Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2023] Gần đây có thông tin xác nhận rằng một người đàn ông 45 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tô đã bị kết án tù và hiện đang bị giam trong Đội 8 của Nhà tù Nam Xương.

Ông La Văn Bân bị bắt không lâu sau khi mãn hạn tù thứ 3 vào tháng 9 năm 2021. Các nhà chức trách chưa bao giờ thông báo cho gia đình ông về tung tích hoặc tình trạng vụ án của ông. Mãi tới gần đây, người thân của ông mới biết tin ông đã bị cầm tù, nhưng vẫn chưa rõ về thời hạn của bản án.

Bốn án tù nói trên của ông La đều chỉ vì ông kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông La tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh dạ dày của ông sau khi ông bắt đầu tu luyện vào cuối năm 1998. Ông cũng trở thành một giáo viên tận tâm và chu đáo hơn (ông dạy tại Trường THCS Số 1 thị trấn La Gia ở quận Thanh Sơn Hồ, thành phố Nam Xương). Ông được các học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao nhưng lại liên tục trở thành mục tiêu của chính quyền sau khi cuộc đàn áp bắt đầu 1 năm sau đó. Ngoài bản án gần đây nhất, ba án tù trước đó của ông có tổng thời gian thụ án là 12,5 năm.

Bản án 7 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2001

Ông La bị bắt trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Doanh Sơn, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 2 năm 2001. Ông bị Đồn Công an thị trấn La Gia và Công an quận Thanh Sơn Hồ bắt giữ 1 tuần sau đó. Sau khi bị đưa trở lại thành phố Nam Xương, ông đã bị kết án 7 năm tù giam.

Lính canh của Nhà tù Dự Chương ở tỉnh Giang Tây đã áp dụng nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với ông La, bao gồm đánh đập tàn nhẫn, còng tay ra sau lưng và sau đó treo người lên từ cổ tay bị còng, bắt đứng quay mặt vào tường hoặc cúi người xuống trong thời gian dài, bức thực, cưỡng chế học thuộc nội quy nhà tù và tham gia huấn luyện quân sự, cưỡng chế lao động nhiều giờ không công. Một lần, lính canh đè ông xuống đất và vụt vào đầu ông bằng chiếc móc sắt được làm bằng cách xoắn móc treo quần áo. Ông La bị choáng váng và không thể nói được vì bị chấn thương.

Bản án 4,5 năm tù sau khi bị bắt năm 2009

Ngày 17 tháng 9 năm 2009, ông La đang dán các tấm áp phích Pháp Luân Công ở quận Thanh Vân Phổ, thành phố Nam Xương thì bị một cảnh sát tuần tra bắt giữ và đưa đến Đồn Công an Tháp Tử Kiều để thẩm vấn.

Sau đó ông bị kết án 4,5 năm và bị giam trong Nhà tù Nam Xương. Ở đó ông bị cưỡng bức lao động khổ sai không công và bị tra tấn tàn bạo.

Nếu ông không hoàn thành định mức công việc, lính canh sẽ đánh đập ông ngay trước mặt các tù nhân khác rồi còng tay ông vào một chiếc cổng sắt trong nhiều ngày.

Lính canh cũng xúi giục tù nhân hình sự tra tấn ông La. Họ bắt ông đứng dựa vào tường trong một thời gian dài, đến đêm, họ lại đá ông khi ông ngủ gật.

Mặc dù ông bị tra tấn hàng ngày, ông La vẫn giữ vững đức tin của mình. Vì thế, ông bị bức hại nhiều hơn. ông bị tù nhân giám sát đánh ông bằng thanh sắt cứ 15 phút một lần vào buổi tối.

Ông cũng bị tra tấn và bị còng tay vào cổng sắt nhiều lần, mỗi lần kéo dài từ 2 tới 3 ngày, trong khi không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Bởi vậy, ông phải đi vệ sinh ra quần.

Ông La còn bị biệt giam tám lần trong tổng cộng 14 tháng.

Sau đó, ông bị giam ở trung tâm tẩy não trong 10 tháng và bị gây áp lực phải viết hối quá thư để từ bỏ đức tin của mình.

Khi được thả vào tháng 3 năm 2014, ông La đã trở thành người tàn phế và cha mẹ ông phải đưa ông về chăm sóc. Ông phải chịu những cơn đau đầu triền miên, co giật, run lẩy bẩy, và đôi khi la hét không kiểm soát. Ông và gia đình của ông nghi ngờ rằng lính nhà tù đã cho thuốc thần kinh vào đồ ăn của ông, một hình thức bức hại được áp dụng cho nhiều học viên Đại Pháp.

Bản án 1 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2020

Ông La dần hồi phục nhờ học các bài giảng và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhưng lại bị bắt vào khoảng ngày 1 tháng 9 năm 2020, khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở thị trấn Liên Đường, huyện Nam Xương.

Cảnh sát phụ trách bắt giữ ông đến từ Đồn Công an thị trấn U Lan đã đưa ông đến Trại tạm giam quận Nam Xương. Sau đó ông bị kết án 1 năm tù và thụ án tại trại tạm giam. Ông được trả tự do vào tháng 9 năm 2021 nhưng nhanh chóng bị bắt lại và kết quả là ông bị kết án tù lần thứ tư.

Bài liên quan:

Báo cáo năm 2021: 1.187 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ

11 Năm bị tra tấn và cầm tù khiến một giáo sư trở nên tàn phế

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Outstanding Teacher Mr. Luo Wenbin Persecuted in Nanchang Prison’s Rigorous Control Unit

The Persecution of Dafa Practitioners in Yuzhang Prison, Jiangxi Province

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/14/464170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/21/210917.html

Đăng ngày 14-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share