Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2023] Theo thông tin Minghui.org thu thập, ít nhất 47 học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ ở trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh của tỉnh Cát Lâm. Học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công đều bị tra tấn tàn bạo về thể xác và bị tẩy não cường độ cao.

Hai trong số các học viên bị cầm tù đang phải vật lộn với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng sau khi bị tra tấn vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vu Xuân Ba đã trải qua ca phẫu thuật cắt dạ dày và hiện đang bước đi tập tễnh

Ông Vu, một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 và sau đó bị Tòa án quận Triều Dương kết án 3,5 năm tù.

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, vì ông từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh và các tù nhân đã tát vào mặt ông 90 cái. Họ sốc điện vào hậu môn của ông bằng dùi cui điện và đánh vào đùi, bắp chân, lưng và mông của ông bằng thước kim loại. Tiếp theo, họ xát muối vào vết thương trước khi tiếp tục đánh đập, rồi lại xát muối một lần nữa. Cuộc tra tấn kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ.

Sự tra tấn ở trong tù đã khiến ông Vu bị đau dạ dày và ông đã phải cắt bỏ 2/3 dạ dày. Ông cũng gặp một số vấn đề về chân và hiện đang đi khập khiễng.

Ông Vu hiện đang bị giam trong khu 9 của nhà tù và bị cưỡng chế xem các video và sách tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày.

Ông Lý Hoa gặp vấn đề tim nghiêm trọng

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, ông Lý Hoa ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Tháng 8 năm 2022, ông bị Tòa án thành phố Thông Hóa kết án 4 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh.

Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Vương Nhận Kiên, một lính canh tù của khu 9 Nhà tù Công Chủ Lĩnh, đã đến nhà ông Lý. Vương bảo rằng ông Lý quên số điện thoại củagia đình và không thể liên lạc với họ nên mình đến lấy số điện thoại giúp ông ấy. Anh ta cũng nói rằng ông Lý đang ổn ở trong tù.

Theo một người trong cuộc, để làm dao động ý chí của các học viên đang bị cầm tù, lính canh của Nhà tù Công Chủ Lĩnh đã đến gặp gia đình của các học viên và quay video về cách mà lính canh đang giúp đỡ gia đình của các học viên ra sao. Tại nhà của ông Lý, Vương đã quay video cảnh người vợ ốm yếu của ông Lý phải vất vả để chăm sóc đứa con gái mắc chứng rối loạn tâm thần của họ, và anh ta cũng ghi lại cảnh mình đưa cho gia đình ông Lý 2.000 nhân dân tệ viện trợ.

Ông Lý sau đó bị buộc phải ký một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, hàng ngày lính canh vẫn bắt ông ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động từ 4 giờ 50 sáng đến 10 giờ tối. Một tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát ông và anh ta đã đánh ông Lý khi ông chỉ hơi khẽ nhúc nhích. Lính canh cũng buộc ông Lý phải đọc to các nội quy của nhà tù mỗi ngày.

Ông Lý hiện đang bị cưỡng chế tham gia một phiên tẩy não ở khu 9. Ông bị ép phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, đọc sách Phật giáo và tập các bài công pháp của các môn khí công khác. Sự tra tấn về tinh thần và thể chất khiến ông bị bệnh tim nặng và huyết áp cao. Ông phải vật lộn với chứng đổ mồ hôi quá mức và tức ngực. Thị lực và thính giác của ông cũng giảm sút.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Phó Tuyết Phong (付雪锋), trưởng khu 9 của Nhà tù Công Chủ Lĩnh
Vương Nhận Kiên (王韧坚), lính canh tù, Nhà tù Công Chủ Lĩnh: +86-18628769335
Trần Hy (陈曦), lính canh của Nhà tù Công Chủ Lĩnh
Triệu Húc (赵旭), lính canh của Nhà tù Công Chủ Lĩnh
Vương Trị Xuân (王治春), giám đốc của Nhà tù Công Chủ Lĩnh: +86-18628769006

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/15/456803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/24/207453.html

Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share