Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 19-10-2022] Trong thời gian từ ngày 7-9 tháng 10 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt các hoạt động tại Sydney. Họ đã tổ chức Pháp hội thường niên, một buổi mít-tinh và một cuộc diễu hành. Một số học viên đã chia sẻ câu chuyện về việc bản thân đã được thụ ích cả về tinh thần và thể chất như thế nào thông qua tu luyện.

Từ một người bị vẹo cột sống trở thành thành viên đội múa rồng

d6113354d717ef884dfd3f804fae0e45.jpg

Anh Daniel Khmelev trước Trung tâm Giải trí Hurstville, địa điểm diễn ra Pháp hội thường niên tại Úc hôm 9 tháng 10 năm 2022

Anh Daniel Khmelev, 24 tuổi, bị vẹo cột sống từ khi còn nhỏ. Mỗi bước đi đều khiến anh vô cùng đau đớn. Bác sỹ cho biết sự đau đớn này sẽ kéo dài và anh sẽ không bao giờ có thể tận hưởng cuộc sống một cách bình thường được nữa.

Năm anh 19 tuổi, người anh trai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách, chứng đau lưng của anh đã biến mất. Sau đó, anh tham gia Đội múa rồng và thường xuyên biểu diễn tại các lễ hội địa phương.

Anh chia sẻ: “Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường tự hỏi ‘mục đích của cuộc sống này là gì? Tại sao mình lại đang làm những việc này?’ Và các bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải đáp toàn bộ những thắc mắc của tôi.”

Chỉ sau vài tuần bước vào tu luyện, tâm tính của anh cũng cải biến đáng kể . Anh chia sẻ: “Tôi thường cảm thấy khó chịu với người thân trong gia đình và hay nổi cáu, la hét lên với họ. Giờ đây tôi đã điềm tĩnh và người thân, bạn bè đều nhận thấy những thay đổi ở tôi. Họ biết tôi sẽ không tức giận với họ như trước nữa. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý.”

Hiện tại, anh đang làm việc cho một công ty truyền thông độc lập. Anh cho biết: “Điều quan trọng nhất chính là để cho thế giới biết được cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc tàn bạo đến mức nào.”

Căn bệnh nan y biến mất sau ba tháng

54e11b9d9cadb9d202d5ec1baae28156.jpg

Anh Mark Hutchison (phía trước) tọa thiền tại Quảng trường Hải quan hôm 7 tháng 10 năm 2022

Anh Mark Hutchison là một doanh nhân thành đạt, anh đã tự khởi sự công ty của riêng mình và nhận được nhiều giải thưởng kinh doanh. Cách đây 10 năm, anh mắc một căn bệnh nghiêm trọng về tiêu hóa. Anh chia sẻ: “Bác sỹ Tây y nói bệnh của tôi vô phương cứu chữa. Tôi cũng đã thử đủ mọi phương pháp. Tôi bị sụt đến một phần tư cân nặng, từ 96 kg xuống còn 70 kg. Nếu tình trạng chuyển biến xấu đi, có lẽ tôi đã mất mạng rồi.”

Anh trai đã khuyên anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh làm theo lời khuyên của anh trai và các vấn đề tiêu hóa của anh đã biến mất sau ba tháng. Kể từ đó, anh luôn khỏe mạnh. Anh nói: “Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã không thể ở đây ngày hôm nay”. Trong tâm, anh cũng vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu mạng anh.

Nói về cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh cho hay: “Bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác và tàn bạo. Nó thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các học Pháp Luân Đại Pháp còn sống, những người bị giam giữ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình, để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.”

Ngoài việc tham dự Pháp hội, anh cũng tham gia các hoạt động cộng đồng khác với mong muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả mọi người và nói với họ chân tướng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bước vào một cuộc sống mới

c3f40a161ef9baafe0e1b73907eba9a5.jpg

Anh Flinders Stoke tham gia một hoạt động Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Jubilee hôm 8 tháng 10 năm 2022

Anh Flinders Stoke học chuyên ngành trị liệu bằng âm nhạc tại Đại học Western Sydney. Năm năm trước, khi anh 25 tuổi, anh đã lạm dụng chất kích thích và mắc bệnh nan y. Sau khi bắt đầu tu luyện, anh không những bỏ được thuốc lá, cần sa và rượu mà bệnh tật của anh cũng biến mất.

Ngẫm lại, anh nói rằng, nếu không tu luyện, anh không bao giờ biết được việc lạm dụng chất kích thích tồi tệ đến thế nào. Anh nói: “Đó chính là một con quỷ, kéo tôi vào vòng xoáy của dục vọng và cố gắng hủy hoại tôi.” Anh cảm tạ Sư phụ Lý đã kéo anh ra khỏi vũng bùn và ban cho anh sức mạnh để chống lại sự cám dỗ.

Anh cho biết: “Tôi sẽ chia sẻ với mọi người về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc ĐCSTQ không ngừng dối trá về Pháp Luân Đại Pháp như thế nào nhằm duy trì cuộc bức hại.”

Phục hồi từ căn bệnh túi mật

12b6c8814caa620bcc41f913c28ce962.jpg

Bà Trisha Haddock tọa thiền tại Quảng trường Hải quan hôm 7 tháng 10 năm 2022

Đã 15 năm kể từ khi bà Trisha Haddock bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã cảm thấy cuốn sách hàm chứa toàn bộ lời giải cho những vấn đề mà tôi vẫn hằng tìm kiếm. Cuốn sách rất truyền cảm hứng.”

Bà tiếp tục: “Sau khi bước vào tu luyện, suy nghĩ của tôi trở nên sáng tỏ và tôi đã bình phục chấn thương ở vai. Một tháng sau, bệnh túi mật của tôi cũng khỏi hẳn. Mẹ tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và luôn nói với mọi người rằng bà biết tôi trở nên khỏe mạnh là nhờ tu luyện. Bà thậm chí còn giúp tôi giảng chân tướng và nói với mọi người về cuộc bức hại.”

Bà Trisha đến Sydney để tham gia các hoạt động. Bà cho hay: “Điều quan trọng là cần để nhiều người hơn nữa nhận thức về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc.”

Những câu chuyện mà các học viên chia sẻ tại Pháp hội khiến bà rất cảm động. Bà nói: “Pháp hội khích lệ tôi không ngừng tinh tấn trong tu luyện và giúp tôi loại bỏ các chấp trước cũng như những vấn đề mình gặp phải.”

Nhân viên tư vấn kinh doanh được ban trí huệ

1c78c20f0f70d856d6bc1b37d98145d4.jpg

Anh Allen Hoàng cùng mẹ tham gia một hoạt động tại Công viên Jubilee, hôm 8 tháng 10 năm 2022

Anh Allen Hoàng là nhân viên tư vấn kinh doanh tại một công ty xây dựng. Anh bắt đầu tu luyện năm 2017, sau khi tốt nghiệp trung học. Từ một thanh niên nổi loạn, anh đã trở thành một người chín chắn và điềm đạm. Anh chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy căng thẳng, dễ bị kích động và nổi giận. Vì để tránh gặp phiền toái, tôi thường xuyên nói dối.” Sau khi chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đã khiến mẹ anh thay đổi và mang lại niềm vui cho gia đình như thế nào, anh đã quyết định bước vào tu luyện.

Từ khi còn nhỏ, gần như đêm nào anh Allen cũng gặp ác mộng. Anh kể: “Việc tu luyện giúp tôi ngủ ngon và không gặp ác mộng nữa. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Nhờ đó, tôi có thể làm việc hiệu quả hơn. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể hình dung được cuộc sống của mình giờ đây sẽ khủng khiếp thế nào. Tôi từng bị trầm cảm và đôi lúc còn muốn tự tử. Tôi có thể thấy Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thay đổi đến thế nào.” Với lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ Lý, anh quyết tâm kiên định tu luyện.

Các bài giảng giúp anh dần trở nên bình thản khi đối mặt với các vấn đề. Anh chia sẻ: “Tôi không còn phản ứng một cách tức giận và mất kiểm soát nữa. Khi tôi đối đãi với các xung đột bằng thiện niệm và sự cảm thông, mâu thuẫn sẽ không còn nữa. Các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân đã ban cho tôi trí huệ trong cuộc sống và bây giờ tôi có thể đối mặt với mọi việc bằng tâm thái chân thành và vị tha.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/19/450937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/20/204393.html

Đăng ngày 24-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share