Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu

[MINH HUỆ 24-09-2022] Tôi rất vinh dự được làm công tác hỗ trợ cho đoàn nghệ thuật Shen Yun, công việc là hỗ trợ phía sau hậu trường cho hơn 100 buổi biểu diễn ở các thành phố và quốc gia trên khắp Châu Âu bắt đầu từ năm 2006.

Khi nào cũng vậy, khi đến các nước Châu Âu khác để hỗ trợ Shen Yun, tôi nhận thấy tất cả các học viên ở địa phương đó đều đang chăm chỉ hỗ trợ cho Shen Yun. Một mặt tôi cảm thấy rất vui vì tất cả các học viên ở các quốc gia khác có vinh dự trợ Sư cứu độ chúng sinh thông qua Shen Yun. Tuy nhiên đồng thời tôi cũng cảm thấy buồn, vì với tư cách là điều phối chính ở Ba Lan trong nhiều năm qua, nhưng tôi lại không thể mời được Shen Yun đến Ba Lan. Vì vậy, tôi đã không thể tạo cơ hội cho các đồng tu Ba Lan làm việc cho hạng mục lớn nhất này. Tôi cảm thấy đây là thiếu sót của tôi chứ không phải của ai khác.

Điều này càng thúc đẩy tôi cố gắng hết sức để mời Shen Yun về Ba Lan. Tôi muốn các đồng tu của mình có được cơ hội trợ Sư cứu độ chúng sinh ở Ba Lan thông qua việc tham gia vào hạng mục Shen Yun. Tôi cảm thấy rằng sau ngần ấy năm tôi vẫn không thể hoàn thành trách nhiệm chính của mình, đó là mang Shen Yun đến Ba Lan. Với tư cách là điều phối viên chính, tôi có nghĩa vụ làm mọi thứ để đưa Shen Yun đến Ba Lan. Tôi muốn các đồng tu của mình có được cơ hội quý báu – đó là làm việc trong hạng mục thần thánh này.

Đối mặt với các vấn đề về thuê mướn địa điểm và lịch trình

Lần gần nhất Shen Yun đến biểu diễn ở Ba Lan, đó là vào năm 2015 và diễn tại thành phố Łódź, buổi biểu diễn diễn ra rất thành công. Những năm sau đó chúng tôi chỉ tập trung tìm địa điểm số 1 trong nước. Mặc dù nhóm VIP của chúng tôi đã tiếp cận với tất cả những người mà họ cần phải gặp, nhưng chúng tôi vẫn không tạo được bước đột phá để thuê rạp hát tốt nhất ở Ba Lan. Sau đó, khi chúng tôi cố gắng mời Shen Yun đến các địa điểm khác ở Ba Lan, thì không tìm được ngày nào trống cho Shen Yun biểu diễn nữa, điều đó có nghĩa là Shen Yun sẽ phải đi rất xa về phía Đông Âu. Dù sao thì cũng ưu tiên cho các thủ đô văn hóa phương Tây. Và sau đó thì dịch Covid bùng phát. Vì vậy mà chúng tôi đã không có Shen yun trong suốt 7 năm ở Ba Lan.

Là điều phối viên chính ở Ba Lan và điều phối viên chính cho đoàn nghệ thuật Shen Yun ở Ba Lan, rất tiếc là Shen Yun đã không thể đến diễn mỗi năm ở Ba Lan và tôi cũng không còn tin rằng chúng tôi sẽ có thể mời Shen Yun quay lại một lần nữa. Mỗi năm trôi qua tôi lại thấy mình càng trở nên thụ động trong việc mời Shen Yun đến Ba Lan.

Cuộc gọi vào cuối tháng 10 năm ngoái từ người điều phối viên hậu cần cho Shen Yun ở Châu Âu giống như một gậy cảnh tỉnh – Ông ấy nói rằng cần phải lấp đầy những chỗ trống trong chuyến lưu diễn Shen Yun ở Châu Âu. Rõ ràng là do dịch Covid mà tình huống ở Châu Âu rất khó đối diện. Đây thực sự giống như một gậy cảnh tỉnh. Tôi liền lập tức liên lạc với các học viên đang làm việc với các VIP cho vấn đề Shen Yun, và chia sẻ với họ về cuộc gọi này. Phong tỏa do dịch Covid ở Ba Lan luôn lỏng lẻo hơn các quốc gia khác ở Châu Âu. Tôi nhận ra chúng tôi có thể giúp Shen Yun tổ chức các buổi biểu diễn ở Ba Lan, đặc biệt là chúng tôi không bị hạn chế do dịch Covid gây ảnh hưởng đến lịch trình biểu diễn của Shen Yun. Ngoài ra, điều này cũng cho chúng tôi cơ hội được mang Shen Yun quay lại Đông Âu vì vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy.

Vì vậy, chúng tôi liền lập tức liên hệ với tất cả các địa điểm đã đủ điều kiện trước đó. Nhưng không nơi nào có ngày trống.

Sư phụ giảng:

“thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, chúng tôi quay ra hỏi tất cả những địa điểm khác ở Ba Lan. Chúng tôi lập danh sách tất cả 73 rạp hát ở Ba Lan và kiểm tra về sức chứa và kích thước sân khấu. Nhưng thực ra trong 73 địa điểm trên chỉ có 3 địa điểm mà chúng tôi đã liên lạc trước đây hội đủ điều kiện, nhưng không có địa điểm nào trong số đó còn ngày trống.

Chúng tôi bắt đầu kiểm tra các địa điểm không đủ điều kiện khác xem họ còn ngày trống không. Và ngay sau khi chúng tôi tìm được ngày trống của một trong những địa điểm không đủ tiêu chuẩn. Tôi đã gửi thông tin chi tiết đến cho người phụ trách và họ liền lập tức từ chối vì cho rằng không đủ chỗ ngồi cho khán giả.

Nhưng trong tâm tôi chỉ nghĩ đến lời giảng này của Sư phụ:

“thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hỏi người phụ trách liệu tôi có thể đến kiểm tra lại địa điểm này cùng với người của văn phòng Shen Yun được hay không, và anh ấy cho hay mấy năm trước, thậm chí những địa điểm đẹp hơn với số lượng ghế tương tự đều đã bị Shen Yun từ chối, nhưng nếu muốn tôi có thể thử. Nên tôi đã thử. Ngay sau đó tôi nhận được phản hồi từ phía Shen Yun rằng, không đủ chỗ ngồi cho khán giả không phải là vấn đề lớn, mà vấn đề chính là sân khấu quá nhỏ, nó không đủ chỗ cho các diễn viên nhanh chóng thay đổi trang phục và không có đủ chỗ để đặt đàn piano.

Lợi thế của việc giúp đỡ ở hậu trường cho các buổi biểu diễn Shen Yun trên khắp Châu Âu là tôi đã có được một số kiến thức và hiểu rõ về những phương thức xử lý các vấn đề kỹ thuật khó khác nhau.

Nhận được một câu trả lời “không” khác từ phía văn phòng Shen Yun, nói rằng không có đủ chỗ cho phòng thay đồ nhanh và để đàn piano – tôi rất khiêm tốn trả lời với văn phòng Shen Yun, nhờ họ xem lại gợi ý sau của tôi: thực ra ở phía sau sân khấu có một tấm màn chống cháy, nó có thể được nâng lên, và tạo thêm không gian cho các phòng thay đồ nhanh ở phía sau. Bên cạnh đó, vị trí thường dùng để đặt đàn piano có một cánh cửa lớn và bên ngoài nó có hành lang rất rộng, chỗ này chúng ta có thể dùng để giữ đàn piano và sau đó đẩy nó vào sân khấu khi cần.

Tận sâu trong tâm tôi cũng cảm thấy đây là một khảo nghiệm để xem một người điều phối chính như tôi có mong muốn Shen Yun trở lại Ba Lan hay không. Một khảo nghiệm để xem tôi sẽ nỗ lực thế nào, và vượt qua những khó khăn để mang Shen Yun đến Ba Lan.

Một khoảng thời gian sau, tôi nhận được câu trả lời tích cực cho đề xuất của tôi – rằng thực sự có thể làm được và ngay sau đó chúng tôi đã tiến hành hoàn tất hợp đồng và chỉ hai tháng trước buổi biểu diễn vào tháng 1, chúng tôi đã ký được hợp đồng và bắt đầu quảng bá. Và thế là nhờ vào an bài của Sư phụ từ bi mà chúng tôi đã có thể mang Shen Yun quay trở lại Ba Lan. Và các học viên Ba Lan cuối cùng cũng có thể tham gia trợ Sư chính Pháp. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, và doanh số bán ra rất tốt, ngoài ra hai tuần trước buổi biểu diễn chúng tôi đã bổ sung thêm buổi biểu diễn. Cuối cùng chúng tôi đã bán hết vé cho cả ba buổi biểu diễn. Cảm tạ Sư phụ.

Vào tháng 1, khi đang đứng sau sân khấu lúc Shen Yun đang diễn, tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy đoàn nghệ thuật Shen Yun lại một lần nữa biểu diễn tại Ba Lan, nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đang mong chờ kỳ nghỉ cùng gia đình đã được lên kế hoạch sau khi các buổi biểu diễn kết thúc.

Nhưng ngay lúc này khi đang đứng sau sân khấu trong buổi biểu diễn đêm nay tôi lại thấy có một khoảng trống khác trong chuyến lưu diễn của Shen Yun vào tháng 5, và thực sự cần phải giúp Shen Yun lấp đầy lịch lưu diễn đó. Mặc dù đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng tôi đã liền lập tức chia sẻ ý tứ này cho các bạn đồng tu. Ngày hôm sau điều đầu tiên chúng tôi cần làm vào buổi sáng là gọi ngay cho các địa điểm đủ điều kiện và cả những nơi không đủ tiêu chuẩn.

Chúng tôi tìm thấy một địa điểm khác hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, nhưng họ cũng chỉ phù hợp một phần về thời gian với lịch lưu diễn của đoàn.

Nhưng một lần nữa, tôi lại nhớ đến lời của Sư phụ:

“thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi đã liên hệ với địa điểm này và giải thích rằng những ngày trống mà họ đang cung cấp cho chúng tôi rất ổn tuy nhiên nó lại không phù hợp với lịch trình trong chuyến lưu diễn của đoàn, nên nếu họ có thể thay đổi ngày thì chúng tôi rất sẵn lòng thuê địa điểm của họ. Sau vài cuộc thảo luận chủ nhà hát đã đồng ý, và ngay sau đó chúng tôi đã ký một hợp đồng khác và mời Shen Yun quay lại Ba Lan một lần nữa, lần này là vào tháng 5. Các buổi biểu diễn trong tháng 5 cũng thành công rực rỡ, cả ba buổi biểu diễn đều cháy vé. Ban quản lý nhà hát cho hay kể từ khi khai trương nhà hát đây là lần đầu tiên có buổi biểu diễn có khán giả đến xem kín rạp, và chúng tôi không chỉ có một buổi biểu diễn mà là ba buổi.

Trong lúc đoàn nghệ thuật Shen Yun đang biểu diễn ở trong thành phố này, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận xa hơn với ban quản lý nhà hát về những ngày biểu diễn của năm 2023. Thật không may, họ không có ngày trống phù hợp với lịch trình biểu diễn của Shen Yun. Họ nói rằng lần này họ không thể giúp chúng tôi dời ngày được, vì những đơn vị khác đã đặt chỗ trước rồi.

Nhưng một lần nữa, tôi lại nhớ đến lời dạy của Sư phụ:

“thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi quyết định thực hiện cách tiếp cận này: Chúng tôi nói với nhà hát này rằng chúng tôi thực sự rất muốn quay lại diễn ở đây vào năm 2023 và gợi ý của chúng tôi là nhà hát có thể liên hệ với những đơn vị đã đặt chỗ trước vào những ngày mà chúng tôi muốn, xem họ có sẵn lòng dời ngày đặt chỗ của họ sang những ngày khác và nhường cho chúng tôi ngày mà chúng tôi muốn được không. Ngay sau đó chúng tôi liền lập tức gửi tin nhắn đến toàn thể các học viên Ba Lan và nhờ họ phát chính niệm cho chúng tôi. Sau vài ngày, nhà hát đã trả lời cho chúng tôi hay rằng công ty khác đã đồng ý dời ngày đặt chỗ của họ sang những ngày khác và nhường những ngày của họ cho chúng tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Ngay sau đó chúng tôi nhận được một cuộc hẹn từ một địa điểm rất tốt khác mà chúng tôi chưa từng biểu diễn ở đó trước đây. Chúng tôi rất muốn mời Shen Yun đến đó biểu diễn, nhưng trong số những ngày nhà hát đưa ra thì chúng tôi chỉ chọn được một ngày phù hợp với với lịch lưu diễn của Shen Yun. Lần này, nhà hát này không thể thay đổi ngày cho phù hợp với các ngày của chúng tôi.

Nhưng một lần nữa, tôi lại nhớ đến lời dạy của Sư phụ:

“thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, chúng tôi đã xem xem thành phố Châu Âu nào đang được lên lịch diễn trước ngày này, và liên lạc với điều phối viên của họ, mô tả cho họ thấy toàn bộ tình hình – tóm lại là có một địa điểm rất đẹp như thế này, và cũng là nơi mà chúng tôi đã cố gắng liên hệ để thuê trong vài năm rồi nhưng chưa lần nào tìm được ngày phù hợp. Và lần này họ lại cho chúng tôi hai ngày, nhưng khả năng duy nhất để có thể biểu diễn được ở đó nếu như thành phố trước đó đồng ý hủy buổi biểu diễn cuối cùng của họ để Shen Yun có thể đến Ba Lan sớm hơn một ngày và biểu diễn.

Sau khi trao đổi qua lại giữa các điều phối viên và văn phòng Shen Yun – quyết định nhanh chóng được đưa ra: quốc gia này đã thay đổi ngày đặt chỗ của họ và hủy buổi biểu diễn cuối cùng để Shen Yun có cơ hội đến Ba Lan một lần nữa. Một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn của mình đến quốc gia này và người điều phối viên vì đã khiến cho điều không thể thành có thể.

Tôi thực sự biết ơn lòng từ bi vô lượng của Sư phụ vì đã an bài cho Shen Yun có thể quay trở lại Ba Lan.

Con xin cảm tạ Sư phụ và các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được gửi tới Pháp hội Châu Âu năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/24/449940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/28/204057.html

Đăng ngày 15-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share