Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2023] Ngày 23 tháng 5 năm 2023, hai cư dân ở huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra xét xử lần thứ 2 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Trương Hiến (50 tuổi) và ông Vương Chí Sơn (52 tuổi) bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 9 năm 2022 khi họ đang gặp nhau. Cảnh sát giật chìa khóa nhà của hai học viên, đột nhập vào nhà của họ và tịch thu một lượng lớn tài sản từ nhà của họ.

Cả hai học viên bị đưa tới Trại tạm giam huyện Hương Hà và vụ bắt giữ của họ được phê chuẩn chính thức vào tháng 10 năm 2022. Ngoài nhắm mục tiêu đến các học viên, cảnh sát còn đe dọa gia đình họ. Không chịu nổi áp lực tinh thần, cha mẹ của ông Vương đã lần lượt qua đời và bố vợ của ông Trương cũng qua đời chỉ vài tháng sau khi họ bị bắt giữ.

Gia đình ông Vương thuê một luật sư để đại diện cho cả ông và ông Trương. Cảnh sát viện cớ dịch bệnh để cấm luật sư gặp mặt hai học viên ở trại tạm giam. Sau đó, luật sư được phép gặp họ một lần trước khi họ được bảo lãnh tại ngoại vào tháng 1 năm 2023.

Ban đầu, Tòa án huyện Hương Hà dự định mở một phiên xét xử vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, nhưng đột ngột hủy phiên tòa trước 1 ngày. Đến khoảng ngày 20 tháng 3, tòa thông báo cho luật sư rằng phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 3, nhưng luật sư đã có lịch bào chữa cho một thân chủ ở thành phố khác vào ngày hôm đó, nên yêu cầu hoãn phiên tòa nhưng bị từ chối. Do đó, ông Vương và ông Trương đối mặt với xét xử mà không có luật sư đại diện pháp lý. Tòa án không gọi điện triệu tập bất kỳ nhân chứng nào tới phiên tòa và tất cả bằng chứng truy tố mà phía tòa án đưa ra đều chỉ những bản sao. Đồng thời cũng không có giấy giam định bằng chứng độc lập của bên thứ ba theo như luật pháp yêu cầu.

Trong ngày diễn ra phiên tòa xét xử, hơn 20 cảnh sát để tuần tra được bố trí ở khu vực bên ngoài tòa án. Nhiều người qua đường được hỏi liệu họ có phải học viên Pháp Luân Công đến để ủng hộ cho hai học viên bị xét xử hay không.

Luật sư có thể tham dự phiên tòa lần hai vào ngày 23 tháng 5. Ông nói rằng cảnh sát đã theo dõi thân chủ của mình một thời gian lâu trước khi tiến hành vụ bắt giữ. Cụ thể hơn, hồ sơ vụ án gồm các bức ảnh chụp từ video giám sát của cảnh sát chỉ ra rằng thân chủ của họ tới các tòa nhà dân cư khác nhau để phân phát tài liệu Pháp Luân Công và một số cảnh sát đi vào trong những tòa nhà này để lấy tài liệu sau khi học viên rời đi khoảng 20-30 phút.

Những video có đề thời gian từ tháng 7 tới tháng 9 năm 2022. Luật sư lập luận rằng cảnh sát đã cố tình cho phép thân chủ của ông “đi lại tự do” sau mỗi lần họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong 2 tháng đó hòng thu thập thêm “bằng chứng” chống lại hai học viên.

Nhận xét của luật sư đã được một người trong nội bộ xác thực. Người trong cuộc đó tiết lộ rằng Tào Quân Anh (một cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Hương Hà) đã chỉ đạo việc giám sát hai học viên và dàn dựng các vụ bắt giữ. Tào có ý định ghi điểm chính trị để có được sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình, vì học viên Pháp Luân Công bị kết án nặng sẽ được coi là một “thành tích” lớn. Ngoài giả mạo bằng chứng chống lại hai học viên, Tào và các cảnh sát khác còn sách nhiễu gia đình họ tại nhà sau vụ bắt giữ và đe dọa gia đình ký vào biên bản có thể dùng để buộc tội người thân của họ.

Phiên tòa xét xử chỉ kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, chủ tọa phiên tòa Đinh Phúc Tài đã ngắt lời hai học viên mỗi khi họ đề cập đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông ta nói: “Đây không phải là nơi để các vị quảng bá Pháp Luân Công”.

Bức hại trong quá khứ

Trước đây, cả ông Trương và ông Vương đều đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1995, ngay sau khi ông tốt nghiệp Học viện Cảnh sát tỉnh Hà Bắc. Ông cố gắng sống hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và đã được công nhận là sỹ quan cảnh sát xuất sắc vào năm 1998.

Bởi ông kiên định đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị giam giữ trong trung tâm tẩy não 4 lần, lĩnh án lao động cưỡng bức 3 lần, buộc phải trả hai khoản tiền phạt lớn và thường xuyên bị người của chính quyền phỉ báng. Có thời điểm, lời nói dối của họ thậm chí còn lừa được cả vợ ông, khiến bà từng hỏi liệu một ngày nào đó ông có thể giết bà và con trai của họ không.

Ông Vương (một bác sỹ y khoa) cũng bị bắt, giam giữ và phạt tiền nhiều lần. Trong khi đang bị giam giữ, ông đã bị đánh đập và sốc điện bằng dùi cui điện. Để tránh việc bực hại tiếp diễn, ông phải đóng cửa phòng khám và sống phiêu bạt xa nhà hơn 10 năm trước khi bị bắt giữ lần gần đây nhất.

Bài liên quan:

Từng 3 năm bị cưỡng bức lao động, một cựu cảnh sát lại đối mặt với xét xử vì kiên định đức tin

Công an Trương Hiến liên tục bị bức hại trong 11 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/31/461464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/9/209810.html

Đăng ngày 20-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share