Bài viết của một học viên tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 06 – 10 – 2011] Đoàn nhạc Tian Guo và đội Trống lưng của Hàn Quốc, tất cả bao gồm các học viên Pháp Luân Công, tham gia Giải Marathon quốc tế tại cảng Pyeongtaek vào ngày 02 tháng 10 năm 2011. Màn biểu diễn tuyệt vời của họ đã được đón nhận nồng nhiệt bởi các quan chức thành phố, các cư dân tại địa phương và các thí sinh dự thi marathon và trở thành trung tâm chú ý cho các phương tiện truyền thông địa phương. Đây là lần thứ hai mà Đoàn nhạc Tian Guo tham gia một sự kiện quốc tế như thế tại Hàn Quốc.

Cảng Pyeongtaek là cảng trung tâm thuộc khu vực Đông Bắc Á và là một căn cứ hải quân quan trọng. Ban nhạc hải quân đã tham gia vào các hoạt động Marathon trong nhiều năm qua và đã xin biểu diễn cho hoạt động Marathon năm 2011. Tuy nhiên năm nay, các nhà tổ chức sự kiện đã chọn Đoàn nhạc Tian Guo để phục vụ âm nhạc cho sự kiện này.

2011-10-5-minghui-korea-pyeongtaek-01--ss.jpg
Âm nhạc vang dội của Đoàn nhạc Tian Guo cổ vũ tinh thần tại điểm xuất phát Marathon

2011-10-5-minghui-korea-pyeongtaek-02--ss.jpg
Các thí sinh thể hiện sự cảm kích của họ đối với Đoàn nhạc Tian Guo

Pyeongtaek Marathon có một lịch sử mười năm và trở thành một cuộc thi quốc tế lần đầu tiên trong năm nay. Hơn 20.000 thí sinh đến từ hai mươi tỉnh thành thuộc 04 nước tham gia vào cuộc thi Marathon. Thị trưởng thành phố Pyeongtaek và các nhân viên của Hội đồng thành phố cũng đã tham dự sự kiện và có được một cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công. Các thí sinh Marathon cũng nhận tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công với sự quan tâm rất lớn.

Ủy Viên Hội đồng Thành phố, Ông Choi nói: “Tôi đã từng nghe nói về Pháp Luân Công trước đây, nhưng tôi không biết nó thú vị như vậy! Thật quá tuyệt vời!“. Một số nhân viên của Hội đồng Thành phố nói rằng họ đã đạt được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Pháp Luân Công thông qua hoạt động này.

Đoàn nhạc Tian Guo đã được sắp xếp để trình diễn tại địa điểm xuất phát vào lúc 09 giờ sáng, chơi những khúc nhạc hùng tráng, ưu mỹ tại điểm xuất phát của cuộc đua 5 km và 10 km, cho một nửa chặng đua Marathon và cả đoạn dài Marathon. Một số thí sinh dừng lại, reo hò và vỗ tay hòa cùng với nhạc điệu tuyệt vời. Một số cư dân địa phương cho biết họ đã nhận ra ban nhạc diễu hành này là của Pháp Luân Công. “Pháp Luân Công tuyệt vời nhất!“, họ nói.

2011-10-5-minghui-korea-pyeongtaek-03--ss.jpg
Thí sinh Marathon và các khán giả hoan nghênh và cổ vũ Đoàn nhạc Tian Guo ở cuối mỗi chặng của cuộc đua

2011-10-5-minghui-korea-pyeongtaek-04--ss.jpg
Trình diễn các bài công Pháp

2011-10-5-minghui-korea-pyeongtaek-05--ss.jpg
Nhiều người đang tập theo các bài công Pháp

Các nhà tổ chức sự kiện sắp xếp cho cuộc biểu diễn các bài công Pháp và trình diễn của ban nhạc trên sân khấu trung tâm trong vòng 30 phút. Người dẫn chương trình đã giới thiệu chi tiết về Pháp Luân Công cũng như về ban nhạc. Cuộc trình diễn các bài tập và biểu diễn âm nhạc được chiếu lên trên một màn hình lớn. Nhiều người đã tập theo các bài công Pháp trong suốt thời gian biểu diễn.

2011-10-5-minghui-korea-pyeongtaek-06--ss.jpg
Thị trưởng của Pyeongtaek chụp hình chung với nhóm các học viên Pháp Luân Công

2011-10-5-minghui-korea-pyeongtaek-07--ss.jpg
Thị trưởng thành phố Pyeongtaek chụp hình chung với các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo

Sau khi các thí sinh rời khỏi vạch xuất phát, Thị trưởng thành phố Pyeongtaek ông Kim Sun Gi ghé thăm ban nhạc diễu hành và cảm ơn các thành viên ban nhạc vì những đóng góp to lớn của họ. Nhiều học viên nói với ông Kim về lợi ích của Pháp Luân Công và cảm ơn Thị trưởng và Hội đồng Thành phố đã cho họ cơ hội tuyệt vời này.

Kyeongin Ilbo, một trong những nhà tài trợ của Cuộc thi Marathon, đưa tin về ban nhạc Đoàn nhạc Tian Guo với đoạn như sau: “Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm các học viên của Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện truyền thống của Trung Hoa, chơi thứ nhạc hùng tráng và ưu mỹ tại cuộc đua Marathon. Bắt đầu từ 9 giờ sáng, ban nhạc liên tục chơi nhạc trong khoảng một tiếng rưỡi xung quanh khu vực này. Hàng ngũ gọn gàng, thẳng tắp của họ và âm nhạc hài hòa đã trở thành trung tâm của sự chú ý“. Nhiều người dân địa phương cũng giới thiệu Pháp Luân Công trên blog của họ.

Một học viên Pháp Luân Công, cô Ko Sung-Nyo, người đã từng bị đưa vào một trại lao động Trung Quốc nhưng được cứu bởi các Nghị sĩ Hàn Quốc, tham gia trình diễn các bài công Pháp. Cô nói, “Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ sớm được hưởng sự tự do để tu luyện!


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/6/韩国法轮功团体在国际大赛活动中受欢迎(图)-247572.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/9/128621.html
Đăng ngày: 24– 10–2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share