Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2022] Anh Hứa Văn Long, một người đàn ông 36 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, hiện vẫn đang bị biệt giam kể từ khi bị bắt vào ngày 4 tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bởi thành phố gần đây đang bị phong tỏa vì chính sách “Zero-Covid”, nên gia đình anh Hứa cho biết việc xác định vị trí và giải cứu anh càng khó khăn hơn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Hứa quê ở thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang. Anh tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương ở Bắc Kinh vào tháng 7 năm 2010. Anh bị bắt vào tháng 6 năm 2011 và sau đó bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh đã chuyển đến Tế Nam và ở với người chị họ sau khi được trả tự do.

An Hứa lại bị bắt vào tháng 4 năm 2022 vì phân phát mã QR để truy cập phần mềm chống kiểm duyệt Internet và bị quản thúc tại gia 6 tháng. Kể từ đó, cảnh sát đã triệu tập anh nhiều lần và cố gắng buộc anh ta phải nhận tội. Anh từ chối và kêu gọi cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 4 tháng 10, khi thời hạn 6 tháng quản thúc tại gia sắp hết, cảnh sát đã bắt anh trở lại trại giam. Họ còng tay anh và đeo cùm nặng vào người anh. Họ cũng thu thập mẫu máu và đe dọa sẽ giết anh. Theo người anh họ của anh Hứa (người đã bị bắt cùng với anh) mặc dù cảnh sát không phải là nhân viên y tế, nhưng họ rất thành thạo trong việc lấy máu của anh. Người chị họ không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị lấy mẫu máu.

Người chị họ nói rằng trong khi họ bị giữ tại Đồn Công an Trí Viễn, cô đã nghe thấy hai cảnh sát nói về việc bán một quả thận với giá 400.000 nhân dân tệ. Khi cô hỏi có phải họ đang nói về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công không, họ không trả lời.

Điều đáng lo ngại hơn nữa đối với gia đình là cảnh sát đã đưa anh Hứa đến Bệnh viện Thiên Phật Sơn để kiểm tra sức khỏe. Gia đình đã chất vấn cảnh sát rằng tại sao họ lại đưa anh Hứa đến Bệnh viện Thiên Phật Sơn, nơi được báo cáo là tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống trong nhiều năm, trong khi có nhiều bệnh viện và phòng khám y tế xung quanh đồn công an có thể tiến hành khám sức khỏe cơ bản một cách dễ dàng và thuận tiện.

Sau đó, cảnh sát nói với gia đình anh Hứa rằng anh đang bị giam trong Đồn Công an Tư Lý Nhai và bị quản thúc 6 tháng tại nơi cư trú. Gia đình đã đến đồn công an để tìm người, nhưng không tìm thấy anh Hứa.

Ban đầu, các nhà chức trách hứa cho phép gia đình đến thăm anh Hứa, nhưng họ nhanh chóng nuốt lời bằng cách viện lý do đại dịch. Ngay cả luật sư cũng không được phép vào thăm anh. Gia đình hiện vẫn chưa có thông tin gì về nơi anh Hứa đang bị giam giữ và không được phép gửi bất kỳ nhu yếu phẩm hàng ngày hay quần áo nào cho anh.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Loan Chấn (栾震), đồn trưởng của Đồn Công an Trí Viễn
Tôn Liên Hữu (孙连友), đồn trưởng của Đồn Công an Tư Lý Nhai
Thôi Việt (崔越), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Lịch Hạ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/28/452445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/205003.html

Đăng ngày 28-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share