Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 28-06-2023] Ấy là sau cuộc Đại Thỉnh nguyện Hòa bình ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Trung Nam Hải (sau đây viết tắt là “25.4”), trước “ngày 20 tháng 7” khi Trung Cộng triệt để công khai bức hại Đại Pháp, tôi được biết qua một vị nữ đồng tu ở diểm luyện công rằng trang web Minh Huệ do các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài xây dựng là nơi có thể cập nhật những tin tức mới nhất về ​​các đồng tu trong và ngoài nước cũng như hình thế của Đại Pháp.

Sau ngày 25 tháng 4 năm 1999, hình thế có chút bất thường. Hồi đó, tôi còn trẻ, chưa trải qua Cách mạng Văn hóa, nên không ngờ được rằng Trung Cộng lại phát động cuộc đại bức hại Pháp Luân Công nhanh đến vậy. Tôi nhớ một đồng tu có tuổi ở điểm luyện công nói Đảng Cộng sản nhất định sẽ không bỏ qua vấn đề này (cuộc thỉnh nguyện ôn hòa “25.4”). Vì tôi hồi đó còn trẻ, chưa từng trải qua những sự việc như thế, nên không để tâm, vì thế cũng không có khái niệm “bức hại”, trong đầu chỉ toàn ký ức và khung cảnh về cuộc thỉnh nguyện hòa bình hồng đại từ bi ấy.

Nghe vị nữ đồng tu đó nói chính cô đã vào trang web Minh Huệ rồi. Ở nhà cô có cái máy tính để bàn lên mạng được. Hồi đó, ở trong nước, Trung Cộng còn chưa thiết lập tường lửa quy mô lớn, cô ấy nói máy tính để bàn chỉ cần kết nối internet là vào được các trang web nước ngoài. Lúc ấy, tôi rất ngưỡng mộ vì máy tính hồi đó thuộc loại hàng tiêu dùng cao cấp, rất ít người có. Tôi nghĩ bụng, giá mình có một chiếc máy tính thì tốt biết mấy, có thể vào Minh Huệ xem có tin tức gì, tình hình hiện tại của các đồng tu ra sao, họ chia sẻ những gì. Sau đó, vị nữ đồng tu ấy chuyển đi nơi khác, không tới cập nhật cho tôi tin tức cô đọc được trên Minh Huệ nữa, thế là tuyến thông tin này bị đứt đoạn ở đó.

Khi xảy ra sự kiện ngày “20.7”, các đài truyền hình của Đại lục phỉ báng Sư tôn và Đại Pháp một cách phô thiên cái địa. Hầu hết các phụ đạo viên điểm luyện công đều bị bắt, có người được thả về nhà thì không dám tiếp xúc với mọi người nữa, các kênh vốn phát hành kinh văn của Sư phụ nay ngừng hoạt động. Các đơn vị công tác, đồn công an, ủy ban khu phố thay phiên nhau tìm các đồng tu ở các điểm luyện công để gây áp lực, không cho phỏng vấn, không cho liên hệ, không cho học Pháp luyện công tập thể, việc truyền tin và kinh văn giữa các đồng tu rất tốn công. Lúc đó, ngộ tính của tôi còn hạn chế, nên cứ trông mong Sư phụ có thể ra kinh văn mới. Thế là ở chỗ tôi xuất hiện kinh văn giả. Sau một hồi tranh cãi về kinh văn giả, các đồng tu chỗ chúng tôi càng muốn lên Minh Huệ, vì mọi người cảm thấy trên trang Minh Huệ nhất định là có thông tin chân thực nhất, chuẩn xác nhất, trên đó có tin tức về hình thế Chính Pháp, còn có bài chia sẻ về các đồng tu trong nước nên làm thế nào. Đồng tu hải ngoại nhất định sẽ liên hệ và chia sẻ với các đồng tu trong nước thông qua trang Minh Huệ. Vì tình hình trong nước bấy giờ rất tà ác, các đồng tu rất khó có được tin tức chân thực, như thể đang loạng choạng dò dẫm bước đi trong đêm tối. Lên Minh Huệ liền trở thành khát vọng và ước nguyện chân thật nhất từ nội tâm chúng tôi.

Trong ký ức, tôi nhớ hôm ấy là mùa xuân năm 2000, tôi bước vào một quán cà phê internet. Hồi đó, quán cà phê internet là thứ mới mẻ, mới nổi lên, khi vào không cần chứng minh thư, mỗi giờ chỉ mất một, hai tệ. Tôi đã thuận lợi có một chỗ ngồi dùng máy tính, mở trang web và bắt đầu tìm kiếm máy chủ proxy (lúc đó Trung Cộng đã phong tỏa internet nên tôi đã tìm hiểu cách làm trước). Thế là, tôi làm theo các bước, cuối cùng đã tìm thấy một địa chỉ proxy dùng được. Một lát sau, tôi đã mở được trang web Minh Huệ và nhìn thấy ảnh của Sư phụ! Lúc đó, tôi quá đỗi vui mừng, cuối cùng mình cũng xem Minh Huệ được rồi! Tôi kìm nén sự phấn khích trong tâm, khống chế biểu hiện của mình, cố gắng hết sức không để mọi người chơi máy tính xung quanh nhận ra gì đó bất thường ở tôi.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ sự phấn khích lúc ấy, nhớ lúc được xem kinh văn mới ra của Sư phụ. Đó là lần đầu tiên tôi lên Minh Huệ, trong thời kỳ Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công tà ác nhất, đó là một trải nghiệm vừa nguy hiểm, vừa hạnh phúc. Trong bóng tối mênh mang vô tận không có điểm cuối, đột nhiên được một tia sáng mạnh mẽ chiếu rọi tới; trong lúc bị gián cách với các đồng tu, vạn mã cùng đen, đen trắng đảo lộn; vào thời khắc bạn bè người thân nghe và tin vào những tuyên truyền dối trá mà hung bạo quay lưng lại; vào thời khắc trong tâm muôn phần cô tịch, Minh Huệ giống như ốc đảo trong hoang mạc, như ngọn hải đăng trong đêm tối, là ngôi nhà đáng trông cậy nhất của chúng tôi.

Không lâu sau đó, tôi đã có máy tính của mình, các đồng tu xung quanh cũng lần lượt có máy tính. Các đồng tu địa phương chúng tôi chưa bao giờ mất kết nối với Minh Huệ. Hàng ngày, chúng tôi đón đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ. Vì ngày nào cũng xem bài chia sẻ của các đồng tu, nên cho dù lúc ấy Trung Cộng bức hại rất khốc liệt, các đồng tu rất khó gặp nhau, nhưng chúng tôi không cảm thấy cô độc, mà cảm thấy có bao nhiêu đồng tu vẫn đang kiên định tu luyện, thấy đằng sau chúng tôi có lực lượng thật là lớn mạnh để có thể đường hoàng chính trực mà nói với người theo dõi, quấy nhiễu chúng tôi rằng: tu luyện không có tội.

Ngay cả trong thời gian bị tà ác bức hại, máy tính bị tịch thu, bị tống giam và bức hại trong tù, trong đầu tôi vẫn chỉ nghĩ một khi được về nhà, việc đầu tiên sẽ là làm sao mua được máy tính càng sớm càng tốt, rồi tìm ai đó ai đó cài cho phần mềm đột phá internet vượt tường lửa để vào Minh Huệ nhanh nhất. Cơ bản đều đúng như tâm nguyện, sau khi bị bức hại và về nhà, chỉ trong vòng một tuần là đâu vào đấy, tôi mua máy tính, cài đặt hệ điều hành, cài bảo mật, đột phá internet, thế là lại được đắm mình vào Pháp Luân Đại Pháp và Minh Huệ.

Vẫn là giao diện thuần tịnh mà thân quen ấy, vẫn là bức ảnh Sư tôn từ bi uy nghiêm, những bài chia sẻ chân thành, chất phác của các đồng tu…

Minh Huệ Net – ngọn hải đăng tâm linh độc nhất vô nhị trên thế giới này, trận địa giúp hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp kiên định trụ vững với tín ngưỡng của mình, sẽ mãi tỏa ánh hào quang ngời sáng trong tân vũ trụ vĩnh hằng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/28/462453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/29/210104.html

Đăng ngày 21-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share