Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2023] Gần đây, một cư dân ngoài 60 tuổi ở thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án vì lên tiếng cho Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2023-4-4-minghui-pohai-xixia-linjianping-1.jpg

Bà Lâm Kiến Bình

Ngày 6 tháng 2 năm 2022, bà Lâm Kiến Bình bị bắt ngay bên ngoài trụ sở Công an thành phố Tê Hà vì nói với một cảnh sát về Pháp Luân Công. Sau khi Trại tạm giam Mưu Bình từ chối tiếp nhận bà Lâm do tình trạng sức khỏe, bà đã được tại ngoại trong ngày và bị giám sát tại nơi cư trú trong 6 tháng. Ngày 21 tháng 10, Viện Kiểm sát thành phố Tê Hà cáo buộc bà tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn hòng khép tội học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Lâm đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Tê Hà vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Bà đã lên án công tố viên truy tố bà trái với pháp luật và cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng chống lại bà. Thẩm phán đã kết án bà 3 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 3 năm 2022.

Bức hại trong quá khứ

Trước bản án lần này, bà Lâm từng bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2004. Ban đầu bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức và sau đó là 3 năm tù giam.

Bà từng bị còng tay vào ống sưởi trong 7 ngày ở Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn. Lính canh siết chặt còng tay cho đến khi tay bà bị thâm tím. Bà bị ngất nhiều lần do quá đau đớn, nhưng lính canh lại vu khống bà đang giả vờ. Sau đó, khi bà tuyệt thực để phản đối sự tra tấn này, lính canh đã bức thực bà. Họ để ống dẫn thức ăn trong mũi bà một thời gian dài để khiến bà càng thêm đau đớn.

Sau khi họ đưa bà đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, lính canh đã túm tóc bà, nhốt bà trong phòng biệt giam và tiêm vào người bà những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà cũng bị tra tấn bằng nhiều thủ đoạn tàn bạo khác, bao gồm cả làm ngạt thở và đánh đập. Để làm nhục bà, một nữ lính canh đã lột quần áo ngoài của bà chỉ để lại đồ lót và bắt bà nằm trên nền bê tông lạnh giá trước sự chứng kiến ​​của một nam lính canh.

Trong khi bà Lâm bị giam giữ, người mẹ chồng 80 tuổi của bà đã quỳ xuống cầu xin cảnh sát thả bà ra. Chồng và con gái bà đã trải qua nhiều đêm mất ngủ.

Bởi ngày đêm lo lắng cho con nên mẹ bà Lâm đã đổ bệnh và qua đời. Trước khi mất, bà đã vô cùng sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đi ngang qua nhà mình. Mẹ chồng bà cũng đã qua đời vì bệnh trầm cảm.

Bài liên quan:

Tỉnh Sơn Đông: Người phụ nữ bác bỏ cáo buộc phi lý chống lại bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công

Tỉnh Sơn Đông: Người phụ nữ tốt bụng đối mặt với truy tố một lần nữa vì kiên định đức tin

Sống sót sau 6 năm bị tra tấn dã man, người phụ nữ Sơn Đông một lần nữa đối mặt với truy tố vì đức tin của mình

Hồ sơ cá nhân của một phụ nữ ở Sơn Đông tiết lộ việc bị đánh đập, tiêm thuốc, tra tấn ở trong tù

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/5/458477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/17/208097.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share