Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu

[MINH HUỆ 26-09-2022] Tôi là học viên sống ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Vào sáng sớm ngày 24 tháng 2 năm 2022, tôi bị đánh thức bởi tiếng đạn pháo. Tôi nghĩ rằng hẳn là chiến tranh đã nổ ra.

Từ bối rối đến tìm cách giảng chân tướng

Ngay từ ngày đầu tiên, quân đội Nga đã bắt đầu pháo kích vào cơ sở hạ tầng của Kharkiv bằng đủ loại vũ khí và bom. Gần như ngay lập tức, điện trong khu vực của chúng tôi bị mất trong vài ngày, và do đó, không có Internet hay thông tin liên lạc di động. Khi cơ sở hạ tầng hoạt động trở lại, tôi được biết hầu hết các học viên Pháp Luân Công ở Kharkiv đã được sơ tán ra khỏi thành phố. Điều này khiến tôi buồn hơn bất cứ điều gì khác, nó khiến tôi buồn đến phát khóc. Tôi rất thất vọng, rằng nhóm học viên thân thiện, năng động này đã đi khỏi.

Tôi cảm thấy có chút hoang mang. Tôi không nghĩ đến việc rời khỏi Kharkiv, nhưng tôi nghĩ về những gì mà Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Đại Pháp) yêu cầu chúng tôi làm. Chúng tôi thường có các hoạt động thường ngày ở trung tâm thành phố, thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và cách thực hiện ba việc khi đối mặt với bối cảnh chiến tranh.

Sư phụ giảng:

“…cho dù xã hội hỗn loạn thế nào, cũng không thể cải biến sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp” (Gửi Pháp hội Đài Loan 2021)

Từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, Kharkiv (có 1,5 triệu dân) đã bị tê liệt. Tất cả các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa, giao thông dừng lại, tàu điện ngầm được sử dụng làm nơi trú bom, và các cửa hàng đóng cửa ngoại trừ một số cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc.

Tôi còn lại một vài tờ báo có thông tin về Đại Pháp. Tôi bắt đầu bước ra đường, tiếp cận những người đang xếp hàng ở các quầy thuốc, và nói với họ rằng có một môn tu luyện tên là Pháp Luân Công dạy người ta giữ bình tĩnh và khỏe mạnh mà không cần dùng đến thuốc. Báo được nhận nhưng tôi không cảm thấy có sự nhiệt tình. Đôi mắt của mọi người vô hồn và lạc lõng.

Sau khoảng hai tuần, tôi được biết có hai học viên Việt Nam trong thị trấn đã giữ tất cả các tài liệu của chúng tôi. Việc này khiến tôi cảm thấy được khích lệ.

Chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau và phát báo. Thành phố Kharkiv bị pháo kích liên tục. Cư dân của thành phố cố gắng ngồi trong những nơi trú ẩn và chỉ ra ngoài khi cần tìm thức ăn. Không biết chúng tôi còn bao nhiêu thời gian phía trước, mỗi ngày trên con đường trơn trượt ở nhiệt độ dưới 0 độ C, chúng tôi đi bộ bốn hoặc năm giờ đồng hồ từ những dòng người xếp hàng trong các cửa hàng đến xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo, cố gắng cung cấp thông tin về Đại Pháp cho càng nhiều người càng tốt.

Sau đó, khi dần nhận thấy rõ ràng rằng chiến tranh sẽ kéo dài, tôi quyết định luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở bên ngoài, chờ cơ hội để nói chuyện với nhiều người hơn. Và họ, như tôi đã nói trước đó, sẽ chỉ ra ngoài khi cần mua thức ăn. Vì vậy, chúng tôi đã luyện công ở nơi có một khu chợ nhỏ và một số cửa hàng tạp hóa.

Những tình huống mới – Thử thách và khảo nghiệm mới

Vấn đề sinh tử

Các học viên sống trong các thành phố bị đánh bom phải đối mặt với câu hỏi về sinh tử. Như tôi đã nói, Kharkiv bị tấn công gần như liên tục. Một quả đạn pháo có thể bay thẳng vào một căn hộ hoặc một chiếc xe hơi hoặc phát nổ trên đường phố, nhưng tôi không thực sự sợ hãi. Tôi tin chắc rằng mọi thứ đã được định trước. Nếu tôi làm điều đúng đắn, Sư phụ và các vị chính Thần sẽ bảo hộ tôi. Vì vậy, hàng ngày, bất chấp pháo kích, chúng tôi ra ngoài đi phát báo và luyện công. Chúng tôi chỉ đơn giản phớt lờ những quả đạn pháo bay qua đầu, và để ý xem chúng bắn trúng vị trí nào.

Lòng yêu nước

Tôi chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào về văn hóa và đất nước Ukraine. Nhưng tôi bắt đầu nhận thấy rằng khi nói về các sự kiện quân sự, tôi không nói “quân đội Ukraine” mà thay vào đó là “quân đội của chúng tôi.” Nói cách khác, tôi đã đánh đồng mình với dân tộc Ukraine. Lòng yêu nước của tôi tự biểu hiện. Nó xảy ra vì tôi thực sự muốn quân đội Ukraine đẩy lùi quân đội Nga, và trả lại môi trường mà chúng tôi đã có trước chiến tranh.

Chấp trước vào thoải mái

Tôi cũng đã có một khảo nghiệm về chấp trước vào sự thoải mái. Nhưng theo tôi, đó là khảo nghiệm dễ nhất. Định kỳ, do đánh bom cơ sở hạ tầng trong khu phố của chúng tôi, nên xảy ra mất điện. Không có đèn, không Internet, tủ lạnh và bếp điện không hoạt động, tức là không có cách nào để nấu chín thức ăn. Không hiểu sao khoảng hai tuần không có điện. Nhưng tôi không nản lòng. Tôi cũng không khó chịu khi tấm kính trên cửa sổ bị vỡ, và phải lấy vải dầu che lại.

Trải nghiệm khó khăn nhất

Tất nhiên, trong chiến tranh, tôi có một trải nghiệm độc nhất vô nhị mà tôi không thể có trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Và theo tôi hiểu, kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho tôi trong những sự kiện đang chờ đợi chúng tôi trong tương lai.

Sư phụ giảng:

“Quá khứ trong các dự ngôn thì chư vị đều nghe rồi, “một vạn lưu lại một nghìn”, nào là “mười hộ còn lại một hộ”, các chủng loại dự ngôn đều nói về sự việc này.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Cú sốc đầu tiên đối với tôi là khi mọi người bị thiệt mạng vì đạn pháo khi đang xếp hàng chờ viện trợ nhân đạo. Sau đó, các báo cáo về thương vong bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Về mặt tinh thần, tôi hiểu rằng mọi thứ đã được định trước, rằng luật nhân quả đang vận hành. Nhưng ngay cả các học viên cũng buồn bã khi nhìn thấy người thân của mình bị bệnh và qua đời, mặc dù họ hiểu về quan hệ nhân duyên. Và bây giờ một số lượng lớn người chết, bao gồm cả trẻ em, không có lý do rõ ràng. Tôi bắt đầu cảm thấy rùng rợn. Nhưng đó là điều phải chấp nhận.

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng trong quá trình Pháp Chính Nhân gian, sẽ có lượng lớn nhân loại bị đào thải. Và tôi có thể sẽ phải bước đi một mình trong tương lai, không có đồng tu, không có sự hỗ trợ và giúp đỡ của họ, trong một thế giới đang sụp đổ, và tìm kiếm những người cần lưu lại, giúp đỡ họ thông qua giảng chân tướng về Đại Pháp.

Suy ngẫm về cách giảng chân tướng trong hoàn cảnh mới

Lúc này, trong xã hội nhân loại, thiện và ác đang đối đầu nhau ngày càng gay gắt. Và trong trận chiến này, mỗi người phải tự đặt định vị trí của mình.

Để giúp mọi người có lựa chọn đúng đắn, trước tiên tôi phải tự mình tìm hiểu tình hình. Trong khi học Pháp, tôi nhận ra rằng chiến tranh xảy ra do thiên tượng dẫn động. Tiêu chí bất biến duy nhất để đánh giá mọi thứ đang diễn ra là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Nhiều người Ukraine cảm thấy căm ghét người Nga. Tôi giải thích với mọi người rằng chúng ta cần thoát khỏi tâm lý này vì nó sẽ hủy hoại chúng ta. Chúng ta cần tập trung vào hành động và suy nghĩ của chính mình, để suy nghĩ xem liệu chúng ta có đang làm đúng hay không và tại sao chúng ta lại ở trong tình huống này. Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tặng họ hoa sen, và nhắc họ rằng nếu họ muốn thay đổi thế giới, họ phải bắt đầu với chính mình.

Tham gia sự kiện Shen Yun

Thông thường, khi tôi muốn truyền cảm hứng cho bản thân để đề cao tinh tấn hơn, tôi đọc các bài đăng về những buổi biểu diễn của Shen Yun trên trang web Minh Huệ. Vì vậy, khi một học viên gọi cho tôi và đề nghị đến Ba Lan vài ngày để giúp tổ chức Shen Yun, tôi cảm thấy rất vui mừng.

Lúc đầu, tôi phải bảo vệ xe buýt. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không được hướng dẫn cách cư xử khi gặp các nghệ sĩ của chương trình. Nhưng kết quả là tôi được phân đứng gác ở nơi mà các nhạc công của dàn nhạc đi qua.

Vài năm trước, tôi đã trợ giúp dàn nhạc Shen Yun tìm người biểu diễn ở Kharkiv. Tôi đã rất ngưỡng mộ các nhạc sĩ và biết mặt họ qua những bức ảnh. Vì vậy, khi tận mắt nhìn thấy họ, tôi đã không thể kìm được cảm xúc của mình.

Chấp trước hiển thị không chỉ thể hiện ở mong muốn thể hiện hiểu biết và kiến thức mà còn ở mong muốn thể hiện trạng thái tâm lý và cảm xúc. Khi gặp các nhạc sĩ, tôi biểu hiện ra sự hoan hỷ, rồi mỉm cười và chắp tay hợp thập.

Trong buổi biểu diễn, các nghệ sĩ Shen Yun đang thực hiện sứ mệnh cứu người. Còn tôi đã làm ô nhiễm họ bằng cái tình của mình. Thật may mắn là tôi đã nhận ra mình sai như thế nào, và cố gắng khiêm nhường hơn vào ngày hôm sau.

Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia chuẩn bị Shen Yun, việc tôi không biết tiếng Anh là một trở ngại. Trước chiến tranh, chúng tôi ở Kharkiv đã tích cực thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Vì có rất nhiều sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau trong thành phố, nên việc học tiếng Anh trở nên cần thiết, và tôi bắt đầu tìm hiểu nó. Nhưng khi cuộc chiến tranh bắt đầu, tôi đã dừng lại.

Việc tôi không nói được tiếng Anh càng gây thêm khó khăn cho những người tổ chức biểu diễn của Shen Yun. Họ rất bận và họ phải tìm một thông dịch viên để giao tiếp với tôi. Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã gây khó khăn cho họ.

Ở Ba Lan có ít nhân tố cộng sản hơn so với Ukraine. Nó giúp tôi nhận ra một số quan niệm liên quan đến chúng, và tôi bắt đầu buông bỏ chúng.

Thật tuyệt khi tôi có cơ hội được đến Ba Lan một lần nữa để tham dự Pháp hội và tiếp tục tu luyện.

Đây là nhận thức tại tầng thứ hiện tại của tôi. Chiến tranh đột nhiên xảy ra, tôi bắt đầu hiểu rằng ngày mai tình huống có thể thay đổi, khi đó tôi sẽ có thể có một trải nghiệm khác và nhận thức của tôi cũng có thể thay đổi.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội châu Âu năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/26/449944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/30/204080.html

Đăng ngày 13-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share