Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Singapore

[MINH HUỆ 29-12-2011] Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Singapore được tổ chức vào ngày 26 tháng 12 năm 2011, với các học viên từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Úc và các nước khác tham dự. Hai mươi ba học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình trong việc cứu độ chúng sinh, vượt qua can nhiễu, nâng cao tâm tính và giúp những người khác tiến bước.

2011-12-28-singapore-fahui-2011--ss.jpg
Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Singapore 2011

Đó là một sự kiện long trọng trong một bầu không khí từ bi và an hòa. Các học viên ở các độ tuổi khác nhau từ 11 đến 81, và từ mọi tầng lớp, đã chia sẻ những câu chuyện cảm động của họ về tu luyện.

Bà Chen 81 tuổi đã kể về cách bà vượt qua giả tướng của nghiệp bệnh và những mâu thuẫn trong gia đình, và cuối cùng bắt đầu cứu độ chúng sinh bằng cách gọi điện thoại. Một lần, một người mà trả lời điện thoại của bà đã không nói gì sau câu đầu tiên “Xin chào“. Bà Chen đã gọi lại người này nhiều lần, người đó cuối cùng đã nói: “Bà thật quá tốt! Tôi đã nghe mọi thứ bà nói. Được. Tôi sẽ làm những gì mà bà yêu cầu“. Bà Chen đã trải nghiệm được sức mạnh của từ bi như Sư Phụ giảng. Bà đã nhận ra mình nên đặt tâm vào việc đó bất kể hoàn cảnh phát sinh không như mong đợi, và tìm cách để cứu bất cứ người nào nghe điện thoại.

Bà Zhuo đã chia sẻ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cho bà một cuộc đời mới như thế nào. Chứng đau đầu vốn hành hạ bà 40 năm, đã biến mất sau khi tập Pháp Luân Công. Mặc dù công việc dọn dẹp đường phố của bà có thu nhập thấp, bà đã tìm cách để tham dự các hoạt động giảng chân tướng trên khắp thế giới.

Học viên Việt Nam ông Qin đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về vượt qua những trở ngại trong suy nghĩ của mình để trực diện giúp người dân thoái ĐCSTQ, và cách ông vượt qua can nhiễu ở Việt Nam.

Cô Luo là một học viên trẻ tuổi luôn mỉm cười. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cô mang nhiều bệnh tật kể từ khi còn bé, nhưng kể từ khi cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên ở Singapore, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Khổ đau và bất lực của cô đã kết thúc. Cô bắt đầu một cuộc sống mới tươi sáng trên con đường tu luyện. Cô đã nói từ tận đáy lòng mình: “Tôi đã đắc Pháp! Tôi có Sư Phụ! Tôi sống trong hạnh phúc!”

Ông Wen là quản lý của một doanh nghiệp. Do công việc bận rộn, ông đã buông lơi trong tu luyện và đã xuất hiện nghiệp bệnh. Với sự giúp đỡ vị tha của các bạn đồng tu, ông đã tăng cường chính niệm và vượt qua can nhiễu. Gia đình ông đã chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp và sự từ bi của các học viên Đại Pháp.

Pháp hội bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều, đã thành công trong việc thúc đẩy sự tiến bộ tổng thể của các học viên. Các học viên đều đồng tình đó là một cuộc tụ họp thần thánh chứng thực uy đức của Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi bước tiến lên phía trước đều có sự chăm sóc từ bi của Sư Phụ. Đồng thời, họ tìm thấy những thiếu sót và động viên nhau làm tốt ba việc, hoàn thành thệ nguyện của mình, và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/29/新加坡法会召开-佛光普照促精進-251170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/31/130416.html

Đăng ngày 1-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share