Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 11-11-2022] Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) tại Thành phố Mexico diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 đã thu hút nhiều học viên từ khắp nơi trên đất nước Mexico tới tham dự. 13 học viên đã chia sẻ về quá trình đề cao trong tu luyện của họ. Các học viên tham dự Pháp hội cho biết họ đã được thụ ích rất nhiều từ những kinh nghiệm của các học viên khác.

33c8a462559f728246268edc7acf7f15.jpg

Pháp hội tại Mexico hôm 5 tháng 11 năm 2022

6bdc9de4b13bc2678767b3747f765756.jpg

56efd5d1e138c273bca573938e5db758.jpg

60505d61ac6715af1ea7b7dff145f452.jpg

15012c046dfdad51e3b1b004bb6a7170.jpg

e5bdd2f751420801628145fe7c0b4bdc.jpg

ee0c657e7853d655e6dc6ed6a1de166f.jpg

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân

Phối hợp với các học viên trong quá trình quảng bá Shen Yun

Cô Jennifer Garcia chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của cô trong quá trình tham gia quảng bá Shen Yun. Một nhiệm vụ của cô là liên hệ với những người đã mua vé Shen Yun cho các buổi biểu diễn năm 2020. Sau khi chuyến lưu diễn bị hủy do đại dịch COVID, cô đã chia sẻ với các khán giả về tầm quan trọng của việc giữ lại những tấm vé đó. Hầu hết khán giả đã chọn giữ vé, và chỉ một số ít yêu cầu hoàn lại tiền. Chứng kiến ​​một số người mất đi cơ hội được cứu khi xem Shen Yun khiến cô Jennifer rất buồn. Cô cho biết: “Lúc đầu, tôi không muốn nói chuyện với khán giả khi họ gọi đến đường dây nóng. Tôi muốn tránh va chạm. Tôi có một công việc người thường và các vấn đề gia đình phải lo. Tuy nhiên, tôi nhận ra mình đã ích kỷ và chấp trước an dật.”

Chính niệm của cô trở nên mạnh mẽ hơn khi cô nhận ra đây là cơ hội để cứu người. Các cuộc điện thoại trở nên dễ dàng hơn sau khi “tôi đặt mình vào vị trí của khán giả. Tôi đã có thể khuyến khích họ giữ lại vé và xem Shen Yun khi dịch bệnh được kiểm soát.” Cô chia sẻ: “Khi tôi có chính niệm mạnh mẽ, công việc người thường và các vấn đề gia đình của tôi đều được giải quyết. Thậm chí người nhà của tôi cũng hỗ trợ cho tôi. Khi thấy có rất nhiều khán giả quay lại xem Shen Yun trong năm nay, tôi thấy sự hy sinh này là xứng đáng.”

Cô Jennifer cho biết cô đã từ bỏ ý định tham gia một hạng mục Đại Pháp vì không muốn gây mâu thuẫn với các học viên khác. Tuy nhiên, “tôi hiểu rằng những gì tôi muốn đều không quan trọng. Thay vào đó tôi nên bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi.”

Cô cho biết khi doanh thu bán vé không đạt kỳ vọng, các học viên đã sắp xếp thời gian để học Pháp theo từng nhóm nhỏ. Dần dần, việc bán vé được cải thiện và một số buổi biểu diễn đã bán hết vé. “Mối quan hệ giữa các học viên cũng được cải thiện khi chúng tôi học Pháp cùng nhau mỗi ngày.”

Tầm quan trọng của việc cứu người

Cô Rosaura chia sẻ về cách cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã vô cùng xúc động khi đọc những lời giảng của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô hồi tưởng lại: “Tôi đột nhiên nhớ đến lời thệ ước của tôi với Sư phụ và bắt đầu khóc không ngừng.” Cô Rosaura hiểu rằng mình có trách nhiệm lớn lao trong việc cứu độ chúng sinh.

Khi một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Đức đưa cho cô Rosaura một đĩa nhạc Shen Yun, Rosaura cho biết: “Kể từ đó, các học viên Mexico luôn mong muốn một ngày nào đó Shen Yun sẽ biểu diễn ở Mexico.”

Vào năm 2013, Shen Yun đã có buổi lưu diễn đầu tiên tại Mexico. “Ban đầu, rất nhiều người Mexico không biết Shen Yun là gì, và chúng tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong quá trình này. Tuy nhiên, tôi biết rằng nếu không nắm chắc cơ hội này, chúng tôi có thể sẽ không có cơ hội thứ hai. Tôi cũng ngộ ra việc Shen Yun biểu diễn ở Mexico chính là điều mà Sư phụ đã an bài.”

Cô chia sẻ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico hiểu rằng chỉ bằng cách đề cao tâm tính, chúng tôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh trân quý này. Quá trình quảng bá Shen Yun cũng là một quá trình buông bỏ những chấp trước cứng đầu và mạnh mẽ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm tốt hơn với chính niệm và chính hành.”

Tu bỏ tâm oán hận

Cô Indira chia sẻ về việc cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 15 năm và vô số Thần tích mà cô đã trải qua trong quá trình chứng thực Đại Pháp.

Trước năm 2013, cô Indira đã tham gia nhiều hạng mục giảng chân tướng. Cô có nhiều mâu thuẫn với các học viên khác, và không thể hành xử theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Cô đã phát triển rất nhiều chấp trước như tự tư, nóng tính, không nghĩ đến người khác, tranh đấu, tật đố và hư vinh. Những chấp trước này dần dần phát triển thành tâm oán hận, và cô luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Hai tháng sau buổi biểu diễn của Shen Yun ở Mexico vào năm 2013, cô Indira từ chối gặp bất kỳ học viên nào. Cô đã ngừng tham gia học Pháp nhóm. Trong thời gian này, thân thể cô cảm thấy rất khó chịu. Một lần, trong khi học Pháp, cô đã nhìn thấy một tia sáng. Cô bắt đầu hướng nội và nhận ra mình có rất nhiều chấp trước. Cô quyết tâm tham gia học Pháp nhóm, và đề cao tâm tính của mình. Môi trường tu luyện của cô cũng trở nên tốt hơn.

Năm nay, cô Indira gặp mâu thuẫn với em trai. Điều này khiến cô cảm thấy nản lòng vì cô nghĩ mình đã tu bỏ được tâm oán hận. Cô Indira nhận ra mình không nên so sánh với bản thân trong quá khứ, mà thay vào đó là tu chỉnh bản thân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Cô bắt đầu tăng cường thời gian học Pháp, và nhận ra rằng cô ấy cần phải có chính niệm và chính hành. Mối quan hệ giữa cô Indira và em trai cũng trở nên hài hòa hơn.

Tu bỏ các chấp trước khi tham gia hạng mục Triển lãm Nghệ thuật

Cô Sandra Sandoval đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của cô khi hỗ trợ Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn. Mặc dù cô từng là một giáo viên mỹ thuật chuyên nghiệp trong hơn 30 năm, và cũng đã tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật, nhưng ý tưởng của cô luôn bị điều phối viên hạng mục từ chối. Một hôm trong khi phát chính niệm, cô Sandra ngộ ra mình đang cư xử như một người thường, và có nhiều chấp trước như tự cao, tự phụ và độc đoán. Cô luôn muốn trở nên hoàn hảo, thiếu thiện tâm và thiếu nhẫn nại. Cô cảm thấy khó chịu và quyết định chia sẻ thể ngộ của mình với người điều phối để tu chỉnh bản thân. Nhóm của cô đã tổ chức buổi triển lãm rất thành công khi môi trường xung quanh họ thay đổi tốt hơn.

Cô Sandra cũng mời nhiều bạn bè của mình đến dự lễ khai trương. Triển lãm đã rất thành công. Cô ngộ ra rằng để chỉnh thể được đề cao, thì mỗi học viên đều phải buông bỏ quan niệm người thường. Cô hiểu rằng khổ nạn là cơ hội để các học viên buông bỏ chấp trước và cùng nhau cứu người.

Trải nghiệm sự từ bi vĩ đại

Trước khi cô Ana Flores bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 14 trước, cô luôn nghĩ mình là một người tốt. Dần dần, cô nhận ra mình cần phải loại bỏ nhiều chấp trước và quan niệm người thường. Cô Anna cũng nhận ra trong suốt thời gian qua cô đã tự lừa dối chính mình.

Cô Ana có mâu thuẫn với cô Sara. Sau một thời gian, cô Ana đã nhắn tin để hòa giải. Sau đó, cô Sara đã mời cô Ana đến ăn tối tại nhà mình. Trên đường đi, cô Ana nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn nói rằng cô Sara đang nói xấu cô sau lưng. Cô Ana quyết định tham dự bữa tối vì muốn đối đầu với Sara. Khi đến nhà cô Sara, cô nhớ đến lời dạy của Sư phụ, và quyết định coi đây là cơ hội để đề cao tâm tính bản thân. Cô Ana cũng nhận ra trước đây mình đã từng làm tổn thương nhiều người khác, và thậm chí còn nói xấu họ. Cô bình tĩnh lại và cảm ơn cô Sara vì đã cho cô cơ hội để đề cao.

Tín Sư tín Pháp trên con đường tu luyện

Cô Alma Luna bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 17 năm. Cô chia sẻ: “Tôi có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp.” Cô nói thêm: “Cha tôi bị bệnh rất nặng, tôi rất muốn đưa ông ấy đến bệnh viện nhưng ông lại từ chối. Tôi vẫn quyết tâm đưa cha tôi đến bệnh viện vì sợ tình trạng của ông có thể xấu đi. Sau khi cha tôi nhập viện, tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn, và tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để dành thời gian chăm sóc cho cha.”

Sau đó, thân thể cô Alma bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cha cô được xuất viện và tình trạng của ông được ngày một tốt lên. Trong khi đó, tình trạng của cô Alma lại trở nên tồi tệ hơn. Con trai cô muốn đưa cô đến bệnh viện nếu sức khỏe của cô tiếp tục xấu đi. Cô Alma hướng nội và nhận ra cô có những chấp trước như sợ hãi, dễ bị lôi kéo và xấu hổ. Cô đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và đột nhiên cô muốn học Pháp. Cô tự nhủ phải tập trung vào việc học Pháp và không được phân tâm.

Khi học Pháp, cô cảm thấy có một dòng năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể, và ba ngày sau cơn đau của cô biến mất. Cô chia sẻ: “Tôi nhận ra Sư phụ đang loại bỏ nghiệp lực của tôi từ tận gốc rễ, và trong suốt quá trình này tôi cần phải chịu đựng một số đau đớn.”

Các học viên chăm chú lắng nghe từng bài chia sẻ trong Pháp hội. Họ cho biết họ đã được thụ ích rất nhiều, học được cách hướng nội trong ma nạn, tu bỏ chấp trước và đề cao tâm tính của mình.

73698a1138d078c5072f38ac97d183cf.jpg

Bức ảnh tập thể của các học viên tham dự Pháp hội tại Thành phố Mexico

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/11/451757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/14/204746.html

Đăng ngày 17-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share