Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2022] Con gái tôi đã tham gia kỳ thi để trở thành thư ký tòa án. Cháu qua được vòng thi viết và phỏng vấn nhưng bị mắc ở khâu thẩm tra lý lịch chính trị, bởi tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hai vợ chồng cháu không biết phải làm sao và đã bàn bạc với tôi. Tôi xuất ra một niệm: “Đệ tử Đại Pháp tới đây là để cứu chúng sinh, không phải để hủy chúng sinh.” Tôi bảo với con gái tôi, “Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm ra cách”.

Con rể tôi đề xuất rằng vợ chồng cháu sẽ đi gặp một người chú họ đang làm việc tại sở cảnh sát. Tại cuộc gặp, người chú họ nói, “Mẹ vợ cháu đã viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công chưa?” Nghe thấy vậy hai cháu bèn rời đi mà không nói thêm một lời nào. Tôi nói với mẹ tôi, cũng là một học viên, “Chúng ta hãy phát chính niệm. Mọi việc đã có Sư phụ an bài.”

Hôm sau, con gái tôi đến đồn cảnh sát và xin giấy xác nhận lý lịch liền được xác nhận. Sau đó, cháu đã nộp cho tòa án để hoàn thành hồ sơ xin việc và được chấp nhận. Cả tôi và con gái tôi đều biết chính Sư phụ đã giúp chúng tôi.

Mọi chuyện sẽ ổn khi có chính niệm mạnh mẽ

Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm ngoái, đầu tiên, tôi đến học Pháp nhóm địa phương. Sau đó, tôi đạp xe đi phát tờ rơi và áp phích. Tôi không hề sợ hãi. Vừa đi tôi vừa phát chính niệm. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình và tôi không gặp can nhiễu nào. Trên đường về nhà, tôi cũng phát chính niệm để đảm bảo rằng các áp phích sẽ không bị mọi người gỡ xuống và để họ không phạm tội chống lại Đại Pháp. Khi tôi đến cổng làng và muốn tắt đèn xe đạp, tôi nhận thấy đèn đã tắt từ lâu. Thế nhưng, đường phố dường như rất sáng. Tôi cảm thấy biết ơn vì Sư phụ đã chăm sóc tôi mọi lúc.

Giờ đây, nghĩ lại về quá trình tu luyện của mình, tôi hối hận rằng tôi đã không tinh tấn lắm dạo mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi bước vào tu luyện, sức khỏe của tôi được cải thiện. Hồi đó, chồng tôi đi làm công bên ngoài nên tôi phải quán xuyến mọi việc đồng áng. Vậy nên, tôi cho rằng tu luyện có nghĩa là phải làm nhiều việc hơn.

Năm 2016, sau cú trượt ngã lớn, tôi tỉnh ngộ và nhận ra tầm quan trọng của việc tu luyện bản thân. Ngoài công việc đồng áng, tôi còn phải chăm sóc hai cháu trai. Tôi cố gắng rút ngắn thời gian ngủ để học Pháp, và không lãng phí bất kỳ phút giây nào. Tôi nghe các bài tâm đắc thể hội trong khi ăn. Đôi khi tôi vừa quét nhà vừa ăn bánh bao và luyện công vào lúc 2 giờ sáng.

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, tôi đạp xe đến nhà đồng tu và gặp hai cán bộ thôn ở cổng làng. Một người hỏi tôi, “Chị đi đâu đấy? Có xe đang đến kìa.” Tôi chưa kịp trả lời thì cán bộ kia, người đã biết chân tướng, nói, “Không sao đâu. Chị cứ đi đi, tránh nó là được.“

Sau khi tôi trở về nhà, con gái tôi kể, “Mẹ vừa đi thì có mấy cán bộ thôn và cảnh sát đến hỏi mẹ đâu, có còn luyện công không. Họ còn hỏi nhiều lắm và nói rằng ngày mai họ sẽ quay lại”. Chồng và con gái tôi sợ hãi trước cuộc bức hại nên muốn tôi đi nơi khác trốn. Tôi nói rằng tôi sẽ không đi đâu cả và nhờ chồng tôi trông cháu để tôi tăng cường phát chính niệm giải thể tà ác đang thao túng họ. Hôm sau, cứ cách mỗi giờ tôi lại phát chính niệm 1 giờ và tôi thức trắng đêm, khi thấy buồn ngủ tôi liền ngồi chép Pháp. Hôm sau, một đồng tu đến nhà tôi hỏi: Họ đến tìm chị chưa. Tôi nói không có ai cả. Cô ấy bảo rằng họ đã đến nhà cô ấy, lần đầu cô ấy không có nhà và họ đã đến trong hai ngày tiếp theo cho đến khi gặp được cô.

Một hôm, tôi gặp một cán bộ thôn. Anh ta nói với tôi rằng cảnh sát đã quyết định họ không cần đến nhà tôi nữa.

Tôi lại thêm một lần được trải nghiệm uy lực chính niệm của Đại Pháp, quả đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“ Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Con xin cảm tạ Sư phụ đã luôn bảo hộ và khích lệ con. Đệ tử nhất định tinh tấn thường hằng để có thể báo đáp sự từ bi khổ độ và Phật ân hạo đãng của Sư tôn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/1/443842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/28/202506.html

Đăng ngày 07-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share