Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Dominica

[MINH HUỆ 14-05-2023] Nhóm học viên địa phương chúng tôi đã mong muốn đưa Shen Yun đến đất nước chúng tôi từ năm 2017. Tuy nhiên, xét về tổng thể, chúng tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để đối mặt với những thách thức trong việc tổ chức buổi biểu diễn, và chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa để giảng chân tướng cho các viện lập pháp và các công chức.

Chúng tôi quyết định thử lại vào năm 2022. Chúng tôi đã yêu cầu và có được lịch hẹn với giám đốc nhà hát ở Santo Domingo. Cuộc họp diễn ra rất tích cực và chúng tôi đã hy vọng rằng cuối cùng chúng tôi có thể tổ chức sự kiện Shen Yun.

Sau đó, đột nhiên mọi thứ thay đổi. Giám đốc nhà hát, người đã tiếp đón chúng tôi rất tử tế, nói rằng không có ngày nào trống và ông ấy không thay đổi quan điểm này.

Thất bại này phản ánh cho chúng tôi thấy rằng, là một nhóm, chúng tôi đã trở nên tự mãn về kết quả. Chúng tôi đã buông lỏng sau khi thấy rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Chúng tôi không còn nghiêm túc phát chính niệm và học Pháp nhóm hằng ngày. Do những thiếu sót này, mọi thứ đột nhiên thay đổi.

Triển vọng không tốt, và hy vọng của chúng tôi thật mong manh. Chúng tôi tăng cường phát chính niệm và học Pháp hằng ngày. Không có nhà hát đồng nghĩa với khả năng tổ chức chương trình biểu diễn gần như không còn. Việc này đã ảnh hưởng chúng tôi nặng nề. Chúng tôi không khỏi cảm thấy buồn và bất lực, nhưng chúng tôi không mất hy vọng.

Tôi đã cầu xin Sư phụ trong tâm cho chúng tôi một cơ hội khác. Không phải cho chúng tôi, mà cho những sinh mệnh ở đất nước chúng tôi đang đợi được cứu.

Sau đó chúng tôi biết rằng giám đốc nhà hát đã được thay thế. Chúng tôi không lãng phí thời gian mà hẹn gặp Giám đốc mới. Vị Giám đốc mới rất tử tế và chu đáo. Ông ấy cũng rất tiếp thu khi chúng tôi giảng chân tướng về sự can thiệp của Đại sứ quán Trung Quốc vào chương trình biểu diễn và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Chính niệm giúp giải thể can nhiễu

Bây giờ chúng tôi đã có ngày biểu diễn, nhưng các vấn đề về hợp đồng nhà hát đe dọa hủy bỏ buổi biểu diễn. Các học viên địa phương và các học viên ở các nước khác hỗ trợ chúng tôi bằng chính niệm để vượt qua can nhiễu.

Trong khi phát chính niệm, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng to lớn vô song. Tôi không biết nó từ đâu tới, nhưng nó thật quảng đại và từ bi đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi cảm thấy tin tưởng rằng Sư phụ đang ở bên chúng tôi. Nhờ có Sư phụ và nỗ lực của tất cả các học viên, chúng tôi đã có thể vượt qua can nhiễu. Cuối cùng, người dân ở đất nước chúng tôi sẽ được ban phước lành và có cơ hội được đắc cứu.

Sư phụ giảng:

“Chính niệm của chư vị nếu đầy đủ, Thần sẽ giúp chư vị. Chính niệm chư vị không đúng đắn, thì làm không ra sao cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Chúng tôi tăng cường nỗ lực giảng chân tướng và thành lập các nhóm để bao quát tất cả các điểm cần thiết để đưa đoàn Shen Yun vào đất nước mình. Chúng tôi có rất ít thời gian để làm mọi thứ.

Đó là một thách thức lớn đối với chúng tôi bởi vì một mặt chúng tôi thiếu kinh nghiệm, mặt khác lại thiếu thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi có sự hỗ trợ của các học viên từ các quốc gia khác đã đến giúp đỡ một cách vô tư mang tâm đặt vào việc cứu người ở đất nước chúng tôi.

Đại sứ quán Trung Quốc can thiệp

Chẳng bao lâu, Đại sứ quán Trung Quốc bắt đầu can thiệp. Họ gọi cho nhà hát để gây sức ép, nhưng họ không chỉ dừng ở đó. Họ cũng cố gắng tác động đến các Bộ trưởng và các quan chức công quyền. Họ thậm chí còn gọi điện và đến các cơ quan truyền thông để chặn việc quảng bá Shen Yun trên các phương tiện truyền thông.

Chúng tôi như cát trong mắt họ. Họ không ngờ rằng một nhóm rất nhỏ các học viên trên một hòn đảo nhỏ lại đủ lực để tổ chức một buổi biểu diễn tầm cỡ như vậy. Vì vậy, họ đã làm mọi thứ có thể để cản phá và tạo ra can nhiễu.

Shen Yen đã được lên kế hoạch biểu diễn ở thủ đô Santo Domingo, và ở Santiago, thành phố lớn thứ hai trong cả nước. Đại sứ quán sau đó tập trung can nhiễu vào Nhà hát lớn Cibao ở Santiago. Giám đốc của nhà hát này đã được biết sự thật và cũng được thông báo về sự can thiệp của đại sứ quán.

Tuy nhiên, một thông báo đã được gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương từ nhà hát Santiago, cho biết rằng buổi biểu diễn đã bị hủy bỏ. Tin tức này khiến tất cả chúng tôi bối rối và ngạc nhiên. Chỉ vài tuần trước buổi biểu diễn, một lá thư đơn giản thông báo họ đã hủy bỏ.

Tôi đã không mất hy vọng. Tôi đặt niềm tin vào Sư phụ và tin tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua nó giống như tất cả các can nhiễu khác.

Sau khi thực hiện một số hành động và với chính niệm mạnh mẽ, chúng tôi đã có thể nhận được câu trả lời từ Bộ Văn hóa, cơ quan quản lý các nhà hát. Thư hủy bỏ các buổi biểu diễn được tuyên bố là không hợp lệ.

Chúng tôi đã thắng một trận chiến khác. Những người ở đại sứ quán đối mặt với thất bại này và trong tuyệt vọng, họ đã lén lút tiếp cận đến được các cơ quan hữu quan cấp cao nhất trong đất nước, nhưng họ đã thất bại.

Không gì có thể ngăn sứ mệnh vinh quang cứu người

Ở mọi nơi mà chúng tôi đến để quảng bá cho chương trình, đại sứ quán đã làm mọi cách có thể để phá hoại những nỗ lực của chúng tôi. Mặc dù họ đã có một số thắng lợi nhỏ, nhưng chúng không đáng kể trước thái độ của những người đã tự quyết định đi xem Shen Yun.

Họ không làm được gì. Thậm chí còn không có các bài báo phỉ báng Shen Yun và Pháp Luân Công. Việc gửi thư hàng loạt đến tất cả các tổ chức công cũng không ngăn cản được mọi người đến xem các buổi biểu diễn. Ngược lại, những hành động này thực sự đã khiến chúng tôi được chú ý hơn, và nhiều người hơn muốn đi xem buổi biểu diễn.

Một người đàn ông đã tham dự buổi biểu diễn nói với tôi: “Họ (Đại sứ quán Trung Quốc) đã rất tích cực gửi thư,” nhưng ông ấy vẫn đến xem buổi biểu diễn.

Nhận xét từ những người tham dự cho thấy mọi nỗ lực để ngăn chặn buổi biểu diễn đều không thành công.

Thành công đến mức một buổi biểu diễn khác đã phải được thêm vào, và mỗi buổi biểu diễn đều đông kín khán giả. Khán giả thưởng thức từng màn trình diễn, và những tràng pháo tay nồng nhiệt của họ vang dội khắp hội trường nhà hát.

“Tráng lệ!” “Tuyệt vời!” là một trong những lời tán dương của những người rời hội trường với nụ cười rạng rỡ trên môi sau mỗi màn trình diễn.

Cảm tạ Sư phụ vì lòng từ bi vô hạn của Ngài. Và xin cảm ơn các học viên trong và ngoài nước vì tất cả những nỗ lực của các bạn. Các bạn đã đặt toàn bộ tâm huyết để mang lại hy vọng và sự cứu độ cho những chúng sinh trên đất nước nhỏ bé xinh đẹp của chúng tôi.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/460477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/3/209701.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share