Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2022] Một phụ nữ 56 tuổi ở thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam đã bị một người đàn ông đánh đập ba lần ở trên đường từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2022, trong lúc bà đang cố gắng giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Người đàn ông đó tự xưng là bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động một chiến dịch quy mô toàn quốc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999). Khi bà Dương Lâm Anh trình báo sự việc này với cảnh sát, thì họ lại đe doạ bắt giữ bà.

Sau đây là lời kể của bà Dương về vụ việc nói trên.

* * * * * * *

Ngày 27 tháng 3 năm 2022, tôi đã tặng cho một người đàn ông một cuốn sách ở gần Quảng trường Hồng Tinh Kiều. Ngay khi nhận ra cuốn sách đó nói về Pháp Luân Công, anh ta đã tấn công tôi một cách điên cuồng. Người đàn ông này đã túm tóc tôi, đánh ngã tôi rồi đạp mạnh vào đầu tôi, sau đó vặn hai tay tôi ra sau lưng.

Những người qua đường đã can anh ta không đạp lên đầu tôi hay làm tôi bị thương, nhưng anh ta vẫn giữ chân trên đầu tôi vài phút sau rồi mới bỏ ra. Sau đó anh ta gọi cho cảnh sát, yêu cầu họ đến bắt tôi. Anh ta nói mình là bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật. Không lâu sau cảnh sát đến và bắt tôi tới Đồn Công an Hồ Thiên và giữ tôi ở đó cả ngày.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 5, khi tôi đi ngang qua Quảng trường Hương Châu, vẫn là người đàn ông đó bám theo tôi. Anh ta giật túi xách của tôi từ phía sau và bắt đầu tát vào mặt tôi khiến miệng của tôi chảy máu.

Anh ta lại xô tôi ngã ra đất và kéo hai tay tôi ra sau lưng, sau đó giẫm chân thật mạnh lên lưng tôi. Lúc đó ngực tôi đè lên một mẩu gạch. Tôi gần như ngạt thở vì bị anh ta giẫm lên liên tục. Anh ta giẫm liên lục như vậy trong 30 phút và chửi bới tôi, nói rằng là do tôi tự mình chuốc lấy. Anh ta lại gọi cảnh sát và khi họ đến, tôi đã không thể đứng dậy vì ngực bị thương nghiêm trọng.

Tôi gặp anh ta lần thứ ba vào ngày 11 tháng 6 khi đi qua Cầu Thái Bình. Lúc đó anh ta đang ngồi cùng với một người đàn ông khác ở bên đường, gần nơi tôi bị đánh lần đầu tiên. Vừa thấy tôi, anh ta liền nghiến răng và toan đánh tôi. Tôi không nói gì với anh ta và rời đi. Lần này anh ta không đuổi theo tôi.

Tôi lại gặp anh ta vào ngày 12 tháng 7 khi đang đi qua đường Nghênh Phong. Anh ta đang ngồi trước một tiệm sửa xe máy xem hai người chơi game. Ngay khi thấy tôi, anh ta chầm chậm đến gần tôi và nói: “Đưa đồ cho tôi và tôi sẽ không đánh bà”.

Trước khi tôi kịp trả lời, anh ta đã giật túi của tôi và lục tìm tài liệu Pháp Luân Công. Anh ta nói: “Tôi sẽ bị phạt mấy chục nhân dân tệ nếu bà dán một tấm áp phích”, rồi tát vào mặt tôi khi tôi cố nói lý với anh ta.

Sau đó tôi đã trình báo vụ việc với Đồn Công an Hồ Thiên. Cảnh sát ra lệnh cho tôi rời đi và đe doạ sẽ bắt tôi lần nữa.

Bài liên quan:

Cảnh sát thẩm vấn người phụ nữ bị tấn công hai lần trên đường phố và cho kẻ hành hung đi

Ra tù chưa đầy một năm, người phụ nữ Hồ Nam lại bị bắt và kết án

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/13/450723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/16/204338.html

Đăng ngày 21-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share