Bài của Thanh Viễn, một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2011] Ngày 20 tháng 7, 12 năm về trước là một ngày đen tối khi mà Giang Trạch Dân cầm đầu ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Từ Trung Quốc Đại lục tôi đã đột phá phong tỏa Internet để xem tin tức từ rất nhiều nước và khu vực trên thế giới, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động diễu hành và thắp nến tưởng niệm những học viên đã chết trong cuộc bức hại, gây thanh thế vang dội.

Và chỉ cách chúng tôi một eo biển, các học viên Pháp Luân Công Đài Loan đã viết một biểu ngữ làm tâm tôi cảm động sâu sắc “Giữ vững thiện lương, chấm dứt đàn áp.” Pháp Luân Công phản bức hại cũng được nhân dân trên thế giới quan tâm và ủng hộ.

Vào ngày 20-7 hàng năm, học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều tổ chức các hoạt động phản bức hại, rất nhiều các chính khách phương Tây và nhân sĩ chính nghĩa các giới đều đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công, lên án sự bạo hành của ĐCSTQ. Năm nay các học viên Pháp Luân Công đã phản bức hại được 12 năm. Có tám Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã gửi thư lên tiếng ủng hộ học viên Pháp Luân Công, ca ngợi các học viên Pháp Luân Công đi theo tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt bức hại.

Ngoại trưởng Canada John Baird đã thăm Bắc Kinh ngày 18 tháng 7, được phỏng vấn tại một cuộc họp báo. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù mục đích chuyến đi lần này của ông là bàn về đẩy mạnh quan hệ kinh tế song phương giữa Canada và Trung Quốc, nhưng ông cũng công khai đưa ra vấn đề học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc, nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Canada rất quan tâm đến vấn đề học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc.

Có thể nhiều người nghĩ rằng là nghị sĩ, là Bộ trưởng ngoại giao, thì lời nói và hành vi của họ có sức nặng nhất định. Nhưng đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc, các thường dân chúng ta có thể làm gì? Dưới sự thống trị bằng nắm đấm sắt và những luật lệ tàn bạo của ĐCSTQ chúng ta có thể làm gì để cứu người?

Kỳ thực bất kể thân phận của bạn là gì, bất kể địa vị cao thấp, nếu như trông thấy có người tìm bắt học viên Pháp Luân Công, bạn có thể tiến tới. Nếu dũng cảm một chút bạn có thể đứng lên và bình thản nói lớn một hai câu về Pháp Luân Công, như “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Tùy tiện bắt giữ họ là sai.

Nếu bạn là một giáo viên hoặc công chức, bạn có thể cảnh báo họ: “Xã hội này cần phải có những người có đạo đức. Xin đừng giúp đỡ kẻ ác hành bạo học viên Pháp Luân Công.

Nếu bạn là quan tòa hay luật sư, bạn có thể đứng về công lý và nói: “Bắt học viên Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật, hãy dựa theo pháp luật mà làm việc.

Nếu bạn là cảnh sát phòng 610 (tổ chức chuyên bức hại học viên Pháp Luân Công), khi có nhiệm vụ đi bắt các học viên, hãy nói với các học viên một câu: “Chúng tôi không muốn phạm tội, nhưng đang chấp hành nhiệm vụ, vậy xin các vị nhanh đi đi.” Khi mà bạn nhận mệnh lệnh bức hại học viên Pháp Luân Công, xin bạn hãy nói một câu: “Chúng ta không thể biết luật mà phạm tội, chúng ta không những chỉ nhìn trước mắt, cũng phải nhìn đến sau này. Giang Trạch Dân là kẻ thích giết người…

Nếu như mỗi người chúng ta đều có thể làm như vậy, có lẽ lực lượng của mọi người có thể khơi dậy tác dụng xoay chuyển trời đất.

Vì sao chúng ta cần cứu thiện lương?

Thiện – lương là phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân gian, đạo đức này của Trung Quốc đã bị biến mất trong xã hội. Những đức tính cần thiết nhất chính là chân thành, lương thiện. Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã đàn áp học viên Pháp Luân Công, bức hại tín ngưỡng dựa trên nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn”, chính là phá hủy phẩm chất tốt đẹp của nhân gian, đập vỡ chỗ khuyết thiếu nhất của xã hội Trung Quốc, những thứ tốt đẹp nhất. Trung Quốc bây giờ người lừa người, người hãm hại người, những việc thất đức không hề thiếu. Nếu như những người lương thiện không còn, dân tộc chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất.

ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Công cũng sẽ đàn áp lan rộng những dân chúng khác. Hãy nói với những người xung quanh bạn như nói vì chính bản thân mình. Nếu chúng ta là một thành viên của xã hội thì chúng ta chịu trách nhiệm với xã hội. Chỉ có cộng đồng chúng ta cùng gánh chịu mới có thể ngăn chặn ĐCSTQ hoành hành tà ác, nghênh đón tương lai tốt đẹp ngày mai.

Giá trị nhân loại đúng đắn cần phải là chân thành, lương thiện, chính nghĩa, công bằng. Bất kể người nào, tổ chức nào đàn áp người khác, hủy hoại người khác, chúng ta cần phải đứng lên bảo vệ. Duy hộ giá trị đúng đắn của xã hội chính là duy hộ bản thân chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/23/我们拿什么拯救善良–244301.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/30/127092.html
Đăng ngày 14-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share