Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 27-09-2023] Vào ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2023, khu phố Tàu ở San Francisco tổ chức Hội chợ Trung thu Đường phố hàng năm. Giống như những năm trước, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện này. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, vạch trần cuộc bức hại môn tu luyện của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) ở Trung Quốc và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong sự kiện kéo dài hai ngày này, 160 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

251e3f9116cbb13da76125db43a9568e.jpg

Các học viên tham gia Hội chợ Trung thu Đường phố ở Khu phố Tàu San Francisco ngày 23 và 24 tháng 9.

Dọc theo đại lộ Grand của khu phố Tàu là hàng loạt gian hàng. Khách du lịch từ các thành phố khác ở tiểu bang California và các quốc gia khác hòa vào đám đông dân địa phương.

Các học viên phân phát tài liệu giảng chân tướng bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Một số biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Họ khuyên người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Một số người Trung Quốc đến gian hàng và hồ hởi chào hỏi họ.

236a901bd824b16bd545955594764f47.jpg

9e2d5bdaa35968d2cdfe136ab421ffd7.jpg

Các học viên giảng chân tướng cho người dân tại Hội chợ Trung thu Đường phố và thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ.

Cô Trần đến từ Oakland ở East Bay đến quầy thông tin Pháp Luân Công và ôm chầm lấy một học viên. Cô nói với mọi người: “Tôi và cô ấy biết nhau nhiều năm rồi. Cô ấy rất tốt. Tôi học được rất nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp và tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

Một người đàn ông tên Trần Tường (bí danh) ghé qua và nói rằng ông biết ĐCSTQ tà ác như thế nào và nó đã bức hại người dân Trung Quốc hàng chục năm rồi. Ông nói ông cũng biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, hai tổ chức Đảng mà ông đã gia nhập ở Trung Quốc.

Khi ông Trần Vĩ Chí đi ngang qua quầy thông tin, một học viên đã đưa cho ông tờ rơi thông tin về cuộc bức hại và nói với ông rằng minh bạch chân tướng là phúc. Ông mỉm cười khi nhận tờ rơi và nói với người học viên rằng ông đến từ Trung Quốc. Cô đã khuyên ông thoái ĐCSTQ và nói với ông về nhiều điều xấu xa mà ĐCSTQ đã làm, và rằng thoái Đảng là sáng suốt “để ông được sống bình yên và không lo bị liên lụy vì tội ác của ĐCSTQ”. Ông lập tức nói: “Được, tôi thoái! Tôi nhất định phải thoái!” Ông cảm ơn người học viên vì sự chân thành và tốt bụng của cô ấy và thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình.

Đến chiều Chủ nhật, đám đông thưa dần. Một phụ nữ từ San Francisco tới chỗ một học viên đang phát tài liệu giảng chân tướng, vỗ nhẹ vào vai cô và nói: “Các bạn làm tốt thật đó!”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/466126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/30/211890.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share