Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2023] Sau 5 lần lĩnh án lao động với tổng thời gian 10 năm, một cư dân Bắc Kinh lại đang đối mặt với xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau 2 năm sống lưu lạc để tránh bị bức hại, bà Lang Đông Nguyệt đã bị bắt tại thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Bà bị cảnh sát tạm giam hình sự ở trong Trại tạm giam thành phố Trương Gia Khẩu và vụ án của bà đã được chuyển sang Viện Kiểm sát quận Tuyên Hóa ở Trương Gia Khẩu. Bà sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Tuyên Hóa vào ngày 22 tháng 2 năm 2023.

Chồng của bà Lang, ông Vương Liên Nghĩa, đã thuê luật sư bào chữa cho bà mặc dù gia đình gặp khó khăn về tài chính. Ngày 24 tháng 4 năm 2022, do tinh thần hoảng loạn, ông đã đổ gục xuống đường khi trông thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu trước công ty luật mà ông đang đến. Sau một lúc lâu nghỉ ngơi, ông mới hồi sức và bước vào công ty luật cùng người bạn của mình. Ngày hôm sau, ông đột ngột lăn ra chết ngay trước sân nhà.

Bà Lang đã tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1998 và tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi bệnh hen suyễn và bệnh hắc lào cho bà. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị 5 lần bị lĩnh án lao động với 4 lần ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh và 1 lần ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh.

2cdd1b6ce57f1f18e08a779804fe1458.jpg

Những chiếc răng của bà Lang bị gãy do bị bức thực.

Trong khi bị giam giữ, bà Lang không ngừng bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện và bị treo người lên từ cổ tay. Trong nhiều lần bức thực, tù nhân đã lột quần áo của bà, đè bà xuống nền bê tông ẩm ướt, bịt mắt, cạy miệng và bức thực bà. Đôi khi bà bị bắt uống nước lạnh và các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Hậu quả là nhiều chiếc răng của bà đã bị gãy.

Ngoài bức thực, tù nhân còn bỏ đói và cấm bà uống nước để hành hạ bà. Đôi khi bà không được sử dụng nhà vệ sinh và không được phép ngủ. Hễ bà ngủ thiếp đi, tù nhân liền dội nước lạnh lên người bà.

Tù nhân đã từng đánh vào ngực bà và suýt khiến bà ngạt thở. Có lúc họ giẫm lên người bà bằng giày cao gót. Trong một kiểu tra tấn khác, họ cưỡng chế bà phải xỏ đôi giày nhỏ hơn nhiều so với cỡ chân và đi đi lại lại.

Tù nhân cũng tấn công tình dục bà Lang bằng cách chọc vào vùng kín của bà bằng cán của chiếc vỉ đập ruồi hoặc bàn chải đánh răng. Bà đã không thể đi lại sau lần tra tấn này.

Vì bà Lang hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản bức hại, lính canh đã lệnh cho tù nhân cởi quần của bà, xé băng vệ sinh mà bà đang dùng và nhét vào miệng bà. Khi bà tiếp tục phản kháng, lính canh tìm thấy một băng vệ sinh đã qua sử dụng khác trong nhà vệ sinh và nhét nó vào miệng bà. Khi máu chảy ra từ miệng bà, lính canh đã giật tóc để kéo ngược đầu bà ra sau để ngăn máu chảy ra.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Quang Diệu (李光耀), trưởng phòng của Phòng 610 huyện Hoài Lai: +86-13932388063
Tôn Thiên Hữu (孙天有), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Hoài Lai: +86-13331321060
Triệu Thiếu Thần (赵少晨), công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Hoài Lai
Trương Dược Vũ (张跃武), thẩm phán của Tòa án quận Tuyên Hóa: +86-17703138633

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông Bắc Kinh bị giam giữ vì tìm kiếm tự do cho vợ mình

Hai phụ nữ bị tra tấn dã man vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công: Hàm răng gãy do bị bức thực (Ảnh)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/15/456790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/22/207427.html

Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share