Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-10-2022] Ngày 23 tháng 10 năm 2022, Pháp hội lần thứ 4 của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ đã diễn ra tại thị trấn nhỏ Schuepfheim ở miền Trung Thụy Sỹ. Tham dự Pháp hội có các học viên đến từ Thụy Sỹ, Đức và Áo. 22 học viên đã đọc bài chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Các học viên đã chia sẻ về quá trình tu luyện bản thân, cải thiện những thiếu sót trong công việc, học tập và cuộc sống hàng ngày dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một số học viên cũng chia sẻ những thể hội có được trong quá trình giảng chân tướng về cuộc bức hại.

c3eb997c940653762b45fc7d5ab1ae83.jpg

Pháp hội diễn ra tại thị trấn Schuepfheim hôm 23 tháng 10

27a1f0db1fbeb06858885e3e400d1312.jpgea2b4eefdd6fd34717744d4f969fd39c.jpg6e1ce46bfa2e58ea6ce9379cfc9de20a.jpgd60472fc39a9eb54af120305d29f910e.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp tôi giữ được thiện tâm dù phải chịu áp lực cao

Cô Denise là y tá tại một bệnh viện. Trong thời gian đại dịch, cô được phân công tới khu vực dành cho các bệnh nhân nhiễm covid. Cô chia sẻ: “Chúng tôi bị tách biệt khỏi tất cả các phòng khác và không biết rõ việc bố trí như vậy sẽ kéo dài bao lâu, như thể chúng tôi bị sống trong một thế giới cô lập. Ngay cả chỗ nghỉ ngơi của chúng tôi cũng không đủ ánh sáng. Chúng tôi không được phép rời khỏi phòng trong ca trực của mình. Chúng tôi phải mặc quần áo bảo hộ bằng nhựa, đeo kính bảo vệ và đeo hai khẩu trang. Điều này khiến chúng tôi luôn cảm thấy khó thở. Chúng tôi phải làm việc trong tình trạng thiếu nhân viên vì mọi người phải cách ly và lo sợ vì chúng tôi là những người trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân bị nhiễm covid. Chúng tôi thường xuyên không có thời gian nghỉ ngơi. Đôi khi, chúng tôi phải làm việc liên tục trong 7 hoặc 8 tiếng đồng hồ rồi mới được nghỉ ngơi, thậm chí lúc đó mới có thể đi vệ sinh hoặc ăn gì đó.”

Cô cũng chia sẻ rằng trong những tháng đó, ngoại trừ các nhân viên y tế, không ai có thể làm việc trong khoa của họ. Bên cạnh các nhiệm vụ thông thường, các y tá còn phải đảm nhận thêm những trách nhiệm khác như đặt hàng và dọn dẹp nhà vệ sinh, phòng ốc cũng như nhà bếp. Họ phải nghe, nhận điện thoại và phân phát thức ăn. Nhìn chung, đó là một thử thách khắc nghiệt – cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự liên lạc duy nhất của họ với thế giới bên ngoài là chiếc điện thoại. Bảng phân công công việc thay đổi từng ngày, thậm chí có những thời điểm thay đổi từng giờ.

Khi bị tăng thêm gánh nặng, một đồng nghiệp phàn nàn rằng cô Denise làm việc không đủ nhanh, thời gian làm quá ít và công việc của cô không đạt tiêu chuẩn.v.v.. Cô Denise tỏ ra khó chịu và bực bội khi phải đối mặt với cường độ áp lực cao trong công việc và những lời chỉ trích bất công. Nhưng cô biết mình là người tu luyện và tự nhắc nhở bản thân rằng đó đều cơ hội để cô đề cao. Cô nói: “Sư phụ đã gia trì cho tôi, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi điều chỉnh cảm xúc. Tôi cố gắng bảo trì thiện tâm khi đối mặt với khó nạn và loại bỏ các chấp trước của mình.”

Thái độ và hành xử của cô cũng ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác. Sau đó, đồng nghiệp trước kia từng chỉ trích cô đã khen ngợi cô trước mặt cấp trên và các nhân viên khác càng thêm tin tưởng cô. Khi đồng nghiệp nhờ cô chăm sóc những bệnh nhân khó tính, cô đã vui vẻ nhận trách nhiệm. Đối với những bệnh nhân cố chấp hay ngạo mạn, cô kiên nhẫn và ân cần chăm sóc họ. Đồng nghiệp rất ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của cô và những bệnh nhân khó tính này đã rất vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của cô Denise.

Cô Denise bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ: “Sư phụ đã giúp tôi ngộ ra các Pháp lý, nhận ra thiếu sót của mình và đề cao.”

Không quên cứu người ngay cả trong lúc gặp tai nạn

Trong khi đang phát tài liệu quảng bá Shen Yun, cô Ursula cùng hai học viên khác bất ngờ bị ô tô đâm. Người lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và cả ba học viên đều không bị thương.

Cô Ursula nhận ra rằng vụ tai nạn xảy ra có thể là do họ có nợ nghiệp cần hoàn trả. Nhớ đến lời giảng của Sư phụ về sứ mệnh cứu người của đệ tử Đại Pháp, cô không những không oán trách hay gây chuyện với lái xe mà cô còn muốn nói với người lái xe về Pháp Luân Đại Pháp. Cô muốn viết thư cho tài xế đó để nói rằng họ đều ổn và gửi kèm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Lái xe là một cụ ông 97 tuổi. Ông nhanh chóng trả lời rằng ông cũng không bị thương và cũng cảm thấy hứng thú khi đọc tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Khi con gái ông đến giúp ông xử lý vụ tai nạn, cô ấy cũng đã đọc tài liệu chân tướng.

Sức mạnh của hướng nội

Cô Cynthia đặc biệt lo lắng rằng cậu con trai một tuổi có thể bò ra ngoài đường và oán trách chủ nhà vì không lắp hàng rào trong vườn. Cô còn nhắc nhở những người hàng xóm phải khóa cửa chính cẩn thận. Mỗi ngày, cô thường xuyên lo lắng và kiểm tra nhiều lần để đảm bảo chắc chắn rằng cửa đã được khóa.

Cô biết nỗi sợ hãi của mình đã trở nên thiếu lý trí. Khi hướng nội, cô phát hiện: “Tôi thấy mình có tâm sợ hãi rất lớn, tôi sợ mất con trai. Tôi đã cố gắng buông bỏ chấp trước này và nghĩ đến những lời dạy của Sư phụ về tình.” Khi cô bình tĩnh lại, con trai cô đã không bò ra cửa nữa mà chỉ chơi ở trong vườn. Cậu bé cũng không còn cố gắng bò ra ngoài như trước nữa.

Mối quan hệ của cô với mẹ cũng không tốt. Mẹ cô từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng đã ngừng tu. Không chỉ vậy, bà còn nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực đối với Đại Pháp. Cô Cynthia rất mong mẹ cô sẽ lại tiếp nhận Đại Pháp, nhưng sau nhiều lần nói chuyện với mẹ, cô vẫn không giúp được bà thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên, khi cô tự xét mình và tìm chấp trước của bản thân, thái độ của mẹ cô đã thay đổi.

Cô nói: “Tôi phát hiện ra mình thích khen ngợi và được người khác công nhận. Tôi bắt đầu nhìn nhận mọi thứ từ góc độ của mẹ tôi và việc bà nhìn nhận thế nào về tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Điều này đã giúp tôi hiểu suy nghĩ của mẹ. Vài ngày sau, mẹ cô nói với cô: “Mẹ quyết định quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp và luyện công

Cô Diệp Lê đã trải qua hai trải nghiệm khác nhau liên quan đến giấc ngủ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô rất thích ngủ. Nhưng có một đêm, cô không tài nào ngủ được và điều đó rất khác thường. Cô trở nên vô cùng lo lắng khi nghĩ đến khối lượng công việc nặng nề đang chờ mình ngày hôm sau. Cô đã quyết định ngồi dậy và tọa thiền. Không ngờ, đêm đó cô chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ mà lại tỉnh táo cả ngày hôm sau. Hơn nữa cô còn có thể xử lý các nhiệm vụ khó khăn với tâm thái bình thản.

Một lần khác, cô chợp mắt một chút vì quá mệt, nhưng rốt cuộc cả ngày hôm đó cô luôn cảm thấy buồn ngủ và toàn thân đau nhức. Từ những trải nghiệm khác nhau này, cô ngộ ra rằng: “Lý của người tu luyện là hoàn toàn ngược lại với lý của người thường.”

Làm việc toàn thời gian cho một hạng mục truyền thông với cường độ cao khiến cô mong được trở lại cuộc sống bình thường. Một hôm, trong khi đang học Pháp, đột nhiên cô một lần nữa cảm nhận được cảm thụ như thuở mới bước vào tu luyện. Cô nói: “Cứ như thể Sư phụ đang trực tiếp giảng Pháp cho tôi vậy. Mỗi lời giảng của Sư phụ đều đả nhập sâu sắc vào nội tâm tôi, tôi vô cùng cảm động. Tôi cảm nhận được luồng năng lượng ấm áp thông thấu toàn thân.”

Sau khi học Pháp xong, đột nhiên, cô chợt nhận ra những lời phàn nàn trước kia của mình thật ngớ ngẩn. Cô nói: “Tôi đã nhận ra được việc học Pháp và luyện công trọng yếu đến thế nào.” Kỳ thực, khi có nhiều việc cần làm, đó chính là lúc chúng ta càng nên dành nhiều thời gian hơn để học Pháp. Cô nói: “Nếu tôi rút ngắn thời gian học Pháp để làm những việc khác, điều đó có nghĩa là ưu tiên của tôi đã sai và tôi đã không tận dụng tốt thời gian của mình. Tất cả những lý do mà tôi viện dẫn chỉ là để biện minh.”

Pháp hội kết thúc lúc gần 8 giờ tối. Nhiều học viên đã được tiếp thêm động lực tu luyện tinh tấn từ các bài chia sẻ và cho biết Pháp hội vô cùng ý nghĩa.

6989c3246a5a32bdf9e4a5ae19494140.jpg

Học viên tham dự Pháp hội cùng chụp ảnh và bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/25/451139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/27/204478.html

Đăng ngày 29-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share