Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-03-2023] Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng một người đàn ông ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba ông Lý Lâm bị chính quyền Trung Quốc kết án oan sai vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 7 năm 2021, ông Lý bị bắt sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị giam Trại tạm giữ Tam Giang, ông bị chuyển đến Trại tạm giam Tam Giang.

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, ông Lý bị đưa ra xét xử. Hiện ông đã kháng cáo bản án. Thông tin chi tiết về thời gian kết án và bản án của ông Lý hiện vẫn đang được điều tra.

Hai án tù trước đây với tổng thời gian thụ án 13 năm

Ông Lý từng là nhân viên phục vụ trên tàu hỏa. Vì kiên định với Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại nên trước án tù lần này ông đã từng nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu và từng bị kết án 2 lần với tổng cộng 13 năm tù.

Bản án 9 năm tù (2001 đến 2010)

Tối ngày 6 tháng 8 năm 2001, ông Lý bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông bị giam trong trại tạm giam huyện Kiềm Tây. Bởi ông ấy đã viết hai bài thơ trên bảng đen của nhà tù để kêu gọi lính canh tù không bức hại Pháp Luân Công nên quản giáo đã đánh vào đầu ông vào ngày 4 tháng 1 năm 2002 và sau đó phạt ông đeo cùm nặng 15 kg. Ngày 8 tháng 1 năm 2002, khi ông Lý đang bước đi với hay chân bị xiềng xích thì bị ngã lăn ra sàn bê tông và ngất lịm.

Sau đó ông Lý sau đó bị kết án 9 năm và thụ án trong Nhà tù Đô Quân. Lính canh tù sử dụng mọi thủ đoạn tra tấn tàn bạo đối với các học viên. Vì ông Lý từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã bị tẩy não tăng cường. Ông từng bị cấm ngủ trong 5 ngày. Chín tù nhân thay phiên nhau theo dõi và không để cho ông nhắm mắt. Ông cũng thường xuyên bị nhốt trong phòng biệt giam tối tăm, một nơi được mệnh danh là nhà tù bên trong nhà tù. Đôi khi ông còn bị trói trên giường chết trong một thời gian dài.

2023-3-25-200747-1.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói trên giường chết

Bản án 4 năm tù (2013 đến 2017)

Ngày 12 tháng 2 năm 2013, ông Lý lại bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông bị kết án 4 năm và thụ án trong Nhà tù Đô Quân.

Để tăng cường bức hại các học viên, lính canh tù Chung Thủy đã sắp xếp cho người hàng xóm của anh ta là Miêu Vũ, một cảnh sát hình sự, vào làm việc trong nhà tù. Các phương pháp tra tấn chủ yếu mà Miêu sử dụng đối với các học viên bao gồm cho họ ăn những phần thức ăn nhỏ, không cho họ sử dụng nhà vệ sinh, đánh đập họ sau 2 giờ sáng, nhấc bổng họ ném lên giường. Một học viên 75 tuổi đã bị tra tấn đến chết.

Ông Lý đã được trả tự do vào ngày 12 tháng 2 năm 2017.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/26/458147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/1/207905.html

Đăng ngày 07-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share