tệ vào năm 2001. Ngoài ra, bà còn bị tống tiền 2.000 Nhân dân tệ vào tháng 1 năm 2010 và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ vào tháng 4 năm 2010, khi bị kết án 4 năm tù. Vào tháng 7 năm 2020, bà bị giam và phạt 4.000 Nhân dân tệ.

Bị nhắm mục tiêu vì đức tin vào pháp môn đã giúp thay đổi cuộc đời bà

2015-6-19-minghui-persecution-songchunluan-01.jpg

Bà Tống Xuân Viện

Bà Tống (65 tuổi) là công nhân đường sắt nghỉ hưu. Bà bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 1975 khi mới 17 tuổi. Bà bị chấn thương sọ não nặng, các xương, khớp và thận của bà đều bị tổn thương. Các biến chứng bao gồm đi tiểu không tự chủ, phát triển thành chứng nhiễm trùng huyết và bà được chẩn đoán chỉ còn sống được 2 tháng.

Sau vụ tai nạn, bà Tống tuyệt vọng tìm kiếm một phương pháp điều trị có thể giảm bớt thống khổ cho mình. Cuối cùng, bà đã phải tiêu tốn hơn 100.000 Nhân dân tệ, gây gánh nặng tài chính rất lớn cho gia đình và lãnh đạo của bà.

Năm 1998, bà Tống được giới thiệu Pháp Luân Công và những căn bệnh mà bà mắc phải trong nhiều năm – bao gồm các vấn đề về dạ dày, viêm túi mật, thoái hóa đốt sống cổ, viêm khớp và nhiễm độc niệu – đều biến mất sau khi bà học luyện. Thêm nữa, bà có thể chăm sóc gia đình và đi làm, thậm chí còn giúp đỡ người khác. Nhiều người biết bà đều cho rằng đó là một phép màu.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999, bà Tống đã bị bắt 5 lần, bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2003 và bị kết án 4 năm tù vào năm 2011. Cô Ngô cũng bị giam giữ nhiều lần trước khi bị kết án 1 năm tù giam vào năm 2019.

Dưới đây là vắn tắt về việc bà Tống và con gái đã bị tra tấn như thế nào trong những lần bị giam gần đây nhất.

Cưỡng chế ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Bà Tống và cô Ngô bị đưa đến Khu 8 của Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Ở đó cô Ngô bị đưa vào tổ 17 và bà Tống bị đưa vào tổ 11, nơi chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Giống như nhiều học viên kiên định khác, bà bị cưỡng chế phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong 6 ngày, liên tục từ 4 giờ sáng đến 11 giờ tối. Các tù nhân thay phiên nhau lăng mạ và ép bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: Ngồi yên trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài

Đội trưởng đã sắp xếp một số tù nhân theo dõi cả hai mẹ con bà Tống. Họ bị theo dõi suốt ngày đêm và các tù nhân ăn, ngủ với họ và đi cùng họ khi họ đi vệ sinh.

Tù nhân cũng cấm các học viên Pháp Luân Công nói chuyện với nhau. Nếu họ làm vậy, các tù nhân giám sát sẽ lăng mạ, đánh đập, trừ điểm hoặc bắt họ ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ. Đôi khi các tù nhân giám sát họ cũng sẽ bị trừng phạt nếu lính canh phát hiện ra họ không giám sát nghiêm ngặt các học viên, điều này khiến tù nhân đối xử với các học viên càng tồi tệ hơn.

Những chiếc ghế mà các học viên bị cưỡng chế ngồi rất nhỏ và được sử dụng đặc biệt làm công cụ tra tấn. Một số chiếc ghế đẩu còn bị cắt bỏ một chân để tăng thêm sự đau đớn cho người ngồi. Một chiếc ghế đẩu nhỏ đến mức có thể để được trong lòng bàn tay. Vào tháng 1 năm 2022, hơn 20 chiếc ghế đẩu nhỏ rộng 16 cm (khoảng 6 inch) và cao 19 cm (khoảng 7 inch) với bề mặt không bằng phẳng đã được chuẩn bị để tra tấn 20 học viên.

Khi ngồi trên ghế, học viên phải ngồi thẳng lưng, hai đầu gối khép sát lại, hai tay đặt trên đầu gối và mặt nhìn về phía trước. Không được phép để có khoảng trống giữa các ngón tay và ghế không có đệm lót. Các học viên phải ngồi như vậy hơn 10 tiếng mỗi ngày và bị cấm di chuyển, ngoại trừ việc ăn uống hoặc đi vệ sinh.

Tiếng la hét đau đớn của các học viên và lời chửi bới của tù nhân có thể được nghe thấy khắp nhà vệ sinh, nhà kho và bất cứ nơi nào mà họ bị tra tấn. Những tù nhân không tham gia tra tấn các học viên không được phép xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi ngồi hàng giờ đồng hồ, mông của các học viên mưng mủ và máu đọng khô lại trên quần lót của họ. Mặc dù vậy, họ vẫn bị buộc phải ngồi trên ghế đẩu. Vào mùa hè, học viên ngồi trên ghế bị hụt hơi và chảy nhiều mồ hôi vì nhà kho nóng và ngột ngạt.

Sau khi bị tra tấn trong tù, nhiều học viên trở nên xanh xao và đi lại khập khiễng. Một số thì yếu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Một số đã qua đời vì bị tra tấn

Tẩy não

Các học viên cũng bị tẩy não cường độ cao, bao gồm buộc phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, đọc sách bôi nhọ Pháp Luân Công và hát những bài hát ca ngợi chế độ cộng sản.

Kể từ năm 2022, tất cả học viên bị cưỡng chế xem các video ở sảnh với hai tù nhân theo dõi mỗi học viên. Họ không được phép nhìn nhau và phải ngồi thẳng trên ghế, đặt bàn tay lên đầu gối.

Ba tù nhân, bao gồm Nguyên Cánh Phương, Vương Mẫn, và Tôn Tinh là những người chịu trách nhiệm tẩy não chính. Nếu họ thấy bất kỳ học viên nào nhìn xuống hoặc không chú ý trong phiên tẩy não, họ sẽ báo cáo học viên đó với đội trưởng và các tù nhân đang theo dõi học viên, kết quả là, người học viên đó sẽ bị phạt.

Học viên bị buộc phải xem các video, ngồi trên chiếc ghế nhỏ và bị các tù nhân theo dõi hàng ngày. Nếu họ từ chối viết cam kết từ bỏ tu luyện, họ sẽ bị tra tấn trong một căn phòng nhỏ ở một nơi cách xa các tù nhân.

Lao động cưỡng bức

Nhặt các que khuấy cà phê là công việc của tù nhân ở Khu 8. Những que khuấy cà phê được đựng trong một chiếc túi sợi thủy tinh lớn cao khoảng 1,5 mét. Khi hàng về đến khu vực nhà tù, mỗi phòng sẽ nhận được 50 hoặc 60 bao. Sau đó, đội trưởng sẽ phát khoảng 4 hoặc 5 bao cho mỗi ngời.

Học viên phải dỡ những túi nặng que khuấy cà phê và mang chúng đến phòng giam của họ ở trên tầng 4. Khi vác các bao đó, không ai nhìn thấy người đứng trước mặt mà chỉ nhìn thấy đôi chân của người đó. Nếu có người bị ngã, người đứng sau sẽ bước qua họ. Không ai có thể giúp đỡ người bị ngã do phải vác nặng. Mọi người phải thức dậy sớm và làm đến nửa đêm để hoàn thành phần việc của mình. Vì còn trẻ nên cô Ngô phải làm nhiều việc hơn những người khác.

Quy trình phân loại que khuấy cà phê rất nghiêm ngặt, phân riêng que khuấy loại 1 và loại 2. Sau khi công việc hoàn thành, những người bị giam giữ phải khiêng chúng xuống tầng dưới và chất lên xe ô tô. Nếu có ai cần đi vệ sinh thì phải chạy thật nhanh để tiết kiệm thời gian. Họ ăn uống mà không rửa tay. Nếu có người không hoàn thành công việc của mình thì không ai trong tổ được phép ăn; họ phải tiếp tục làm việc thâu đêm không ngủ.

Mặc dù nội quy nhà tù quy định những người trên 65 tuổi không bắt buộc phải lao động, nhưng bà Tống vẫn phải làm việc từ sáng đến tối.

Sau khi bị chuyển đến tòa nhà mới vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, các tù nhân bắt đầu làm lông mi giả ở trong xưởng vào năm 2022. Có lần một tù nhân đã chửi bới, đánh một học viên lớn tuổi, và một học viên khác đã cố gắng can thiệp. Sau sự việc đó, các học viên và những người khác trong tổ khác đều bị chửi rủa trong nhiều ngày.

Bài liên quan:

Hai mẹ con bị giam tại Nhà tù khét tiếng tàn bạo chỉ bởi phát tài liệu về Đại Pháp

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/4/464923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/29/211735.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share