Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2023] Ngày 17 tháng 1 năm 2023, một cư dân ngoài 70 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 3 năm tù vì lên tiếng cho Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ban đầu cảnh sát bắt giữ ông Khám Đại Bình, chồng của bà Tưởng Ích Phân vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, khi ông đang trên đường về nhà sau khi tan làm từ một trung tâm kiểm soát dịch bệnh địa phương. Ngay sau đó, ông bị đuổi việc. Cảnh sát còn đột nhập vào nhà của hai vợ chồng và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một số điện thoại di động của bà Tưởng.

Được biết cảnh sát tiến hành bắt giữ vợ chồng ông Khám theo lệnh của Tôn Xuân Hồng, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận A Thành.

Ông Khám được thả không lâu sau khi bị bắt, còn bà Tưởng bị tống giam. Sau 40 ngày bị cách ly ở trong Trại tạm giam huyện Mộc Lan, bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà Tưởng sang viện kiểm sát, họ đã bổ sung một đoạn video giám sát đường phố quay cảnh bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở gần Bưu điện quận A Thành vào bằng chứng truy tố chống lại bà. Cảnh sát truy vết vị trí của bà thông qua việc theo dõi điện thoại di động và dấu vân tay của bà khớp với dấu vân tay mà cảnh sát thu thập từ các tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng buộc tội bà Khương là người tái phạm tội vì trước đó bà từng bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng 1 năm 2023, tòa án địa phương đã kết án bà Khương 3 năm tù. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang tại thời điểm viết bài.

Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, cả gia đình bà đều phải chịu áp lực tinh thần khủng khiếp. Cảnh sát địa phương từ chối cấp thẻ căn cước cho con gái bà và thường bắt cháu đi từ lớp học đến đồn công an để họ thẩm vấn cháu về việc bà Tưởng thường có liên lạc với những ai.

Ngày 29 tháng 12 năm 2001, hơn 20 cảnh sát đã bắt giữ bà Khương. Họ nói với bà rằng họ bắt bà nhằm đạt chỉ tiêu số vụ bắt giữ hàng năm để được nhận tiền thưởng hiệu suất cá nhân 5.000 nhân dân tệ. Tháng 4 năm 2002, bà bị kết án 4 năm ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang và bà đã trở thành học viên Pháp Luân Công đầu tiên bị kết án ở quận A Thành.

Ngay ngày đầu tiên bà bị đưa đến nhà tù, lính canh đã lột quần áo của bà nhằm sỉ nhục bà. Nhà tù lệnh cho bà phải thức dậy lúc 4 giờ sáng và không được phép ngủ cho đến 10 giờ tối. Bàn tay và bàn chân của bà bị sưng tấy và mưng mủ do bị tra tấn. Lính canh còn còng tay bà vào một đường ống sưởi ở tư thế gây đau đớn, khiến bà không thể ngồi bệt xuống hay ngồi xổm, cũng như không thể đứng thẳng người trong suốt 8 tiếng.

Ngay khi bà Tưởng được thả vào ngày 26 tháng 12 năm 2005, cảnh sát đã đưa bà đến đồn cảnh sát để chụp ảnh và lấy dấu vân tay, trước khi cho phép bà về nhà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/24/457088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/3/207536.html

Đăng ngày 10-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share