Bài viết của Hoa Vân

[MINH HUỆ 15-09-2011] Để tìm cớ biện minh cho cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, chế độ Giang Trạch Dân đã tuyên truyền rằng Pháp Luân Công đã làm hơn 1400 người dân Trung Quốc tử vong hoặc tàn tật. Đây hoàn toàn là lời nói dối mà truyền thông của chế độ Cộng sản Trung Quốc đã dựng lên. Dưới đây là ví dụ về một trường hợp trong cái gọi là 1400 vụ tử vong đã được phơi bày trên trang web Minh Huệ vào tháng 01 năm 2009.

Lời dối trá của ĐCSTQ được dựng lên như thế nào

Sự việc này xảy ra ở làng Thôi Gia Truân, thị trấn Tân Hoa của quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Lý Thục Hiền, một nữ nông dân đã chuyển tới sống ở quận A Thành ở thị trấn Đại Lĩnh sau khi cưới. Tháng 07 năm 1999, cô được đưa tới bệnh viện số 4 của thành phố Cáp Nhĩ Tân để điều trị viêm loét dạ dày. Lúc đó, gia đình cô Lý rất nghèo và không thể trả các hóa đơn y tế cho cô.

Viện trưởng của bệnh viện đó nói với gia đình cô rằng nếu họ nói cô Lý Thục Hiền bị bệnh vì tập Pháp Luân Công, bệnh viện sẽ không bắt họ trả tiền điều trị y tế và còn chăm sóc tốt cho cô trong lúc cô ở viện. Bị cám dỗ bởi lời đề nghị, những người nông dân cả tin đã đồng ý với thỏa thuận đó.

Ngay sau đó, một phóng viên từ Báo Tin Chiều Cáp Nhĩ Tân đã tới bệnh viện phỏng vấn chồng cô Lý Thục Hiền. Phóng viên đó đã hướng dẫn anh và bảo anh tập kể đi kể lại câu chuyện đã được viết sẵn: “Vợ tôi bị bệnh vì tập Pháp Luân Công. Cô ấy trở nên gầy gò vì cô ấy không ăn sau khi tập “tịch cốc” (tu luyện mà không ăn). Giờ đây, cô ấy bị ung thư dạ dày và chúng tôi không có tiền để trả hóa đơn y tế.

Những lời đó đều là nói dối: Lý Thục Hiền chưa bao giờ tập Pháp Luân Công và Pháp Luân Công không hề luyện “tịch cốc”. Khi người phóng viên hài lòng với màn diễn của chồng cô Lý, anh ta đã cho quay đoạn phỏng vấn đó. Vậy là, một câu chuyện đã được tạo ra để vu khống Pháp Luân Công và lừa dối mọi người.

Trước ngày 30 tháng 07 năm 1999, Báo Tin Chiều Cáp Nhĩ Tân đã đăng tải câu chuyện này kèm theo một tấm ảnh bà mẹ của Lý đang ôm cô. Tiêu đề bài báo là: “Trở thành một bộ xương sống sau khi tập Pháp Luân Công.” Trong bài báo, Lý Thục Hiền kể: “Chính Đảng Cộng sản đã cứu tôi. Chính người phóng viên đã cứu tôi.” Giới quan chức thị trấn Tân Hoa và chính quyền quận A Thành đọc bài báo đó và bắt đầu điều tra trường hợp này. Người dì thứ sáu của Lý Thục Hiền, Trương Tú Lệ đã bị đưa tới sở cảnh sát thị trấn và được thẩm vấn bởi một cảnh sát địa phương tên là Hầu Quốc Phú. Ông Hầu hỏi: “Có phải cô đã dạy Lý Thục Hiện tập Pháp Luân Công không?” Trương Tú Lệ trả lời: “Không, tôi chưa từng dạy cô ấy Pháp Luân Công.” Cô ấy cũng viết một bản tường trình. Những điều tra tiếp đó đã chứng minh rằng Lý Thục Hiền không hề tập Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, sau “điều trị đặc biệt” của bệnh viện, tình trạng bệnh của Lý trở nên tồi tệ hơn, và cô đã bị co giật nhiều lần. Cuối cùng, bệnh viện bắt buộc đuổi cô về và cô phải về nhà. Không lâu sau, Lý Thục Hiền qua đời; tuy nhiên, câu chuyện bịa đặt này đã được tường thuật rộng rãi bởi các phương tiện truyền tin, như Đài Truyền hình Cáp Nhĩ Tân, Đài Truyền hình Hắc Long Giang, chương trình “Triệu triệu mái ấm” của CCTV. Sau này, nó được liệt kê là một trong “1400 trường hợp tử vong của Pháp Luân Công.” Đây là những câu chuyện khẳng định 1400 người đã tử vong sau khi tập Pháp Luân Công. Chương trình được chiếu lại nhiều lần trên kênh truyền hình quốc gia CCTV để khơi dậy sự hận thù của người dân với Pháp Luân Công. Tại trung tâm tẩy não quận A Thành, họ đã cố gắng bật đoạn băng video này cho các học viên Pháp Luân Công. Các học viên nói với họ: “Điều này xảy ra cục bộ, và chúng tôi đều biết đây là sự dối trá nhằm lừa dối mọi người. Các ông cũng biết điều đó. Đừng chiếu cái đó cho chúng tôi nữa!” Sau đó, nhân viên ở đó đã dừng chiếu đoạn băng.

Phân tính “1400 trường hợp tử vong”

Đầu tiên, hãy cùng nhìn vào con số 1400 trường hợp tử vong mà chế độ Giang Trạch Dân đã cật lực dàn dựng và thu thập trên cả nước. Ngay cả nếu con số đó không được dàn dựng lên, thì vẫn có một số lượng người khổng lồ tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trước năm 1999, theo các con số thống kê của chính quyền Trung Quốc, khoảng 70 tới 100 triệu người tập Pháp Luân Công, vượt quá con số đảng viên ĐCSTQ. Đây là một trong những nguyên nhân tại sao bè lũ Giang Trạch Dân đố kỵ và ghét Pháp Luân Công đến vậy. So sánh tỉ lệ tử vong với những số liệu chính thức mà Trung Quốc đưa ra là ở Trung Quốc có 2 triệu người tập Pháp Luân Công (không kể đây hiển nhiên là con số đã cắt giảm rất nhiều), trong đó có 1400 ca tử vong trong bảy năm (tạm thời không tính là những trường hợp này có thật sự liên quan tới Pháp Luân Công không) thì chúng ta có trung bình khoảng 200 ca tử vong mỗi năm, tỉ lệ này nhỏ hơn 1/10,000 (0.01%) thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong bình thường của Trung Quốc là 0.65%. Thậm chí nếu sử dụng con số học viên đã cắt giảm này, “1400” ca tử vong lại chính là bằng chứng cho thấy Pháp Luân Công có những khả năng chữa bệnh đáng kể, bởi nó có tỉ lệ tử vong thấp hơn nhiều.

Chế độ của Giang cũng công bố rộng rãi trên truyền hình là tập Pháp Luân Công không cho phép người ta uống thuốc. Điều này hoàn toàn sai. Các học viên Pháp Luân Công có cuộc sống bình thường trong xã hội. Pháp Luân Công chưa bao giờ cấm các học viên uống thuốc, và không bao giờ ép buộc hay sử dụng bất kỳ hình thức cưỡng bức nào yêu cầu học viên không uống thuốc. Một người có thể tự lựa chọn là nên uống thuốc hay không. Vào ngày 28 tháng 07 năm 2004, thông tấn xã Reuters đã tường thuật lại điều tra của tổ chức y tế Health Grades, Inc, trong đó chỉ ra rằng hàng năm có 195,000 có thể tử vong trong các bệnh viện của Hoa Kỳ bởi những lỗi có thể phòng tránh được. Con số này gấp đôi số liệu điều tra năm 1999 của Học viện Y học, trong đó hàng năm có 98,000 người chết vì các lỗi y tế. Do đó, nếu con người mắc bệnh, họ có thể lựa chọn là không điều trị bởi Tây Y. Trong số các học viên Pháp Luân Công, nhiều người đã từng bị các bệnh nan y mà bệnh viện đã không còn cách nào để điều trị. Tuy nhiên, nhờ tập Pháp Luân Công, họ đã phục hồi được sức khỏe. Hiệu quả to lớn về cải thiện sức khỏe và trị bệnh của Pháp Luân Công có thể được tìm thấy ở chuyên mục “Học viên mới” trên trang web Minhhui (Bản tiếng Trung của vn.minghui.org). Trang web đã công bố nhiều trường hợp nhờ tập Pháp Luân Công đã khỏi các trọng bệnh như ung thư gan, ung thư não, ảnh hưởng phóng xạ, di chứng nhiễm độc, teo cơ, sỏi thận và các bệnh khác.

Ví dụ, một bài báo mang nhan đề “Tôi có được cuộc sống thứ hai sau khi tìm thấy Pháp Luân Công” đăng trên trang Clearwisdom ngày 20 tháng bảy năm 2011 kể về câu chuyện của một học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc, cô Pak Im Soon. Chồng cô, Lee Jong Dae, là một bệnh nhân ung thư, và bệnh ung thư của anh đã sớm khỏi sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Bệnh tiểu đường của cô cũng biến mất, và cả hai đang sống một cuộc sống khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất. (https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/20/126854.html)

Ví dụ khác là một sinh viên hải ngoại người Trung Quốc 22 tuổi, Hoàng Sơn, người từng bị ung thư bạch huyết kinh niên và đã hồi phục sức khỏe sau khi tập Pháp Luân Công. Câu chuyện của anh được đăng tải trên trang web Clearwisdom ngày 19 tháng bảy năm 2011 trong một bài báo nhan đề “Sinh viên đại học bị ung thư bạch huyết đã hồi phục khỏe mạnh” (https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/19/126840.html). Bài báo viết: “Sau khi luyện Pháp Luân Công được ba tháng, khối u của Hoàng đã biến mất. Tóc mới của anh mọc lại và nước da của anh trở nên hồng hào. Bác sĩ liên tục gọi điện liên lạc cho anh. ‘Cuối năm 2009, bác sĩ bảo tôi quay lại để khám, bởi tôi từ chối điều trị hóa học.’ Lúc đó, kết quả cho thấy bệnh ung thư đã hoàn toàn biến mất.”

Chế độ của Giang đã bịa đặt đủ lời dối trá để đàn áp Pháp Luân Công, nhưng mọi người vẫn tiếp tục bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Hơn nữa, trong suốt hơn 10 năm qua, Pháp Luân Công đã được giới thiệu ở hơn 100 quốc gia, và nhiều người thuộc các dân tộc khác nhau đã hưởng lợi cả về thể chất lẫn tinh thần từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ thấy được những lời dối trá của ĐCSTQ và nhận được phúc lành từ Chân-Thiện-Nhẫn.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/15/“1400例”谎言透视-246791.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/24/128309.html
Đăng ngày 13-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share