Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-05-2023] Tháng 4 năm 2023 đã ghi nhận tổng cộng 128 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù vì kiên định đức tin, nâng tổng số học viên tử vong đã được xác nhận kể từ đầu năm lên 471 trường hợp.

Trong số trường hợp mới được báo cáo, 30 trường hợp xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2021, 8 xảy ra vào năm 2022 và 90 trong năm 2023. Sự chậm trễ trong việc báo cáo là do sự kiểm duyệt thông tin dưới chế độ cộng sản, nhằm cố gắng che đậy cuộc bức hại để tránh sự giám sát của cộng đồng quốc tế.

Các học viên bị kết án đến từ 17 tỉnh thành và 4 thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải và Thiên Tân). Hắc Long Giang là tỉnh báo cáo nhiều nhất với 20 trường hợp. Liêu Ninh đứng thứ 2 với 15 trường hợp; 4 khu vực gồm Hà Bắc, Cát Lâm, Bắc Kinh và Sơn Đông cũng báo cáo số trường hợp ở 2 con số; 15 khu vực còn lại báo cáo từ 1 đến 6 trường hợp.

d8943df2d88e0522986a7655e15c664e.jpg

Án tù của các học viên dao động từ 9 tháng tới 9 năm. Một người phụ nữ bị kết án 7 năm tù, bất chấp việc bà đã bị mù do bị bức hại trước đó ở trong tù.

ddc5410704b85145d9962b95d1d3a0b1.jpg

Trong 58 học viên chưa rõ tuổi tác, khi bị kết án họ từ 35 tới 86 tuổi gồm 16 học viên ngoài 60 tuổi, 21 học viên ngoài 70 tuổi và 4 học viên ngoài 80 tuổi. Trong số bốn học viên ngoài 80 tuổi, một người đã lãnh án 4 năm, hai người lãnh án 3 năm bốn tháng và một người lãnh án 2 năm. Một phụ nữ 71 tuổi bị kết án hai năm tù sau khi từng bị đột quỵ ở trong nhà tù.

Một nữ học viên bị kết án là mẹ của một công dân Hoa Kỳ. Một người con của bà là vũ công chính của đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) có trụ sở tại New York, đoàn đã lưu diễn khắp thế giới để quảng bá văn hòa truyền thống Trung Hoa và nâng cao nhận thức về tội ác đối nhân quyền ở Trung Quốc. Một người mẹ khác có con trai học lớp 5 và con gái học trung học cũng nằm trong số học viên mới bị kết án. Một người phụ nữ thứ ba bị kết án trong khi vẫn đang tiếc thương cho cái chết của chồng (ông qua đời sau 2 tháng bị bắt giữ).

Các nhà chức trách đã vi phạm thủ tục pháp lý trong việc kết án học viên, từ việc bắt giữ và thẩm vấn đến việc truy tố và cuối cùng là kết án họ một cách tùy tiện. Khi một cảnh sát cố gắng ép một người cha đơn thân ký vào hồ sơ vụ án của anh. Viên cảnh sát đe dọa ông: “Đừng mơ sẽ sống sót ra khỏi đây nếu ông không ký tên. Ở Trung Quốc này có hàng ngàn hàng vạn án oan, thêm hay bớt một vụ cũng chẳng sao cũng sao. Ông chết thì cũng không thành vấn đề“.

Tại Sơn Đông, một thẩm phán treo thưởng hơn 40.000 nhân dân tệ cho người chỉ điểm và cung cấp thông tin về chủ nhà hàng bánh bao buộc phải phiêu bạt xa nhà để tránh sự bức hại vì nói với khách hàng về Pháp Luân Công.

Một thẩm phán khác ở tỉnh Cam Túc đã chỉ định hai luật sư đại diện cho học viên Pháp Luân Công và nhận tội thay ông, bất chấp việc ông đã có một luật sư sẽ bào chữa vô tội cho ông.

Sau khi một phụ nữ Hắc Long Giang bị kết án 4,5 năm tù cùng sáu tháng quản thúc tại gia, thẩm phán đã yêu cầu bà thụ án ngay lập tức và không cho phép bà liên lạc với bất kỳ ai, gồm cả việc yêu cầu luật sư đệ đơn kháng cáo cho bà.

Dưới đây là tóm lược về các trường hợp học viên bị kết án. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF) (tiếng Anh và tiếng Trung).

Bi kịch gia đình

Người mẹ của hai công dân Hoa Kỳ, trong đó có một diễn viên chính của Shen Yun, đã bị kết án 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Mất cha trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Steven Wang (Vương Hoàn), vũ công chính của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đã bị giáng một đòn nặng nề khi mới đây mẹ anh bị kết án tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công.

Đây là lần thứ 11 bà Lưu Ái Hoa (69 tuổi), một cư dân thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Lưu xảy ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, 2 năm sau khi bà mãn hạn án tù 3 năm. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Sa. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Tòa án thành phố Lưu Dương (cơ quan được phân công phụ trách tất cả vụ án Pháp Luân Công trong khu vực) đã kết án bà 4 năm tù.

Shen Yun (Thần Vận) là một công ty múa [cổ điển] có trụ sở đặt tại New York (Hoa Kỳ) với sứ mệnh phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa 5.000 năm. Những tiết mục phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công luôn là một phần không thể thiếu trong chương trình biểu diễn của họ, làm nổi bật cuộc đàn áp tín ngưỡng đang xảy ra ở đất nước Trung Quốc cộng sản trong thời đại ngày nay.

Khi cha của Steven qua đời vì biến chứng sức khỏe do bị tra tấn trong tù vào cuối năm 2009, Steven vừa bắt đầu một mùa lưu diễn mới với Shen Yun. Anh ấy không hay biết về cái chết của cha mình cho đến một tháng sau khi anh ấy gọi điện về nhà. Do cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, anh ấy không thể quay về nước để dự đám tang của cha.

Khi Steven kết hôn vào năm 2017, anh mời mẹ mình sang Hoa Kỳ tham dự đám cưới nhưng được thông báo rằng bà đã bị bắt trước khi có thể rời Trung Quốc. Vụ bắt giữ đó đã dẫn đến bản án 3 năm tù của bà.

Sau nhiều năm bị giam cầm và tra tấn, bà Lưu bị mắc nhiều bệnh bao gồm huyết áp cao và tiểu đường. Steven và Lydia cho biết họ rất lo lắng cho mẹ của mình. Họ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu bà.

Hiện tại bản thân Steven lên chức bố, anh mong mỏi một ngày anh có thể đoàn tụ với mẹ và có cho mình một nơi mà anh có thể gọi đó là tổ ấm trọn vẹn.

Người cha đơn thân bị kết án tù lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, một người cha 53 tuổi ở thành phố Trung Vệ, tỉnh Ninh Hạ đã phải hầu tòa và bị kết án 5 năm tù vào ngày 13 tháng 4.

Ông Vưu Hải Quân từng làm tài xế công trình. Vợ ông ly dị ông khi con gái họ chưa đầy 1 tuổi. Cô bé Vưu Thanh thường hay đau ốm và bị mắc chứng động kinh khi mới lên 3. Mỗi lần căn bệnh phát tác, cô bé lại sùi bọt mép rồi hôn mê bất tỉnh.

Ông Vưu đã tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị cho con gái mình nhưng không có phương pháp nào hữu hiệu với cô bé. Năm 2004, khi cô bé được 4 tuổi, ông đã nghe nói về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và dạy con gái mình tập các bài công pháp. Ba ngày sau, cô bé ngưng hẳn các triệu chứng và hồi phục. Bản thân ông Vưu cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và bệnh hen suyễn của ông cũng biến mất.

Ngày 16 tháng 5 năm 2021, ông Vưu bị cảnh sát chặn lại ở gần một trường cấp hai. Cảnh sát đã bắt giữ ông ấy sau khi tìm thấy 39 cuốn sách nhỏ nói về Pháp Luân Công và hai chiếc điện thoại di động ở trong cốp xe mô tô của ông. Cảnh sát cũng buộc tội ông phân phát 12 cuốn sách nhỏ Pháp Luân Công khác được tìm thấy ở khu vực lân cận. Tổng cộng có 51 tập tài liệu nhỏ, 88 file sách điện tử Pháp Luân Công, 39 tệp âm thanh và 8 bức ảnh được tìm thấy trong điện thoại di động của ông đã được cảnh sát dùng làm bằng chứng truy tố ông.

Đến ngày 25 tháng 8 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Sa Pha Đầu đã truy tố ông và chuyển hồ sơ của ông tới Tòa án quận Sa Pha Đầu. Trong phiên tòa xét xử vụ án của ông vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, luật sư của ông Vưu đã bào chữa vô tội cho ông. Con gái ông cũng xuất hiện trước tòa với tư cách là thân nhân bào chữa.

Luật sư của ông Vưu lập luận rằng các bằng chứng truy tố do cảnh sát đưa ra không thể hỗ trợ cho cáo buộc rằng ông Vưu đã “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công). Ông nói rằng không có luật nào xác định Pháp Luân Công là một tà giáo. Việc Tổng cục Báo chí và Xuất bản dỡ bỏ lệnh cấm các ấn phẩm của Pháp Luân Công vào năm 2011 có nghĩa là thân chủ của ông không vi phạm bất kỳ luật nào trong việc sở hữu hoặc phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Vưu cũng tự bào chữa cho bản thân và khẳng định mình vô tội trong việc tu luyện và phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Vưu cũng cho biết Chu Húc, đội trưởng của Đội An ninh Nội địa huyện Trung Ninh, đã thẩm vấn ông ở trong trại tạm giam địa phương và ra lệnh cho ông phải ký tên vào một giấy tờ liên quan đến vụ án. Đội trưởng Chu tức giận khi ông Vưu từ chối tuân theo và đe dọa: “Đừng mơ sẽ sống sót ra khỏi đây nếu ông không ký tên. Ở Trung Quốc này có hàng ngàn hàng vạn án oan, thêm hay bớt một vụ cũng chẳng sao cũng sao. Ông chết thì cũng không thành vấn đề“.

Người thân ông Vưu có mặt tại phiên xét xử đã rất sốc khi nghe Chu thốt ra những lời đe dọa như vậy. Chu ngay lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng xử án.

Công tố viên đã đề nghị thẩm phán tuyên ông Vưu bản án thật nặng với lý do rằng ông là người tái phạm tội vì trước đó ông đã từng bị Tòa án huyện Trung Ninh kết án 3,5 năm tù vào ngày 30 tháng 5 năm 2014, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, thẩm phán tuyên án ông Vưu 5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Ban đầu trại tạm giam cho phép gia đình ông Vưu đến thăm ông vào ngày 29 tháng 4, nhưng khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày thăm thân theo lịch hẹn, trại đã đổi ý.

Người phụ nữ Cát Lâm đã bị kết án 6 tháng tù sau khi chồng bà chết do cuộc bức hại

Hai tháng sau khi bà Trần Khánh Lan bị bắt giữ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, chồng bà đã qua đời sau hai thập kỷ chịu áp lực tinh thần to lớn trong cuộc đàn áp tín ngưỡng chung của họ. Đầu tháng 4 năm 2023, bà Trần đã bị kết án ba 3 năm tù và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ trong khi vẫn đang để tang người chồng vừa mới qua đời được 4 tháng.

Bà Trần (70 tuổi) ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 8 năm 2022, sau vài đợt sách nhiễu xảy ra trong nhiều tháng trước đó. Cảnh sát lục soát mọi ngõ ngách trong nhà bà, kể cả gầm giường. Họ đã lấy đi 2 cuốn sách Pháp Luân Công và một số tờ tiền giấy có in thông điệp ngắn về Pháp Luân Công của bà. (In thông điệp lên tiền giấy là một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Vụ sách nhiễu và lục soát nhà càng khiến chồng bà là ông Mạnh Tường Phú thêm suy sụp, một người vốn đã gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và nói chuyện, cộng thêm áp lực vì lương hưu bị đình chỉ từ năm 2020. Sức khỏe của ông nhanh chóng giảm sút và ông đã từ trần vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Bà Trần được phép về tham dự lễ tang của ông.

Trước án tù lần này, bà Trần đã bị bắt nhiều lần và từng thụ án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử vào cuối tháng 11 năm 2003. Sau 1 tháng bị tẩy não cường độ cao, bà bị buộc phải lao động không công từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối, với thời gian nghỉ chưa đến 20 phút cho mỗi bữa ăn và bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh. Có lần chỉ vì chào hỏi một học viên sắp được thả, bà đã bị lính canh tát vào mặt và giẫm lên chân trong một hồi lâu.

Học viên cao niên bị kết án

Cụ bà 86 tuổi bị kết án 3 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, một cư dân 86 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 6 năm 2021, cảnh sát bắt giữ bà Lương Thục Trí tại nhà. Trước sự kiên quyết từ phía gia đình, cảnh sát đã phải nhượng bộ để bà về nhà trong ngày hôm đó.

Tháng 3 năm 2021, cảnh sát nói rằng một camera giám sát đã ghi lại cảnh bà Lương đặt tài liệu Pháp Luân Công lên những chiếc ô tô đỗ ở gần Đồn Công an Hòa Bình. Qua theo dõi các hoạt động hàng ngày của bà, họ cũng phát hiện các học viên Pháp Luân Công khác đang in tài liệu tại nhà bà. Họ cho rằng đây là một trọng tội và xem đây thành một vụ án hình sự và mưu tính bỏ tù bà.

Đội An ninh Nội địa Quận Hồ Bình đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lương tới Viện Kiểm sát Quận Liêu Trung. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, một cảnh sát gọi điện cho gia đình bà và dọa rằng bà sẽ sớm bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Liêu Trung.

Sau đó, gia đình bà Lương biết rằng công tố viên đã trả hồ sơ cho cảnh sát vào ngày 6 tháng 6 năm 2022 do không đủ bằng chứng. Nhưng sau đó cảnh sát lại trình hồ sơ của bà lần nữa vào ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Ngày 2 tháng 8 năm 2022, một nhóm cảnh sát đi cùng một công tố viên đã đến nhà bà Lương, cố gắng ép bà ký tên vào bản cáo trạng của mình. Bà từ chối hợp tác với họ.

Chủ tọa phiên tòa của Tòa án Quận Liêu Trung là Lâm Hiểu Kiều, đã gọi điện cho gia đình bà Lương vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, đe dọa sẽ bắt giam bà Lương sau Lễ hội Đèn lồng ngày 5 tháng 2 nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 2 năm 2023, bà Lương bị chính quyền đưa ra xét xử chỉ vì kiên định vào Pháp Luân Công. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Thẩm phán tuyên án bà vào ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Mặc dù trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương từ chối tiếp nhận bà Lương do tình trạng sức khỏe không tốt, thẩm phán Lâm vẫn cố tìm đủ mọi cách để đưa bà vào tù.

Bà cụ 77 tuổi đã bị kết án 2 lần trong vòng 2 năm và ngồi tù oan sai tổng cộng 6,5 năm

Gần đây, một người phụ nữ 77 tuổi ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã bị kết án 4 năm tù vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bởi trước đây bà Dương Mai đã bị kết án 3,5 năm tù nhưng chưa chấp hành án do vấn đề sức khỏe, thẩm phán phụ trách vụ án gần nhất của bà đã gộp cả hai án tù của bà và yêu cầu bà phải chấp hành bản án gộp với tổng cộng 6,5 năm tù giam (bà được giảm án 1 năm do vấn đề tuổi tác).

Hai án tù gần đây của bà Dương bắt nguồn từ một vụ bắt giữ trước đây khi bà đang học Pháp (đọc sách Pháp Luân Công) tại nhà cùng với một số học viên khác vào ngày 29 tháng 7 năm 2019. Hơn mười cảnh sát xông vào và lục soát nơi ở của bà. Khi Tòa án Quận Giản Tây tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, bà đã nó rằng nhiều bệnh tật của bà đã biến mất nhờ tu luyện Pháp Luân Công và bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi kiên định đức tin của mình. Thẩm phán liên tục ép bà ấy phải trình bày ngắn gọn hơn trong lập luận bào chữa của bà và kết thúc phiên xét xử trong vòng chưa đầy 20 phút.

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, bà Dương lại bị bắt giữ sau khi bị báo cảnh sát vì dán áp phích thông tin về Pháp Luân Công. Tòa án Quận Giản Tây đã tuyên án bà 3,5 năm tù vào ngày 13 tháng 8 năm 2020. Khi cảnh sát đưa bà đến trại tạm giam địa phương để thụ án, trại đã từ chối tiếp nhận bà vì bà không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước khi nhập trại. Do đó, tòa án đã hoãn việc thi hành án tù của bà.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Dương vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Tòa án Quận Giản Tây đã kết án bà 4 năm tù với khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Với bản án 3,5 năm trước đây của bà, thẩm phán đã ra lệnh cho bà ấy phải thụ án với thời hạn tổng cộng là 6,5 năm tù và vẫn phải đóng toàn bộ số tiền phạt 18.000 Nhân dân tệ.

Người phụ nữ 71 tuổi đột quỵ chỉ vài tháng sau khi bị lĩnh án 2 năm tù vì kiên định đức tin

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, một người phụ ốm yếu 71 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị kết án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, bà Tàng Hồng Yến bị bắt giữ chỉ 1 tháng trước Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Bà bị nhốt trong một trung tâm kiểm dịch COVID-19. Đến tháng 1 năm 2023, Viện Kiểm sát Quận Triều Dương truy tố bà và chuyển vụ án của bà lên Tòa án Quận Triều Dương.

Ngày 19 tháng 1, bà Tàng được phát hiện huyết áp cao và có các triệu chứng đột quỵ. Bà được chuyển đến bệnh viện công an. Ở đó, bà tiếp tục bị giam giữ và bị từ chối quyền thăm thân.

Ngày 7 tháng 2, Tòa án quận Triều Dương xét xử vụ án của bà và tuyên phán quyết đối với bà vào ngày 11 tháng 4.

Trước khi bà bị truy tố, gia đình đã nhiều lần yêu cầu thuê luật sư bào chữa cho bà, nhưng thẩm phán chủ tọa Khương Huy viện mọi lý do để từ chối. Ông ta hứa sẽ thông báo cho gia đình về phiên xét xử bà Tàng, nhưng không giữ lời. Thậm chí vào ngày xét xử, Khương còn nói dối khi thân nhân của bà Tàng với tư cách là người bào chữa đi tới tòa án để làm thủ tục đại diện cho bà. Thay vì cho biết về phiên xét xử, Khương lại nói rằng vài tháng nữa ông ta mới tổ chức phiên tòa.

Khương từ chối yêu cầu của người bào chữa làm đại diện pháp lý cho bà Tàng, nhưng lại nói rằng họ có thể thuê một luật sư địa phương (không được thuê luật sư ngoại tỉnh). Gần đây, luật sư mà họ đã thuê mới biết đến bản án của bà Tàng khi ông tới thăm bà.

Trong 24 năm bức hại Pháp Luân Công, bà Tàng bị bắt và giam giữ hơn 10 lần. Bà bị kết án lao động 4 lần, nhưng được miễn chấp hành 1 lần vì sức khỏe kém. Trong thời gian bà không bị giam giữ, cảnh sát vẫn sách nhiễu và lục soát nhà bà nhiều lần.

Liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin

Bị mù vì tra tấn, một người phụ nữ ở tỉnh Vân Nam bị kết án 7 năm tù vì tín ngưỡng của mình

Một người phụ nữ ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vốn đã bị mù do bị tra tấn trong khi bị giam giữ gần đây lại bị kết án 7 năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ.

Một thẩm phán của Tòa án quận Tây Sơn đã đến nhà bà Dương Hiểu Minh vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 để đưa ra phán quyết. Biết rằng bà Dương đã bị mù và không thể nộp đơn kháng cáo bản cứng, thẩm phán đã bỏ qua việc nói với bà rằng theo Luật Tố tụng Hình sự, “Các bị cáo không có khả năng kháng cáo bằng văn bản có thể kháng cáo bằng miệng hoặc được hỗ trợ pháp lý trong việc viết đơn.” Thay vào đó, ông ta bảo bà “hãy kháng cáo trong vòng 10 ngày nếu bà không đồng ý với phán quyết.”

2d522874d2c45427825294efeb785ddb.jpg

51380e6b1b7e703643679744e36e46b0.jpg

Bà Dương Hiểu Minh

Bà Dương, 54 tuổi, bị bệnh về mắt khi còn nhỏ. Bà làm việc tại Đại học Y khoa Côn Minh bắt đầu từ năm 1984. Hai mắt của bà đã hồi phục hoàn toàn sau khi học Pháp Luân Đại Pháp. Vì bà không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp vào năm 1999, bà đã bị bắt phải phá thai, và chồng bà đã ly dị bà vì sợ bị ĐCSTQ trả thù. Bà đã bị phạt 2 án lao động cưỡng bức từ năm 2001 đến 2008 với tổng thời gian là 5 năm. Hai mắt của bà đã bị thương do bị đánh đập và bà bị mù hoàn toàn vào năm 2012.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Dương xảy ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2022. Cảnh sát nỗ lực lừa bà mở cửa với việc tự nhận mình là nhân viên quản lý bất động sản đến để kiểm tra xem đường ống của bà có rò rỉ hay không. Khi bà Dương từ chối mở cửa, cảnh sát đã xông vào trong và còng tay bà lại. Cảnh sát đột nhập nơi ở của bà, tịch thu tài sản có giá trị và 16.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay biên bản hợp lệ.

Cảnh sát đưa bà Dương tới Đồn Công an Tống Thư Anh và thẩm vấn bà trong một phòng nhỏ. Bà từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nhưng hối thúc họ không tham dự vào cuộc bức hại.

Trong khi đang đưa bà tới bệnh viện để khám sức khỏe, cảnh sát đã đẩy bà Dương ra phía sau. Bà bị ngã và đập mắt trái xuống đất, khiến bà bị chảy máu nghiêm trọng. Cảnh sát còn còng tay bà ra sau lưng và bịt miệng bà lại để ngăn không cho bà nói.

Sau khi một bác sỹ đã tìm thấy nhiều bệnh nghiêm trọng của bà trong khi khám cho bà Dương, cảnh sát đưa bà trở lại đồn công an và nhốt bà ở đó qua đêm trong khi vẫn còng tay và cùm chân bà.

Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, cảnh sát đưa bà tới trại tạm giam thành phố Côn Minh vào trưa ngày hôm sau. Bởi lính canh từ chối tiếp nhận bà, cảnh sát đã chùm mũ đen lên đầu bà và đưa bà trở lại đồn công an. Sau đó, bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào buổi chiều. Cảnh sát giữ lại 2.000 nhân dân tệ tiền mặt tịch thu từ bà như là tiền bảo lãnh tại ngoại và từ chối trả các tài sản giá trị khác.

Tòa án quận Tây Sơn đã đưa bà ra xét xử vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 và kết án bà vào ngày 2 tháng 3.

Từng bị cầm tù 11 năm, người đàn ông Quảng Đông lại bị kết án thêm 5 năm tù vì kiên định đức tin

Từng 1 lần lãnh án lao động cưỡng bức và 2 lần lãnh án tù với tổng cộng 11 năm thụ án, một cư dân thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông gần đây lại bị kết án 5 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

1181e00a31f071f4a29f599a08cd1c84.jpg

Ông Ngô Hải Ba

Ông Ngô Hải Ba (58 tuổi) bị bắt vào ngày 5 tháng 3 năm 2022. Tòa án Quận Xích Khảm đã kết án ông 5 năm vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.

Ông Ngô, một cựu kỹ thuật viên của công ty dược, đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu trong hơn 23 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ và từng suýt chết.

Bản án 2 năm lao động cưỡng bức

Đầu năm 2001, ông Ngô đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi cảnh sát phát hiện điều này, họ đã cố bắt ông tại nơi làm việc vào tháng 4 cùng năm. Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, ông đã trốn thoát và phải rời nhà sống lưu lạc để tránh sự bức hại. Sáu tháng sau, ông bị bắt giữ khi trở về nhà và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy để thụ án 2 năm vào ngày 20 tháng 11. Ở đó ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, gồm cả việc bị cắm tăm vào móng tay.

Bản án 4 năm tù

Ngày 17 tháng 4 năm 2007, ông Ngô đã bị bắt giữ lần nữa và bị Tòa án Quận Hà Sơn kết án 4 năm tại Nhà tù Dương Giang vào ngày 23 tháng 1 năm 2008.

Bản án 5 năm tù

Vụ bắt giữ tiếp theo của ông Ngô xảy ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2015. Ông Ngô bị Tòa án Quận Hà Sơn đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 4 năm 2016 và bị kết án 5 năm tù vào ngày 8 tháng 6 năm 2016.

Ở trong Nhà tù Tứ Hội, ông Ngô bị buộc phải ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ, bị cấm ngủ, không được phép sử dụng nhà vệ sinh và bị lăng mạ. Các tù nhân quát vào mặt ông: “[Nếu ông không từ bỏ đức tin của mình], chúng tôi sẽ đánh ông cho đến khi ông tàn tật, sau đó chữa khỏi, rồi lại đánh ông đến tàn tật.”

Ông từng bị đánh đập đến bất tỉnh, đầu be bét máu, cánh tay bị gãy và toàn bộ mười móng chân của ông bị rụng hoặc bị hoại tử. Ông tưởng chừng đã mất mạng. Cuối cùng, đến tháng 12 năm 2020, ông được trả tự do, nhưng sau đó lại bị bắt vào tháng 3 năm 2022.

Bị kết án vì nói lời công đạo

Người phụ nữ Trùng Khánh bị kết án tù lần thứ ba vì lên tiếng cho đức tin của mình

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, một cư dân 67 tuổi ở Trùng Khánh đã bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba bà Dư Hồng bị kết án kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bà Dư ​​Hồng bị cảnh sát của hai huyện Trùng Khánh và Thương Thủy, tỉnh Hà Nam bắt giữ tại nhà vào ngày 25 tháng 10 năm 2020. Những cảnh sát này đã lục soát nhà bà trong 4 tiếng đồng hồ và tịch thu máy tính cùng ổ đĩa flash của bà.

Vụ bắt giữ bà Dư diễn ra sau vài tháng cảnh sát mạng ở huyện Thương Thủy bắt giữ một học viên người Trùng Khánh khác, bà Dư Tú Dung (không có họ hàng với bà Dư Hồng). Cảnh sát ở Thương Thủy đã cáo buộc bà Dư Tú Dung đăng thông tin về Pháp Luân Công trên Sina Weibo (một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc, tương tự như Twitter hay Facebook). Cảnh sát đã đi hơn 700 dặm để bắt giữ bà vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Sau khi bà Dư Tú Dung bị bắt, ba học viên khác ở Trùng Khánh, bà Hàn Duy Phương, bà Vương Đại Thanh và bà Viên Dung, cũng lần lượt bị cảnh sát Hà Nam bắt giữ lần lượt vào tháng 7 và tháng 10 năm 2020. Tòa án quận Xuyên Hối ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đã kết án tù 3 học viên: bà Vương 3 năm, bà Hàn và bà Viên mỗi người 5 năm.

Nghi ngờ bà Dư Hồng cung cấp thông tin về vụ bắt giữ 4 học viên khác cho Minghui.org, cảnh sát đã bắt và giam bà ở trong trại tạm giam Số 1 Trùng Khánh.

Người mẹ già 90 tuổi không thể đi lại của bà Dư Hồng vốn bị lú lẫn và còn mắc chứng đại tiểu tiện không tự chủ cần dựa vào sự chăm sóc của bà. Sau khi bà bị bắt, mẹ bà bị đưa đến một viện dưỡng lão và qua đời sau 4 tháng ở đó, vào ngày 11 tháng 2 năm 2021.

Ngày 9 tháng 2 năm 2023, khi bà Dư xuất hiện tại Tòa án quận Cửu Long Pha, con trai bà và người thân khác trong gia đình đã đến tòa án để tham dự phiên tòa, nhưng chấp hành viên đã lừa họ rằng phiên tòa của bà sẽ không mở vào ngày hôm đó nhằm đuổi họ đi. Gia đình đã bàng hoàng khi biết rằng phiên xét xử vẫn diễn ra như dự kiến và họ thậm chí còn bị đả kích nặng nề hơn khi biết tin về bản án của bà Dư vào ngày 30 tháng 3.

Phát một tờ tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, bị lĩnh án 3 năm tù giam

Một cư dân 43 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, vì phát tặng một tờ tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bản án của anh đã khiến cậu con trai 15 tuổi bị thiểu năng trí tuệ do hồi nhỏ bị tai nạn trong tình cảnh khốn khó.

Anh Thái Hoa Hưng

Bởi để tờ tài liệu ở trước cửa nhà một cư dân địa phương vào tối ngày 19 tháng 3 năm 2022, anh Thái đã bị báo cảnh sát và bắt giữ sau đó 2 ngày.

Anh Thái đã bị xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến ở trong Trại tạm giam quận Bạch Vân vào ngày 2 tháng 11 năm 2022. Công tố viên không thể cung cấp bất cứ bằng chứng nào để chỉ ra anh Thái đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào hoặc đã gây tổn hại gì cho xã hội và bất kỳ cá nhân nào.

Luật sư đã bào chữa vô tội cho anh. Anh cũng tự bào chữa cho bản thân và nói rằng anh chỉ đơn thuần muốn trở thành người tốt thông qua tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán công bố bản án của anh Thái vào ngày 6 tháng 4 năm 2023.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh Thái mới 19 tuổi. Bởi kiên định tu luyện, anh đã một lần bị lãnh án ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy và bị giam trong trung tâm tẩy não địa phương. Lính canh trại lao động đã bắt anh đứng ngoài trời vào mùa đông trong nhiều giờ liên tục mà chỉ được mặc một lớp áo mỏng manh. Anh còn bị treo người lên từ phần cổ tay bị còng vì phản bức hại.

Một kỹ sư Thượng Hải bị kết án tù lần hai trong vòng chưa đầy 2 năm vì kiên định đức tin

Gần đây, một kỹ sư cao cấp ở Thượng Hải đã bị tòa án ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc kết án 16 tháng tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ 2 cô Dương Hủy (ngoài 40 tuổi) bị kết án tù chỉ vì kiên định đức tin của mình kể từ khi bước vào tu luyện năm 2018.

Cô Dương có một cậu con trai đang học lớp 5 và một cô con gái đang học cấp 3 và sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6 năm 2022. Đầu tháng 6 năm 2022, bà mẹ hai con đã bị bắt khi đang trên đường đến Lan Châu công tác, sau khi bị báo cảnh sát vì đã nói với một hành khách khác về Pháp Luân Công.

Sau vài ngày bị nhốt trong một đồn công an ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, cô Dương bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu (cách đó khoảng 322km) vào ngày 12 tháng 6. Đến ngày 22 tháng 9, cảnh sát Lan Châu đã chuyển hồ sơ vụ án của cô tới Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt Lan Châu và truy tố cô vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Tiếp đó, viện kiểm sát chuyển hồ sơ vụ án của cô tới Tòa án Vận tải Đường sắt Lan Châu. Ngày 16 tháng 3 năm 2023, cô bị đưa ra xét xử và gần đây đã bị kết án 16 tháng tù.

Vụ bắt giữ lần này của Dương xảy ra chỉ 7 tháng sau khi cô mãn hạn bản án 1 năm tù. Trước đó cô đã bị bắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, nhà của cô bị lục soát và cô bị giam ở trong trại tạm giam quận mới Phổ Đông. Vụ bắt giữ cô đã được phê chuẩn vào ngày 11 tháng 12. Khi một công tố viên của Viện kiểm sát Quận mới Phổ Đông thẩm vấn cô vào ngày 19 tháng 2 năm 2021, ông ta đã cố ép cô nhận tội, nhưng cô cương quyết không thỏa hiệp. Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Tòa án Quận Phụng Hiền đã tổ chức xét xử vụ án của cô và kết án cô 1 năm tù.

Bài liên quan:

Báo cáo tháng 3 năm 2023: 116 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2023: 110 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2023: 117 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209408.html

Đăng ngày 17-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share