Bài viết của một đệ tử Tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 14-08-2007] Trong ba chủ đề liên tiếp mới đây trên tuần báo MinhHuệ, những người tu luyện đã nói về cách phát chính niệm mạnh mẽ để chấm dứt ngay bức hại. Điều này tác động tôi sâu sắc. Tôi liên tục trao đổi với các bạn tu về cách làm như thế nào để phát chính niệm mạnh mẽ một cách thật sự, từ sâu thẳm tâm mình.

Ngày hôm kia, đột nhiên con gái tôi hỏi mẹ, “Mẹ, sao mẹ cứ tư lự suốt ngày như vậy, cứ như có điều gì làm mẹ lo âu và mẹ đang chịu nhiều áp lực?”. “Thật sự trông mẹ như thế à?”, tôi hỏi. Cháu trả lời, “Vâng! Một đệ tử Đại Pháp nên thể hiện vẻ tươi sáng và an bình đến mọi người, nhưng con không nhìn thấy điều đó chút nào ở mẹ. Thay vào đó, trông mẹ luôn lo lắng.” Tôi tự hỏi tại sao mình lại trong trạng thái như vậy nhỉ? Tôi cần phải hướng nội để tìm ra căn nguyên.

Tôi liền nhận ra rằng từ khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã luôn ở trong trạng thái lo sợ cuộc bức hại này và luôn chú ý đến những vấn đề gọi là an toàn. Trong tám năm đàn áp vừa qua, trạng thái tâm lí này đã thấm vào trong từng tế bào cơ thể tôi, đến mức tôi thậm chí không để ý hoặc không nhận ra nó. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đã qua lời nói của con gái để nhắc nhở tôi cần phải chấn chỉnh lại bản thân mình. Nếu như tôi luôn lo sợ cuộc bức hại này, thì đó chẳng phải là đã thừa nhận nó? Nếu tôi không loại bỏ sợ hãi khỏi sâu thẳm tâm mình thì làm sao tôi có thể phát chính niệm mạnh mẽ chấm dứt ngay bức hại? Tôi nhận thấy trạng thái này rất nghiêm trọng. Tôi hy vọng tất cả mọi người tu luyện ở trong tình trạng giống tôi sẽ loại trừ vấn đề này ra khỏi trường của mình và chấn chỉnh lại bản thân, như thế chúng ta có thể phát chính niệm mạnh mẽ để chấm dứt ngay bức hại.

Trên đây là một số hiểu biết cá nhân của tôi. Xin làm ơn chỉ giáo những gì chưa đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/14/160727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/26/88943.html

Đăng ngày 01-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share