Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2023]

Đầu tháng 8 năm 2023, Minghui.org đã xác nhận được rằng một cư dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị bắt vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị Tòa án quận Thành Quan kết án 5 năm tù.

Bà Tạ Quế Phương hiện đang bị giam ở trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu. Hiện chưa có thông tin chi tiết về bản án của bà và cũng không rõ liệu bà ấy có bị đưa đến nhà tù để thụ án hay không.

Bà Tạ (64 tuổi) là nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Hạt nhân 404 ở thành phố Gia Dục Quan của tỉnh. Từ khi còn trẻ, bà đã phải vật lộn với nhiều bệnh tật bao gồm thiếu máu, thường xuyên chóng mặt, đánh trống ngực, đau dạ dày, đau khớp và yếu chân tay. Vào tháng 5 năm 1996, bà đã hồi phục sức khỏe sau khi học luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân.

Vì bà Tạ vẫn luôn kiên định với đức tin của mình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Trước bản án mới nhất này, bà đã nhiều lần bị bắt giữ và từng bị kết án 4 năm tù.

Bị giam ở trong trại tạm giam và trung tâm tẩy não

Tháng 9 năm 2001, bà Tạ bị bắt và bị giam 15 ngày sau khi nơi làm việc của bà phát hiện bà đang phô tô các tờ tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Tháng 1 năm 2006, bà Tạ đã bị cảnh sát theo dõi cũng vì in tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị bắt khi đang tới gặp một học viên khác là bà Lý Tố Hoa và bị giam 40 ngày ở trong trại tạm giam Nhà máy 404. Sau đó, bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Cung Gia Loan và bị nhốt ở đó gần 100 ngày.

Ngày 28 tháng 11 năm 2008, bà Tạ lại bị bảo vệ của khu biệt thự Bích Ba Viên ở thành phố Gia Dục Quan bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Công an địa phương đã lục soát nhà bà và đưa bà vào trại tạm giam Nhà máy 404 để giam giữ 15 ngày. Bà còn bị phạt tiền 1.000 nhân dân tệ.

Bị kết án 4 năm tù

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Tạ xảy ra vào ngày 10 tháng 9 năm 2012. Các sách Pháp Luân Công, máy đọc điện tử, máy MP3 và tiền giấy in thông tin Pháp Luân Công (một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc) đã bị tịch thu. Ban đầu bà bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Gia Dục Quan và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc vào tháng 3 năm 2013, sau khi bị Tòa án thành phố Gia Dục Quan kết án 4 năm tù.

Ngay khi bà Tạ vào nhà tù, lính canh đã lột trần bà để khám xét người bà. Lính canh yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân và ký tên vào bản cam kết đồng ý về những hạn chế trong nhà tù. Vì từ chối tuân theo, bà bị phạt đứng qua đêm mà không được cung cấp đồ ăn.

Ngày hôm sau, bà bắt đầu cảm thấy chóng mặt và được phát hiện bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm (chỉ số huyết áp tâm thu của bà lúc đó là 200mmHg, trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Cai ngục đưa bà đến phòng khám của nhà tù và bà bị tiêm thuốc. Sau khi đưa bà trở lại buồng giam, lính canh ra lệnh cho bà viết lại những thông tin cá nhân cơ bản của mình (dường như chúng sẽ được sử dụng để lên kế hoạch tẩy não tùy chỉnh cho bà).

Vì bà Tạ cũng từ chối viết báo cáo tư tưởng nên tù nhân Vu Vĩ Vĩ đã đánh đập và giật tóc bà. Đôi khi bà bị bắt phải đứng suốt đêm mà không được ngủ. Nếu bà không thể trả lời những câu hỏi mà tù nhân đưa ra nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công, họ sẽ không cho bà ăn.

Tù nhân Vu cũng ép bà Tạ cọ rửa bồn tiểu và giặt đồ của cô ta. Vu đã từng đánh và đá vào chân bà khi bà đưa cho bà Trương Hiểu Minh (một học viên khác, ngoài 60 tuổi vốn đang bị tiểu đường và thiếu đồ ăn) một chiếc bánh bao.

Một vụ bắt giữ khác vào năm 2021

Sau khi bà Tạ được thả vào ngày 10 tháng 12 năm 2015, bà bị chuyển tới thành phố Lan Châu và làm giúp việc cho bà Dương, một học viên Pháp Luân Công khác đang không thể tự chăm sóc bản thân.

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, hai cảnh sát của Đồn Công an Tiểu Tây Hồ ở Lan Châu đã đột nhập vào nhà bà Dương. Khi nhìn thấy hai cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp ở trên bàn của bà Dương, cảnh sát đã hỏi bà những cuốn sách đó là của ai và đe dọa sẽ lục soát nhà bà nếu bà từ chối trả lời. Bà Dương vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy mất kiểm soát và đổ gục xuống ghế sofa.

Bà Tạ dừng công việc trong bếp và dìu bà Dương về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Khi bước ra khỏi phòng, bà nhìn thấy một cảnh sát đang đứng ở cổng trước và người còn lại đang gọi điện thoại ở bên ngoài. Mười phút sau, có nhiều cảnh sát kéo đến. Một số người trong số họ đã giữ chặt cánh tay bà Tạ để chụp ảnh bà. Bà kháng cự và bám chặt vào bộ tản nhiệt gắn trên tường. Cảnh sát còng tay bà ra sau lưng và liên tục nâng tay bà lên. Cơn đau dữ dội đến mức bà cảm thấy cánh tay mình như sắp gãy.

Cảnh sát đã đột nhập vào nơi ở của bà Dương, tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy tính xách tay và các thiết bị điện khác của họ. Cảnh sát túm tóc bà Tạ và đẩy bà vào trong xe cảnh sát rồi đưa tới Đồn Công an Tiểu Tây Hồ để thẩm vấn.

Cảnh sát đã khống chế bà Tạ trên ghế cọp trong khi vẫn còng tay và cùm chân bà. Bà bị giữ tại đồn công an 29 tiếng và sau đó bị chuyển tới Trại tạm giữ Thất Lý Hà trong 15 ngày.

f00f5e23b150074364a46ca9ad2694ba.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: ghế cọp

Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2021, (chỉ 5 ngày sau khi bà Tạ trở lại nhà bà Dương) cảnh sát lại đến lục soát nơi ở của bà Dương khi bà Tạ không có mặt ở đó và lấy đi một chiếc máy tính bảng và một chiếc điện thoại di động (không rõ là của bà Tạ hay bà Dương). Mặc dù thực tế là bà Dương đã mất khả năng vận động, cảnh sát vẫn đe dọa bà rằng không ai khác được phép đến nhà bà (ngụ ý rằng bà sẽ phải đuổi việc bà Tạ).

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

兰州警察在居民家中暴力绑架谢桂芳

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/16/464242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/23/210958.html

Đăng ngày 09-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share