Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-05-2022] Tôi thường thanh trừ những quan niệm hậu thiên bất hảo và dùng chính niệm khi giảng chân tướng cho người dân. Kết quả đạt được thật sự tuyệt vời. Tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ về việc bản thân đã dùng chính niệm để giúp chúng sinh đón nhận Đại Pháp và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cảnh tùy tâm chuyển

Cách đây vài năm, có lần cảnh sát tới gõ cửa nhà tôi, vì không có thời gian để giấu chiếc máy in vẫn thường được dùng để sản xuất tài liệu giảng chân tướng, nên tôi đã không mở cửa. Cuối cùng, một lúc lâu sau khi cậu ấy ngừng gõ cửa, tôi nghĩ: “Sao vậy? Cậu ấy vẫn chưa đi sao? Đừng đạp cửa vào nhà là được!” Ngay sau đó, cậu ấy bắt đầu đạp cửa. Tôi lập tức nhận ra rằng niệm không đúng của mình đã chiêu mời mặt bất thiện của cậu ấy. Tôi bắt đầu nói chuyện với cậu ấy trong tâm: Vạn sự vạn vật đều là do Đại Pháp tạo ra, tất cả vật chất đều được cấu thành từ Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm cả sinh mệnh của cậu.” Sau đó tôi lặp lại: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” và gửi thông điệp mạnh mẽ này tới cậu ấy. Sau đó, tôi nghe thấy cậu ấy đứng ở ngoài hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chính niệm đã giúp tôi thanh lý môi trường và giúp cậu ấy đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Chính niệm giúp giải cứu đồng tu

Sau khi một đồng tu bị bắt, tôi liền đi cùng một đồng tu khác để dán tài liệu giảng chân tướng lên tấm bảng bên ngoài tòa văn phòng Cục Cảnh sát. Khi một chiếc xe cảnh sát đến, đồng tu ra hiệu rằng có nguy hiểm. Tôi không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục dán một tấm áp phích to lên tấm bảng, và nói: “Đừng lo, ngày mai Cục trưởng Cục cảnh sát sẽ run sợ khi nhìn thấy các tấm áp phích của chúng ta và sẽ thả đồng tu của chúng ta.” Quả nhiên, đồng tu kia đã được thả vào ngày hôm sau.

Niệm đầu của chúng ta có thể thay đổi tâm của người khác

Tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang giúp đỡ một người khác, tôi bước lại gần và nói với ông ấy rằng: “Bác thật tốt bụng. Ngày nay, không còn mấy người được như bác. Quan chức chính phủ thì tham nhũng, người dân thì phải chịu đau khổ. Bác đã từng nghe nói về phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa ạ?”

Người đàn ông ấy sợ hãi nói: “Sao chị dám nói vậy? Chị không biết Đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền lực thế nào à? Trong phong trào cách mạng văn hóa, rất nhiều người đã bị bức hại, nên đừng nói về điều này nữa!” Tôi liền nói rằng mình đã nói việc này với nhiều người khác, trong đó có nhiều người của chính phủ và họ cũng đồng tình với tôi. Tuy nhiên ông ấy vẫn sợ hãi và nhanh chóng rời đi.

Về nhà, tôi nói với ông ấy trong tâm: “Tôi làm điều này là vì bác. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và xã hội hiện đại đã hủ bại. Đó là lý do tại sao có rất nhiều thiên tai. Xin hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đừng tin những lời dối trá trên TV về Đại Pháp. Xin hãy nhớ những gì tôi nói với bác ngày hôm nay, tôi thực sự muốn tốt cho bác!”

Khi tôi ra ngoài vào sáng ngày hôm sau, thấy người đàn ông đó cũng rời khỏi tòa căn hộ. Ông ấy đi qua đúng chỗ tôi và nói: “Tôi đã kiểm chứng những điều chị nói với tôi ngày hôm qua. Tôi hiểu rằng chị làm điều này là vì tôi. Ngày nay, có rất nhiều thảm họa thiên nhiên và ĐCSTQ thực sự quá hủ bại. Mọi điều chị nói đều đúng!”

Tôi cảm thấy vui vì ông ấy đã thay đổi thái độ như vậy. Tôi tin rằng ông ấy đã nhận được thông điệp tôi gửi, giúp ông ấy xua tan nỗi sợ hãi và hoài nghi. Sau khi tôi đưa thêm tài liệu chân tướng, ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Giảng chân tướng cho lính canh trại tạm giam

Một lần, tôi tới trại tạm giam nơi đang giam giữ một đồng tu. Tôi giảng chân tướng cho lính canh ở cổng. Một người trong số họ đã ấn vào một cái nút, sau đó một lính canh khác bước ra ngoài. Cậu ấy hét lên chửi rủa tôi. Tôi ngừng nói và từ bi nhìn cậu ấy trong khi phát chính niệm để giúp cậu ấy đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Cậu ấy bình tĩnh lại sau giây lát. Cậu ấy mặc một chiếc áo len đan bằng tay, nên tôi đã khen cậu ấy: “Nhìn chiếc áo len cậu đang mặc, tôi đoán là vợ cậu đã đan nó và có thể nói rằng cậu là một người tốt, tôn trọng truyền thống và mà coi nhẹ hư vinh. Vợ cậu hẳn phải là một người vợ và người mẹ tốt.” Cậu ấy đáp: “Cháu là người tốt, và vợ cháu cũng vậy…” Cậu ấy đã thay đổi thái độ, tôi lại nói tiếp: “Mọi người bị bắt ở đây (ý nói đến các học viên) cũng là những người tốt”. Cậu ấy gật đầu đồng ý. Sau khi nghe chân tướng về Đại Pháp, cậu ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Giảng chân tướng cho một thẩm phán

Vào ngày một đồng tu dự kiến phải ra hầu tòa, tôi cùng với một đồng tu khác đã đến tòa án và xin phép được gặp chủ tọa phiên tòa, nhưng bảo vệ đã không cho chúng tôi vào. Tôi hô lớn “Chân-Thiện-Nhẫn” và nói: “Bác là một người tốt. Làm ơn giúp tôi gặp vị thẩm phán. Chúng tôi muốn phản ánh với vị ấy về một trường hợp.” Người bảo vệ đã vào trong hỏi nhưng sau đó nói rằng vị thẩm phán không muốn gặp chúng tôi. Tôi nhờ ông ấy vào thử một lần nữa. Ông ấy lại đi vào và kết quả vẫn vậy. Không do dự, tôi nói: “Hãy vào một lần nữa và hẹn cho chúng tôi gặp.” Lúc đó trong tâm tôi đề nghị ông ấy đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Lần này, ông ấy nói rằng thẩm phán hứa sẽ gặp chúng tôi vào buổi chiều. Chúng tôi bước vào phòng xét xử vào buổi chiều hôm đó, vừa đi vừa phát chính niệm và nghĩ “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, vạn sự vạn vật đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn; hãy để tất cả cảnh sát và lính canh đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vị thẩm phán tiếp đón chúng tôi ở phòng xét xử. Tôi nói với với người lính canh mắng tôi lúc trước rằng: “Từ xưa đến nay, con người đều tôn kính phụ mẫu và người lớn tuổi. Từ nay cậu hãy nhớ làm vậy nhé!” Cậu ấy mỉm cười.

Trong suốt buổi gặp, mọi người đều tôn trọng và lắng nghe chúng tôi. Bầu không khí hòa ái, từ bi tràn ngập khắp căn phòng. Chúng tôi nói với vị thẩm phán tất cả những điều cần nói. Cuối cùng ông ấy đưa chúng tôi ra cửa và giúp một học viên lớn tuổi đi cùng chúng tôi xuống cầu thang bên ngoài tòa án.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/441992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/11/202190.html

Đăng ngày 28-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share