Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nam, Đại lục

[MINH HUỆ 26-03-2023] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị viêm ruột, sau chuyển thành viêm đại tràng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, triệu chứng viêm đại tràng đã biến mất.

Ban đầu khi đi đến điểm luyện công, sau khi thức dậy vào sáng sớm, tôi làm việc nhà trước, sau khi làm xong thì đi vệ sinh tắm rửa, sau đó mới đến điểm luyện công để luyện công. Mấy năm qua, sau khi thức dậy lúc 3 giờ 10, tôi không làm việc nhà mà trực tiếp bắt đầu luyện công. Mỗi khi luyện xong Bài công pháp thứ nhất, tôi phải đi nhà vệ sinh, tôi cũng không cảm thấy bất thường. Thực chất đây chính là triệu chứng “lạnh canh năm” được gọi trong Trung Y.

Mấy hôm nay tôi ngộ rằng, trạng thái này mãi như vậy là không đúng, vì sao cứ luyện xong Bài công pháp thứ nhất là phải đi vệ sinh? Tôi hướng nội tìm, tìm thấy nhân tố bức hại của tà ác, nhưng cũng do trong tư tưởng tôi còn giữ quan niệm người thường, chủ yếu là nhân tâm quá nhiều, quan niệm quá nặng.

Vì trước đây bị viêm đại tràng, trong tâm tôi mãi không buông xuống được, có thể ăn cũng không dám ăn, có thể uống cũng không dám uống, đồ sống, đồ nguội, đồ thừa, kể cả hoa quả cũng không dám ăn. Do không thể buông bỏ quan niệm người thường trong một thời gian dài, nên cựu thế lực đã an bài ra triệu chứng “lạnh canh năm” (tiêu chảy).

Tôi ngộ rằng, tôi đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng trong tư tưởng luôn giữ quan niệm “mình từng bị viêm đại tràng”, do đó luôn có một số điều cấm kỵ trong chế độ ăn uống. Sư phụ dạy chúng ta phải chuyển biến quan niệm, nhưng trong tư tưởng tôi luôn không chuyển biến, đây chẳng phải là bản thân tôi cầu sao? Vì sao chính niệm của tôi không xuất lai?

Tôi bắt đầu phát chính niệm: Toàn diện phủ định tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi câu thông với thân thể: Đại tràng là một phần của thân thể ta, vì là một phần của thân thể ta, phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Chức năng của đại tràng là làm cho đại tràng không bị tắc nghẽn và đại tiện bình thường. Vì sao hễ luyện công thì ngươi lại khiến ta đi vệ sinh? Một ngày 24 giờ, bất kỳ thời gian nào khác sao ngươi không đại tiện? Cứ phải lúc ta luyện công lại đại tiện, đây chẳng phải là can nhiễu ta luyện công sao?

Tôi nói với đại tràng: Ngươi nhất định phải quy chính nội trong một tuần, vô điều kiện thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường. Còn ta, ta nhất định buông bỏ quan niệm người thường, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để quy chính bản thân.

Nửa tháng đã trôi qua, tôi không còn xuất hiện việc đi vệ sinh khi luyện công nữa. Sư phụ thấy tôi có tâm muốn bài trừ quan niệm người thường, nên đã lấy đi triệu chứng “lạnh canh năm” này, đệ tử cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ dành cho đệ tử.

Tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, bài trừ quan niệm người thường, có thể ăn thì ăn, có thể uống thì uống, không còn kiêng kỵ đồ sống, đồ lạnh, và đồ thừa nữa. Triệu chứng “lạnh canh năm” vĩnh viễn không thể trị hết trong Trung Y, nay đã hoàn toàn biến mất.

Chia sẻ trên đây nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/26/摒棄常人觀念-「五更寒」症狀消-458100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/5/208382.html

Đăng ngày 01-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share