Bài viết của Ngô Trần, một đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-02-2023] Về lần tiêu nghiệp gần đây nhất của tôi, tôi muốn viết xuống thể hội và nhận thức của bản thân để chia sẻ cùng các đồng tu.

Sao trạng thái tinh thần của bạn tốt vậy?

Gần đây, không biết từ lúc nào, trên da của tôi xuất hiện một vết lồi, giống như vết bỏng lửa, xung quanh đột nhiên bị sưng lên. Ban đầu, chuyện này đối với tôi không có vấn đề gì lớn, nhưng sau đó giấc ngủ của tôi bị ảnh hưởng, lúc nghiêm trọng còn đau nhức lên tới bả vai.

Vợ chồng tôi đều học ngành y. Một hôm tôi nói với chồng về tình trạng của tôi, anh ấy lập tức bảo tôi đến bệnh viện. Tôi gọi điện thoại cho một đồng tu có chính niệm mạnh, bà ấy khuyên tôi không nên quá để tâm đến nghiệp bệnh, cần chú ý hướng nội tìm.

Tôi biết cái sẹo lồi lên là do tôi thích xinh đẹp, thích mặc áo bó sát người, đằng sau đó là tâm sắc dục. Tôi còn tìm ra mình có tâm oán hận. Sau đó không lâu, mặc dù cái sẹo vẫn còn, dường như tôi không còn quan tâm đến nó nữa. Khi chúng tôi đi phát ấn phẩm đặc biệt của Shen Yun, đồng tu ấy hỏi: “Hiện tại cháu thế nào rồi? Lúc phát chính niệm dì đều hướng tới cháu.” Tôi nói: “Hiện tại cháu ổn rồi, không có vấn đề gì nữa.” Dì ấy nói: “Bây giờ trông cháu tràn đầy năng lượng!” Một đồng tu khác nói: “Tôi đi bộ thấy cũng mệt, trạng thái của chị sao vẫn tốt vậy?” Tôi nói với cô ấy tôi ở trong đội trống eo lưng; lúc thân thể không thoải mái, đánh trống một lúc, mỗi từng tế bào đều trở nên rất vui vẻ và sung sức.

Suy nghĩ của tôi là: Khi gặp trạng thái tiêu nghiệp, cần lập tức hướng nội tìm, dùng chính niệm để thanh trừ. Cũng có thể cởi mở giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu, để họ chỉ ra những điểm thiếu sót trong tu luyện của bạn, sau đó kiên quyết phủ định và trừ bỏ những tư tưởng bất chính.

Trừ bỏ cái tình, tâm hiển thị, nghiệp tư tưởng liên quan đến “bệnh di truyền”

Mẹ tôi đã qua đời, trong tâm tôi thường xuyên nhớ về bà đã đối xử tốt với tôi như thế nào. Có một lần tôi đi bán vé Shen Yun và đột nhiên nhớ tới mẹ và nghĩ tới một câu: “Trái tim tôi tan nát.” Ngày hôm đó tôi không bán được chiếc vé nào, tôi cũng không ý thức được bản thân cần triệt để phủ định can nhiễu của cái tình. Sau này tôi bắt đầu xuất hiện trạng thái choáng váng. Một lần đi công tác, đến giữa trưa mặt mày tôi tối sầm và tôi suýt ngất xỉu. Tôi vội vàng phát chính niệm. Tôi là hy vọng của rất nhiều chúng sinh để được cứu độ, nếu không thể hiện được sự mỹ hảo của Đại Pháp, sao tôi có thể cứu người? Người thường có thể tuỳ tiện nói “Trái tim tôi tan nát”; là một người tu luyện, mỗi tư mỗi niệm không ở trong Pháp đều cần phải bị thanh trừ.

Sau chuyến công tác, đôi lúc tôi cũng đột nhiên bị choáng váng. Các đốt xương ngón tay của tôi thường xuyên bị đau và sưng lên. Đôi lúc khi ngủ dậy, tôi cảm thấy chân cứng ngắc, ăn uống không ngon, cân nặng giảm xuống. Người thợ thường xuyên cắt tóc cho tôi nói tóc trắng của tôi càng ngày càng nhiều, cơ thể cũng gầy đi, khiến tôi ngại gặp người khác, sợ người khác nói tôi gầy. Đôi lúc tôi vừa lái xe vừa nghĩ liệu mình có ra đi sớm không? Thậm chí tôi đã nghĩ tới chuyện hậu sự. Tôi lập tức ý thức được tư tưởng bất chính của bản thân, sao có thể nghĩ như vậy! Nhưng tôi không nhận thức được đây không phải bản thân mình.

Có lần khi đang chủ trì một buổi chia sẻ, đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng; khi về đến nhà còn rất nhiều việc cần xử lý, làm việc này việc khác tới nửa đêm mới xong, tôi cảm thấy rất khó chịu đựng. Tôi cảm thấy đầu óc không còn minh mẫn, bản thân đã già rồi. Đôi lúc tôi cảm thấy rất thương tâm, không khỏi nghĩ tới việc chết đi… Một hôm tôi chia sẻ với đồng tu, bà ấy nói: “Cháu có tâm chấp trước gì chỉ có bản thân cháu biết. Lúc cháu chủ trì buổi giao lưu chia sẻ, có phải cháu có tâm chấp trước gì không?” Tôi liền hướng nội tìm, tìm thấy tâm hiển thị và tâm tật đố. Tâm hiển thị này bị ẩn giấu đi. Kỳ thực khả năng của tôi đều do Sư phụ ban cho, tôi cần nhận thức bất kỳ niệm đầu bất hảo nào của bản thân, triệt để phủ nhận nó.

Một lần sau khi giao lưu trong nhóm, có đồng tu hỏi: “Chị nói chị đang tiêu nghiệp, đó là lúc nào?” Tôi nói: “Là hiện tại!” Cô ấy nói: “Nhưng sao sắc mặt chị tốt như vậy?” Còn có học viên nói: “Da mặt chị không có nếp nhăn nào.” Vị đồng tu kia nói: “Cháu vừa mới vượt qua quan nghiệp bệnh lớn như vậy, giờ đây vẻ mặt rất phấn chấn!” Tôi biết Sư phụ đang dùng lời nói của họ để điểm hoá cho tôi, những cảm giác của tôi phần lớn là giả tướng.

Tôi học ngành y, thích tính toán chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) và mong muốn có dáng người thon thả. Là người tu luyện, bảo trì thói quen ăn uống và sinh hoạt khỏe mạnh là không sai, nhưng không thể dùng những khái niệm cứng nhắc của người thường để hạn chế bản thân. Ngoài ra tôi cũng thường nghĩ về bệnh di truyền và móc nối các sự việc với bệnh di truyền. Đây là bản thân tôi đang cầu bệnh tới! Tôi còn có chấp trước vào tình cảm thân quyến, cái tình này nhất định phải tu bỏ. Tôi phải chăm sóc con cái, quan tâm tới gia đình, những việc này cần đối đãi một cách từ bi, không oán không hận. Nhiều khi tôi thấy trọng trách trên vai rất nặng, rất khổ, nhưng làm một người tu luyện, tôi cần lấy khổ làm vui, người tu luyện không có bệnh.

Một ngày đi bán vé Shen Yun, lúc đầu tôi suy nghĩ: Tôi đang bị choáng váng, không biết có thể đứng được lâu hay không? Rồi tôi tự nói với bản thân cần bảo trì chính niệm; không lâu sau liền có người tới mua vé. Tôi không ngừng giới thiệu về Shen Yun với những người qua đường, mọi người tới quanh quầy hàng của chúng tôi, càng đến càng đông. Trong tâm tôi nghĩ đúng là: Sư phụ dùng Shen Yun để cứu người, chúng tôi đang làm sự việc chân chính nhất, không cho phép bất kể can nhiễu nào xảy ra.

Tôi đã tìm kiếm một lượt những tâm chấp trước, tăng cường hướng nội tìm, buổi tối dù muộn thế nào cũng kiên trì đả toạ luyện công. Trạng thái thân thể của tôi đã chuyển biến tốt một cách rõ rệt và tôi luôn tràn đầy năng lượng.

Tôi thấy rằng một số đồng tu vẫn đang ở trong trạng thái tiêu nghiệp, không thể chân chính tận dụng cơ hội này để hướng nội tìm và đề cao lên trên, có người còn bị nghiệp bệnh kéo xuống không thoát ra được. Tôi đem thể hội tu luyện trên phương diện này của bản thân viết ra, mong cùng chia sẻ với các đồng tu đang gặp can nhiễu tương tự.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/22/向内找识破消业假相-455039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/5/207556.html

Đăng ngày 03-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share