Bài viết của Bình Bình, một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2022] Có một lần tôi ngồi phát chính niệm ở nhà bị đổ tay khi lập chưởng và người thì ngả sang một bên như thể đang ngủ gật, tình cờ lúc ấy con dâu tôi (không tu luyện) chứng kiến trạng thái này của tôi đã cười và nói: “Mẹ đang phát chính niệm kiểu gì vậy ạ?”. Tôi mở mắt ra nhìn và cảm thấy vô cùng xấu hổ!. Tôi nhận ra Sư phụ đang mượn lời con dâu để điểm hóa cho tôi và tôi cần phải quy chính lại trạng thái không đúng này.

Tôi ngồi suy xét lại bản thân, mỗi khi phát chính niệm, gần như chủ ý thức của tôi lại rơi vào mê mờ hoặc xuất hiện các niệm đầu suy nghĩ lung tung mà không thể tĩnh lại. Rất hiếm khi tôi bị mệt mỏi vì công việc, phần lớn trạng thái mệt mỏi của tôi là do can nhiễu của các nhân tố tà ác và lạn quỷ ở các không gian khác nên khi phát chính niệm tôi hay bị đổ tay. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc phát chính niệm bị đổ tay là do lúc đó chính niệm của tôi không đủ mạnh, không khống chế được những can nhiễu trong trường không gian của bản thân và không gian bên ngoài, công lực xuất ra không đủ cũng là do tâm tôi không tĩnh lại được.

Tôi có thể ngộ rằng để một người tu luyện có được chính niệm mạnh mẽ, vững chắc như kim cương và không thể bị phá huỷ thì họ phải tu luyện tinh tấn và không ngừng tu bỏ các tâm chấp trước.

Trải qua nhiều năm tu luyện, tôi ngộ ra rằng khi phát chính niệm mỗi câu từ trong khẩu quyết đều nên giống như Sư phụ đã giảng về niệm Phật hiệu, mỗi chữ đều có thể hiển hiện ra trước mắt, như thế một niệm thay vạn niệm, tập trung toàn bộ tinh lực vào một niệm phát chính niệm, chính niệm càng tập trung và mạnh mẽ thì can nhiễu sẽ càng ít và tư thế đổ tay cũng sẽ không còn. Thông qua học Pháp và được Sư phụ điểm hoá, tôi đã có được thể ngộ sâu sắc này và nỗ lực cải thiện trạng thái phát chính niệm của bản thân. Kết quả là trong suốt hai, ba năm vừa qua, tôi rất hiếm khi bị đổ tay khi phát chính niệm.

Trạng thái phát chính niệm tốt là như thế nào? Tôi cho rằng đó là sự tĩnh tại trong nội tâm. Sau khi tôi niệm xong khẩu quyết phát chính niệm thì trong tâm rất nhanh có thể tĩnh lại, hết thảy những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống có thể gạt sang một bên, ngay cả những việc liên quan đến Đại Pháp có thể lập tức không nghĩ nữa, đầu não hết sức thanh tỉnh tiến nhập vào một trạng thái phi thường đơn nhất và thuần tịnh. Khi bản thân tiến nhập vào loại trạng thái này, tôi có cảm giác xung quanh toàn bộ ngay lập tức đều biến mất, tâm cảnh như một ngôi làng yên tĩnh đêm thu lặng gió, tịnh tới mức có thể nghe thấy xa xa văng vẳng tiếng côn trùng rả rích; hoặc giống như ngồi trong một không gian mênh mông vô tận, toàn thân nhẹ nhàng phiêu phiêu, ấm áp, đặc biệt là cảm thấy đôi bàn tay trướng lên, rất nhanh liền phát nhiệt, thậm chí toàn thân cũng biến thành một trường khí nóng, dần dần tản mất đi, trong đầu không còn tạp niệm, tĩnh tại và hoàn toàn thanh tỉnh.

Sau khi niệm chữ “DIỆT” và định tại đó, tôi có cảm giác xung quanh bản thân đều là khung cảnh vô biên sâu rộng trong không gian, toàn bộ không gian đều là chữ “DIỆT” to lớn, tầng tầng lớp lớp, trong vô số không gian từ vi quan đến hồng quan đều là nhữ “DIỆT”, dày đặc chi chít chữ “DIỆT”, lấp đầy trong không gian rộng lớn. Khi ở trong trạng thái này, tôi thường cảm thấy một chút sắc thái huyền diệu đang biến đổi trước mắt, tâm trí tĩnh tại không có tạp niệm, thỉnh thoảng xuất hiện một vài tạp niệm nhưng rất yếu và nhanh chóng bị lực lượng lớn mạnh của chữ DIỆT tiêu trừ, biến mất không dấu vết.

Trạng thái tĩnh tại của thân và tâm khi tôi phát chính niệm cũng tương tự như trạng thái tĩnh tại khi luyện công, đặc biệt là khi tôi luyện bài công pháp thứ năm, hoàn cảnh xung quanh đều biến mất, toàn thân ấm áp và hơi trướng lên, cảm giác thư thái như đang ngồi trong vỏ trứng gà. Chẳng hạn khi luyện bài tĩnh công, mỗi khi tôi đạt tới trạng thái tĩnh thì sẽ lắng nghe được tiếng nhạc luyện công thay đổi, tiếng nhạc được phát ra từ hai nguồn, ngoài tiếng nhạc luyện công phát ra từ băng thâu âm, tôi còn nghe thấy tiếng nhạc luyện công đến từ hướng khác giống như là âm thanh quãng tám cao vút diệu kỳ đến từ rất xa, hai thanh âm này hòa quyện với nhau, nhưng hướng phát không cố định, thường đến từ bên trái của bản nhạc gốc, đôi khi nó trôi sang bên phải và đôi khi nó lại gần với bản nhạc gốc hơn. Chỉ cần trong đầu tôi xuất hiện một chút can nhiễu thì chủng thanh âm này cũng biến mất và tôi chỉ còn nghe thấy âm nhạc luyện công phát ra từ băng thâu âm của chiếc đài, nhưng khi tâm tôi tĩnh trở lại thì loại thanh âm thần kỳ này lại trầm bổng xuất hiện.

Vào giai đoạn đầu khi mới nghe được thanh âm này, tôi thấy thật khó tin nhưng sau cũng thành quen và có cảm giác bình thường trở lại. Tôi nghĩ đây có lẽ là thanh âm từ không gian khác truyền tới.

Phát chính niệm đổ tay mang lại hậu quả gì? Tôi ngộ rất đơn giản, phát chính niệm chính là tiêu diệt tà ác ở các không gian khác và đó là cuộc đại chiến giữa chính và tà ở các không gian khác. Nếu như phát chính niệm thường bị đổ tay thì tà ác ở không gian mà bạn phải chịu trách nhiệm sẽ không bị tiêu diệt trong một thời gian dài, chúng sẽ tiếp tục làm điều xấu và hại người. Thể hiện ra tại không gian này chính là trong quá trình tu luyện luôn bị can nhiễu, vô hình chung sẽ tăng thêm mức độ nghiêm trọng của việc tà ác bức hại.

Có một vị học viên lớn tuổi đắc Pháp từ những năm đầu, trước kia bà là cán bộ phụ nữ trong thôn, bà sống rất lương thiện và hay giúp đỡ người khác, bà chăm chỉ học Pháp, luyện công và giảng chân tướng cho mọi người. Bà rất kiên định vào Đại Pháp, làm ba việc cũng rất có trách nhiệm. Không hiểu vì lý do gì bà đắc Pháp và luyện công hơn 20 năm rồi nhưng sắc mặt của bà lại vàng như sáp, gần đây còn xuất hiện hiện tượng đứng luyện công không vững, ngất xỉu, mặt mày tái nhợt xanh xao, khiến cho người nhà rất lo lắng và căng thẳng.

May mắn thay, các học viên đã phát hiện ra vấn đề của bà trong một buổi học Pháp nhóm có liên quan đến việc phát chính niệm. Vào ngày hôm đó, cả nhóm cùng thảo luận về nội dung cụ thể của việc phát chính niệm và đề nghị mọi người đọc to nội dung phát chính niệm. Các học viên nhận thấy nội dung bà đọc có vẻ khác với yêu cầu của Sư phụ nên đề nghị bà đọc to hơn. Cuối cùng mọi người phát hiện ra bà đang đọc lại một số từ trong bài tuyên truyền tư tưởng trước đây của ĐCSTQ trong nội dung phát chính niệm, chẳng hạn như: “loại bỏ những suy nghĩ ích kỷ”, bề ngoài có vẻ hoành tráng nhưng chúng là từ tuyên truyền chính trị của tà đảng. Đồng thời lúc phát chính niệm, lòng bàn tay của bà lại cuộn tròn như nắm tay chứ không dựng thẳng. Khi đã tìm được nguyên nhân căn bản của vấn đề, vị học viên này đã lập tức quy chính lại, sau mấy ngày thì sắc mặt của bà đã bắt đầu hồng hào và không còn tái nhợt như trước. Bây giờ bà ấy đã có thể hoàn thành tất cả các bài công pháp và không còn trạng thái đứng không vững và bị ngất xỉu nữa, thật là mừng cho học viên này.

Còn có một học viên khác thường hay tới nhà tôi, khi thảo luận tôi cảm thấy thể ngộ của cô ấy rất tốt, suy nghĩ rõ ràng thanh tỉnh, làm ba việc cũng rất thuận lợi, phát chính niệm cũng không bị đổ tay. Nhưng có một lần đến nhà tôi, cô ấy có vẻ hơi bất thường như biến thành một người khác, phát chính niệm bị đổ tay nhưng cô lại không nhận thấy điều đó. Tôi nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nên cũng không đi sâu thêm tìm nguyên nhân. Thật không may, chưa đầy một tháng sau học viên này gặp tại nạn và bị tà ác bắt cóc. Có rất nhiều trường hợp gặp nạn kiểu này là do lơ là trong việc phát chính niệm, tôi cũng biết có vài đồng tu đã mất đi sinh mệnh hoặc xuất hiện các ma nạn lớn, ngoài lý do về tu tâm không đầy đủ ra thì phần nhiều đều do không chú trọng việc phát chính niệm.

Cảnh tượng vĩ đại và hùng tráng khi phát chính niệm tiêu huỷ tà ác được thể hiện ở những không gian khác mà mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy được, nhưng Sư phụ vĩ đại đã sớm giảng cho các đệ tử Đại Pháp về tầm quan trọng của việc phát chính niệm, là một trong ba việc mà các đệ tử Đại Pháp đều phải làm, chúng ta không được xem nhẹ chỉ vì chúng ta không thể nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng đó!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/24/443231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202251.html

Đăng ngày 13-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share