Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Gothenburg, Thụy Điển

[MINH HUỆ 19-11-2022] Ngày 6 tháng 11 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bốn quốc gia Bắc Âu đã tham gia Pháp hội Bắc Âu diễn ra tại Gothenburg, Thụy Điển. 15 học viên đã chia sẻ về quá trình tu luyện bản thân, hướng nội và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

59fb3d0b5f0dfda1d24883457a9b4fb3.jpg

Pháp hội Bắc Âu 2022

Trong thời gian nghỉ trưa và sau khi kết thúc Pháp hội, nhiều học viên mới và cũ đã cùng nhau chia sẻ về những trải nghiệm và thể hội thu được khi tham gia Pháp hội. Buổi chia sẻ giúp các học viên có được những nhận thức sâu sắc hơn và nhận ra những thiếu sót của bản thân, đồng thời cũng tiếp thêm động lực cho các học viên tinh tấn hơn trong việc tu luyện bản thân và cứu người. Tất cả mọi người đều được thụ ích rất nhiều từ Pháp hội.

Tu tốt bản thân và hoàn thành sứ mệnh

Anh Thomas, một trong những học viên tham gia tổ chức Pháp hội năm nay, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Anh cho biết chia sẻ của mỗi học viên tại Pháp hội đều khiến anh cảm động.

Anh cho hay: “Hiện giờ, nhận thức của tôi trở nên minh tỏ hơn. Việc tu luyện yêu cầu chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt chân chính. Người ‘tốt’ đó không có nghĩa là cố gắng để làm hài lòng người khác.”

626bd0b4ba27081044b81b10cb2c8135.jpg

Anh Thomas, một trong những học viên tham gia tổ chức Pháp hội năm nay

Anh Thomas đảm nhận nhiều trách nhiệm trong các hạng mục giảng chân tướng tại địa phương. Anh chia sẻ: “Đối với tôi, việc gánh vác trách nhiệm là một thử thách lớn. Khi đảm nhận trách nhiệm, tôi cần phó xuất nhiều hơn. Tôi cần là người đầu tiên có mặt tại địa điểm và là người cuối cùng rời đi. Trong quá trình đó, tôi cũng có thể mắc sai sót. Việc đó đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho tôi tu luyện và đề cao bản thân. Đây thực sự là một vinh diệu. Là một học viên Đại Pháp, tôi nên trân quý món quà tuyệt vời này. Điều tôi cần làm là tu luyện bản thân thật tốt và thực hiện tốt hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Học Pháp tốt và nhìn nhận vấn đề bằng chính niệm

Anh IImari, nhà vật lý trị liệu đến từ Helsinki, Phần Lan, bắt đầu tu luyện vào năm 2015. Anh IImari tham gia Pháp hội cùng vợ và mẹ vợ. Sau khi nghe chia sẻ của các học viên, anh cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều điều.

5a7aacf363fabdeb078fcac6c65da87a.jpg

Anh IImari, nhà vật lý trị liệu đến từ Phần Lan

Anh chia sẻ: “Đặc biệt, một số học viên đã chia sẻ về quá trình họ đột phá quan niệm và trở lực của bản thân, và cố gắng hết sức để thực hiện tốt các hạng mục giảng chân tướng cứu người trong khi tu luyện bản thân. Đó là điều thụ ích lớn nhất và hữu ích nhất đối với tôi, bởi tôi cũng có nhiều trải nghiệm tương tự.

“Tôi rất ấn tượng với một số bài chia sẻ về những chấp trước như tâm phàn nàn, thù hận và các suy nghĩ tiêu cực. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến hoàn cảnh và sự đề cao trong tu luyện.” Thông qua buổi chia sẻ, anh IImari nói rằng anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của những vấn đề này.

Anh IImari cho biết khi về nhà, anh sẽ suy ngẫm về bản thân mình và quy chính dựa trên Pháp, cố gắng hết sức để học Pháp thật tốt, dùng chính niệm để nhìn nhận mọi vấn đề, buông bỏ chấp trước và đặt tâm làm tốt trong các hạng mục giảng chân tướng mà anh tham gia.

Học hỏi từ các đồng tu và tu luyện tinh tấn hơn

Bà Yvonne, nhà kinh tế cao cấp từ Thụy Điển, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1998. Cách đây 20 năm, bà đã đến Quảng trường Thiên An Môn cùng 35 học viên phương Tây khác để căng biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” để thỉnh nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó bà đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

d8313487d25aa07d7deef8c1cc0c8d2e.jpg

Bà Yvonne, chuyên gia kinh tế cao cấp từ Thụy Điển

Bà chia sẻ: “Sự kiện tập trung và giảng chân tướng tại Quảng trường Gotha ngày hôm qua thật tuyệt vời. Tôi rất vui và cảm kích khi thấy có rất nhiều học viên cùng nhau giảng chân tướng và cứu người với tâm chân thành như vậy.”

“Những chia sẻ của các học viên ngày hôm nay thật tuyệt vời. Tất cả mọi người đều đối chiếu với bản thân mình và cùng nhau tu luyện. Điều này đặc biệt đúng đối với một số học viên Trung Quốc, họ đã chia sẻ về việc hướng nội và đề cao trong tu luyện khi đối mặt với những khó khăn và trở ngại. Điều đó vô cùng xúc động và truyền cảm hứng.”

Đột phá quan niệm và cứu nhiều người hơn nữa

Anh Daniel, một sinh viên đại học từ Stockholm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm anh bắt đầu cùng gia đình nhập cư vào Thụy Điển. Khi đó anh Daniel tám tuổi. Là một học viên Đại Pháp trẻ, anh Daniel thường xuyên tham gia các hoạt động giảng chân tướng tại địa phương cùng gia đình để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp.

a5d4f69cb33b3141014cb004d9e3bd7d.jpg

Anh Daniel, sinh viên đại học đến từ Stockholm

Anh chia sẻ: “Ban đầu tôi cảm thấy mình đang làm khá ổn. Nhưng khi nghe những chia sẻ của các học viên ngày hôm nay, tôi thấy thật xấu hổ. Tôi đã nhận ra những thiếu sót của bản thân và sự chênh lệch lớn giữa bản thân với các học viên này. Tôi thực sự được thụ ích rất nhiều từ các bài chia sẻ ngày hôm nay.”

“Tôi biết, là người tu luyện, chúng ta cần hướng nội và tu bản thân bất cứ khi nào gặp mâu thuẫn. Đối với tôi, việc hướng nội luôn chỉ hời hợt ở bề mặt. Còn các chấp trước thực sự thường bị che giấu bởi các loại lý do. Tôi đã không tìm ra những chấp trước đó và bỏ lỡ tất cả những cơ hội đó để đề cao trong tu luyện.”

Anh Daniel cho biết anh thực sự xúc động khi nghe một học viên chia sẻ về trải nghiệm của anh trong việc chịu trách nhiệm với chúng sinh trong khi quảng bá Shen Yun. Anh Daniel cho hay anh vẫn còn nhiều quan niệm và trở ngại trong việc giảng chân tướng tại khuôn viên trường đại học của mình. Anh muốn tập trung hơn vào việc học Pháp và hướng nội để đột phá quan niệm của bản thân và cứu nhiều người hơn nữa.

Pháp hội đã tiếp thêm động lực và trợ giúp các học viên

Anh Carl, đến từ Visby, thủ phủ của Gotland, Thụy Điển, đã tham gia Pháp hội. Anh quản lý một công ty lâm nghiệp riêng.

Anh Carl cảm thấy Pháp hội rất truyền cảm hứng. Anh chia sẻ: “Điều để lại ấn tượng với tôi đó là một học viên trẻ người Trung Quốc chia sẻ về việc cô đã không ngừng học Pháp và không từ bỏ tu luyện dù phải chịu cảnh cô đơn ở Trung Quốc khi cha mẹ cô bị kết án tù phi pháp vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.”

29ad9b4aae2f4cee82486d3361e36fa2.jpg

Anh Carl đến từ Visby, thủ phủ của Gotland, Thụy Điển

Anh Carl chia sẻ: “Một học viên lâu năm người Thụy Điển từng tham gia khóa giảng Pháp và hướng dẫn luyện công của Sư phụ năm 1995 tại Gothenburg đã chia sẻ về việc cô đã phối hợp như thế nào với các học viên khác nhằm giảng chân tướng và cứu người trong Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn mà cô tham gia. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động.”

Anh Carl cho biết anh cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể tham gia Pháp hội lần này. Anh được tiếp thêm động lực và cho rằng Pháp hội thực sự giúp anh rất nhiều. Pháp hội khiến anh nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp tốt, hướng nội, giảng chân tướng và cứu người.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/9/451709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/13/204728.html

Đăng ngày 16-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share