Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-05-2023] Từ khi Sư phụ bắt đầu truyền Pháp vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, đến nay đã tròn 31 năm. Để kỷ niệm ngày trọng đại và thù thắng này, từ năm 2000, ngày 13 tháng 5 được tôn vinh là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, đến nay đã 24 năm trôi qua. Mỗi khi đến ngày thiêng liêng và vĩ đại nhất này, cả nhân gian và thiên thượng đều hân hoan ca múa, khắp chốn mừng vui!

Trong môi trường hòa bình ở nước ngoài, các đồng tu đã cử hành nhiều hoạt động kỷ niệm long trọng, như màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, xe diễu hành, đội trống lưng, múa rồng, múa sư tử, ca hát, v.v., vô cùng chấn động và ngoạn mục.

Còn ở Trung Quốc đại lục, tuy vẫn trong hoàn cảnh bức hại tà ác, nhưng mỗi khi đến ngày lễ thần thánh này, theo quan sát của tôi, “ngày 13 tháng 5” phần lớn đều trời xanh nắng ấm, thời tiết rất đẹp, quả là khắp chốn mừng vui, có lẽ thiên thượng cũng cùng chung vui với chúng ta!

Các đồng tu Đại lục đã kỷ niệm “Ngày 13 tháng 5” theo cách riêng để bày tỏ lòng biết ơn và niềm vui của họ. Dưới đây là một vài ví dụ:

Năm 2000, tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và bị bắt đến một trại giáo dục lao động, hồi ấy trại lao động đó giam giữ 100 đến 200 học viên. Trong những ngày tà ác khủng bố kinh hoàng và áp lực này, “Ngày 13 tháng 5” là ngày mà chúng tôi hạnh phúc nhất, vui mừng nhất. Các đồng tu trong cùng trại lao động chúng tôi đã nhờ mua được những loại trái cây quý hiếm để dâng lên Sư phụ, bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ và quyết tâm kiên tu Đại Pháp. Các đồng tu đã tận dụng cơ hội hiếm có này để khích lệ lẫn nhau kiên định tín niệm. Mọi người nói với nhau: “Nhất định phải kiên định chính niệm!” Trong hang ổ của tà ác, chúng tôi không có cơ hội trò chuyện, vậy nên ai nấy đều nhanh chóng hướng về đối phương rồi ra hiệu “Phải kiên định nhé!” Mỗi khi nghĩ đến cảnh này, nước mắt tôi lại lặng lẽ tuôn rơi.

Sau khi ra tù, có một năm, hôm trước ngày 13 tháng 5, tôi đến nhà một đồng tu, đồng tu đó vui vẻ nói: “Chị đến đúng lúc quá. Một đồng tu từ nơi khác vừa mang đến cho tôi rất nhiều hoa cẩm chướng. Tôi định chia cho mỗi đồng tu ở đây một ít, và chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Sư phụ.“ Nhìn bó hoa cẩm chướng xinh xắn e ấp nở, tỏa hương thoang thoảng, tâm trạng tôi cũng hân hoan như bó hoa ấy. Đêm hôm đó, các đồng tu đã phối hợp treo nhiều biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong và ngoài thành phố, tạo nên phong cảnh rất đẹp. Một số được treo cao trên ngọn cây, và chúng vẫn còn ở đó trong một thời gian dài. Một lần khi tôi trên xe buýt, người tài xế thở dài và nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời và can đảm, không ai có thể đàn áp được họ!”

Tôi nhớ có một năm vào “ngày 13 tháng 5”, thời tiết rất đẹp, trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ xua tan mây mù. Tôi đang đi công tác tại đơn vị, ngồi trên xe buýt, nhìn màu lá xanh biếc của những cây đại thụ hai bên đường, tâm trạng tôi rất vui. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy những biểu ngữ màu đỏ rực rỡ lơ lửng trên cành của từng cây lớn. Trên nền xanh lá nổi bật những biểu ngữ dài một hai thước, treo rất dày, tôi nhìn kỹ lại, các chữ màu vàng trên nền đỏ có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Trong lòng tôi rất vui: “Thật tuyệt! Mừng cho tất cả chúng sinh!” Tôi nghĩ: những người thiện lương sẽ tán thưởng cảnh tượng ngoạn mục này! Tôi cảm động trước dũng khí và thiện tâm cứu người của các đệ tử Đại Pháp.

Có “ngày 13 tháng 5” của một năm, chúng tôi đã đến tiểu khu cao tầng để dán và phân phát tài liệu. Các nhãn kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” có hình ảnh rất đẹp và hân hoan. Chúng tôi dán chúng ngay ngắn trên tường và trong các bảng thông tin, ở từng tòa nhà một, tôi cố gắng không để sót một tòa nhà nào với hy vọng nhiều người sẽ hiểu sự thật và được cứu. Với tinh thần trách nhiệm và niềm vui, tôi đã dán hết tất cả số tranh tự dính mà mình mang đi.

“Ngày 13 tháng 5” để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là có một năm, vào đêm hôm trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, mấy đồng tu chúng tôi bắt xe về vùng nông thôn để treo băng rôn trên những cây đại thụ ven đường, có đồng tu triển hiện thần thông, chỉ cần đứng dưới quăng lên mà treo được rất cao. Ai cũng muốn treo biểu ngữ ở những chỗ cao, dễ thấy, để tất cả chúng sinh qua lại đều có thể nhìn thấy. Sau khi vào trong thôn, đồng tu người thì dán tranh tự dính, người treo biểu ngữ, người phát liệu chân tướng… Ai nấy đều rất khẩn trương, có trật tự và lẳng lặng làm. Lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, điều lưu lại cho chúng sinh chính là hy vọng! Sáng ngày hôm sau, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chúng sinh nhìn thấy các biểu ngữ và tài liệu giảng chân tướng tràn đầy năng lượng tích cực: “Mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!” “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn! ” Có chúng sinh minh chân tướng từng nói với chúng tôi: Chà, cờ rực rỡ tung bay, các bạn làm cho nơi này trở nên đẹp quá!

Vậy “Ngày 13 tháng 5” trong thời dịch bệnh của chúng tôi ra sao? Tôi và đồng tu người nhà đã mua hoa quả và đặt một chiếc bánh sinh nhật để dâng lên Sư phụ! Chúng tôi tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm, sau đó đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, để mọi người biết đến “Ngày 13 tháng 5”, hiểu được chân tướng của Đại Pháp, vượt qua kiếp nạn và được đắc cứu! Vào ngày này, chúng tôi đắm chìm trong niềm vui, mặc dù không có trống chiêng ca múa, nhưng tâm trạng của chúng tôi cũng giống như tâm trạng của các đồng tu ở hải ngoại, hòa chung vào bầu không khí của đại khung. Tuy rằng dịch bệnh được phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ nhưng ba việc vẫn được thực hiện một cách đâu vào đấy. Đúng vậy, Sư phụ đang Chính Pháp, vũ trụ đang canh tân, không ai có thể ngăn cản được.

Gần đây, Sư tôn đã công bố hai bài kinh văn mới, “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, trong đó Ngài đã tiết lộ những bí mật của vũ trụ để cứu độ chúng sinh và ban cho chúng sinh một con đường hy vọng. Đây thực sự là cơ duyên ngàn năm có một!

“Ngày 13 tháng 5” là một ngày thiêng liêng và trọng đại! Đó là ngày mà tất cả chúng sinh mong chờ! Đó là ngày của hy vọng! Ngày của hạnh phúc! Đó là cơ duyên muôn thuở! Là hồng ân hạo đãng của Sư tôn! Tất cả chúng sinh, hãy trân quý điều đó!

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Đệ tử khấu lạy Sư tôn!

Hợp thập.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/4/459228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/6/208398.html

Đăng ngày 09-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share