Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2022] Một người phụ nữ cao tuổi ở thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc đã bị đưa ra xét xử ngày 15 tháng 9 năm 2022 vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Luật sư của bà Ngô Tài Huệ đã tuyên bố vô tội cho bà. Ông chỉ ra rằng bản cáo trạng tuyên bố 74 bản tư liệu thông tin về Pháp Luân Công đã bị tịch thu ở nhà thân chủ của mình nhưng trên thực tế là chỉ có 4 bản. Công tố viên không thể giải thích được sự chênh lệch này, và ông ta cũng im lặng khi luật sư yêu cầu ông ta đưa ra cơ sở pháp lý cho việc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó thẩm phán đã hoàn phiên xử giữa chừng.

Bà Ngô bị bắt ngày 9 tháng 3 năm 2022 sau khi bị bảo vệ khu phố tố cáo do nói chuyện với một sinh viên về Pháp Luân Công. Năm cảnh sát đã bới tung nhà bà lên mà không đưa ra lệnh lục soát nhà.

Trong tầng hầm của Phòng cảnh sát quận Khổng Đông, cảnh sát đã giữ bà Ngô trong một chiếc ghế tựa bằng kim loại và hỏi cung bà trong 4 tiếng đồng hồ. Bà được phóng thích trong ngày hôm đó nhưng đã bị triệu tập 4 ngày sau đó và bị ra lệnh phải trả 20.000 tệ tiền phạt. Cảnh sát đe dọa sẽ đưa bà vào tù nếu bà không nộp phạt.

Sau đó cảnh sát đã trình trường hợp của bà Ngô lên viện kiểm sát. Công tố viên đã truy tố bà với cáo buộc là “tuyên truyền cho một thiếu niên”.

Trong phiên xử bà Ngô ngày 15 tháng 9, luật sư của bà đã hỏi công tố viên là bà có gây ra bất cứ tổn hại nào về mặt thể chất hay tinh thần cho sinh viên đó không, công tố viên trả lời là “Không”.

Sau đó công tố viên buộc tội bà Ngô là một phần của một “tổ chức giáo phái”. Bà đã bác bỏ cáo buộc đó và nói không có luật nào từng coi Pháp Luân Công là phạm pháp hay gọi môn tập này là một giáo phái ở Trung Quốc.

Bà Ngô tuyên bố rằng cả sức khỏe và tâm tính của bà đã được đề cao sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng nói rằng Pháp Luân Công không có bất cứ tư cách hội viên nào và rằng bất cứ ai cũng có quyền tự do tham gia hay rời bỏ môn tập này.

Công tố viên tiếp tục nói rằng cảnh sát đã tịch thu 74 bản tư liệu Pháp Luân Công tại nhà của bà Ngô. Bà lại bác bỏ ông ta bởi vì chỉ có 04 bản bị mang đi. Bà nói không có người nào lục soát nhà bà mặc đồng phục cảnh sát, và họ cũng không đưa ra thẻ căn cước của họ hay lệnh lục soát nhà. Bà cũng không nhận được bất cứ danh sách đồ bị tịch thu nào.

Về 70 bản tư liệu về Pháp Luân Công được thêm vào, luật sư hỏi công tố viên là ông ta đã kiểm tra lại số liệu với cảnh sát chưa thì công tố viên trả lời là chưa. Cả công tố viên và cảnh sát đều im lặng khi luật sư hỏi họ là con số 74 là ở đâu ra.

Bất chấp việc thiếu bằng chứng hợp lệ, công tố viên sau đó vẫn buộc tội bà Ngô là vi phạm luật hình sự, nhưng ông ta đã không thể nói rõ là luật nào khi luật sư gặng hỏi.

Sau những giây phút yên lặng, thẩm phán đã hoãn phiên xử và nói rằng ông ta sẽ công bố phán quyết của tòa sau. Bà Ngô đã trở về nhà vào hôm đó.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/9/450576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/14/204298.html

Đăng ngày 22-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share