Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2023] Gần đây có thông tin xác nhận rằng một người phụ nữ ở thành phố La Định, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 4,5 năm tù và phạt tiền 4.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Án tù của bà Lý Bắc Phương xuất phát từ vụ bắt giữ bà ngày 2 tháng 8 năm 2021, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Đàm Bá Dũng của Đội An ninh Nội địa và một số cảnh sát khác đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu, điện thoại di động, xe máy điện và 500 Nhân dân tệ tiền mặt của bà. Bà được thả ra trong ngày hôm đó.

Ngày 8 tháng 9 năm 2021, Đàm gọi điện thoại và lừa bà Lý đến Đồn Công an Tân Thành để nhận lại điện thoại di động và xe máy điện. Sau đó, ông ta bắt bà. Sau khi trại giam địa phương từ chối tiếp nhận bà, Đàm giữ bà tại đồn công an gần 2 ngày trước khi thả bà vào nửa đêm ngày 9 tháng 9.

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, Đàm và 3 cảnh sát thuộc Đồn Công an Tân Thành đột nhập vào nhà bà Lý và bắt bà đến đồn công an. Sau khi nộp hồ sơ vụ án của bà cho viện kiểm sát, họ đưa bà đến đó để ký vào hồ sơ vụ án.

Ngày 9 tháng 12 năm 2022, nhóm cảnh sát này đến nhà bà Lý và đập cửa. Khi bà từ chối để họ vào, họ đe dọa phá cửa nhà, khiến bà buộc phải ra mở cửa. Họ xông vào lục soát khắp nơi, tịch thu một biên nhận đơn kiện hình sự vào khoảng năm 2015 của bà đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Lý không nói bất cứ điều gì trong khi bị thẩm vấn tại đồn công an. Khi cảnh sát đe dọa còng tay bà và đưa bà đi xét nghiệm COVID-19, bà bắt đầu bị lên cơn co giật. Sau đó, cảnh sát nhượng bộ và đưa bà về nhà.

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Đàm và một cảnh sát khác lại sách nhiễu và chụp ảnh bà. Gần đây có thông tin cho biết bà đã bị Tòa án Quận Vân An kết án 4,5 năm tù, chi tiết về bản án và phiên tòa xét xử của bà vẫn chưa được biết rõ.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lý (57 tuổi) từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm thường xuyên chóng mặt và đau đầu, cũng như viêm tử cung và viêm dạ dày ruột. Bà đã bình phục chỉ trong vòng 1 tháng học luyện Pháp Luân Công.

Trước bản án mới nhất, bà từng bị bắt nhiều lần và thường xuyên bị sách nhiễu, thường là bởi cảnh sát Đàm.

Một số cảnh sát thuộc Đồn Công an La Kính đã bắt bà Lý tại nhà. Họ tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà trước khi đưa bà đến đồn công an để thẩm vấn đến 2 giờ sáng.

Ngày hôm sau, Đàm (khi đó là trưởng Phòng 610) đã đưa bà Lý đến Trại tạm giam La Định và cấm gia đình bà đến thăm. Sau khi bà Lý được thả 3 tuần sau đó, Đàm thường xuyên quay lại sách nhiễu và thỉnh thoảng còn chụp ảnh nhà bà. Gia đình bà phải sống dưới áp lực rất lớn trong nhiều năm.

Ngày 9 tháng 3 năm 2015, bà Lý lại bị cảnh sát của Đồn Công an Phân Giới bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Đàm và một số cảnh sát thẩm vấn, và không cho bà ngủ vào ban đêm. Ngày hôm sau, họ đột nhập vào nhà bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công và 1 cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công.

Bất chấp việc phát hiện bà Lý bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm, Đàm vẫn đưa bà đến trại tạm giam địa phương. Bà liên tục bị chóng mặt, nhức đầu và tê cứng một bên cơ thể. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2015, trại tạm giam gọi điện cho gia đình bà, yêu cầu họ đến đón bà.

Ngay sau đó, Đàm lại sách nhiễu bà Lý và yêu cầu bà ký tên vào giấy tờ có những thông tin mà ông ta đã bịa đặt ra. Ông ta đe dọa: “Nếu bà không ký, lần sau tôi sẽ còng tay bà. Tôi không tin bà sẽ chết trên đường [vì huyết áp cao]. Tôi cũng sẽ niêm phong nhà của con gái bà”. Không rõ liệu bà Lý có nhượng bộ hay không. Đến nay, Đàm vẫn giữ căn cước công dân của bà Lý và từ chối trả lại nó cho bà.

Ngày 9 tháng 10 năm 2016, bà Lý lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, sau đó bị kết án 1 năm tù.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/25/211475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/25/211475.html

Đăng ngày 12-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share