Bài viết của Tiểu Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2022] Tôi muốn chia sẻ ba trải nghiệm của tôi về việc tiêu hủy các tài liệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công. Nếu các học viên chúng ta có tâm duy hộ và chứng thực Đại Pháp, tôi tin rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ bảo hộ và cấp cho chúng ta trí huệ và khả năng phi thường.

Tiêu hủy các cuốn sách phỉ báng Đại Pháp ở Trung tâm giam giữ

Năm 2004, tôi đã bị giam giữ tại trại tạm giam trong 15 ngày sau khi cảnh sát nghi ngờ tôi gửi thư về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã cố gắng khiến tôi thừa nhận mình là người đã viết các bức thư đó, “Dựa vào nét chữ viết tay, chúng tôi gần như chắc chắn rằng chị là người đã viết các bức thư đó.” Tôi từ chối trả lời các câu hỏi của họ vì tôi không làm gì sai trái.

Ngày hôm sau chồng tôi đã đến trại tạm giam để ly dị tôi. Giám đốc trại tạm giam đã nổi giận, “Cô ấy sẽ được thả sau 15 ngày. Anh không thể đợi được sao?”

Một lính gác họ Yu rất tử tế với tôi. Anh ta nói riêng với tôi, “Đừng tức giận. 15 ngày nữa chị sẽ được thả. Nếu chị nghĩ Pháp Luân Đại Pháp tốt, tại sao chị không đơn giản tự luyện tại nhà? Thừa nhận với cảnh sát rằng mình là một học viên rồi để bị bắt và bị giam giữ là không cần thiết.”

Mỗi khi Yu làm nhiệm vụ, anh ta luôn để tôi có chút tự do như giao cho tôi lau dọn mấy căn phòng. Một trong số các căn phòng đó là thư viện, và anh ấy bảo tôi rằng tôi có thể mang bất kỳ cuốn sách nào về phòng giam.

Một hôm, khi tôi đang lau dọn thư viện, tôi nhìn thấy vài cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, và thậm chí còn có cả các bức ảnh của Sư phụ trong đó. Tôi rất buồn và quyết tâm sẽ lấy mấy cuốn này đi để ít người hơn bị những dối trá này tác động. Nhưng làm thế nào đây?

Trong vài lần vào thư viện, tôi bồn chồn giấu các cuốn sách đó trong trang phục của mình khi không có ai quanh đó và mang chúng về phòng giam. Tôi cố xé các cuốn đó nhưng chúng quá cứng. Rồi tôi cố đốt chúng nhưng khói đã đánh động những lính gác, họ đã đến hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói, “Không có chuyện gì.” Mấy người lính gác đã giận giữ nhưng họ đã không vào kiểm tra. Tôi tin rằng Sư phụ đã bảo hộ mình.

Tôi đã giấu một số cuốn sách trong hành lý của mình và mang về nhà sau khi tôi được trả tự do. Mẹ tôi, người cũng tu luyện Đại Pháp, đã đốt hết chúng.

Tiêu hủy tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công ở sảnh bưu điện

Vài năm trước khi tôi ra bưu điện, tôi nhận thấy một tấm áp phích phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trên tường. Vài ngày sau đó, trong dịp Tết Trung thu, tôi lại ra bưu điện. Không có nhiều người ở sảnh và một nửa bóng đèn điện đã tắt. Tôi nghĩ nó là một cơ hội tốt để gỡ tấm áp phích tuyên truyền đó. Tôi lấy nó xuống và nhanh chóng gập lại. Ngay sau đó có một người bước vào và tôi bước ngay ra khỏi bưu điện.

Sau khi ra khỏi cửa tôi đã thấy sợ. Mẹ tôi và tôi đã cùng nhau phát chính niệm để loại bỏ nỗi sợ hãi đó.

Gỡ bỏ tuyên truyền trên tường của khu căn hộ

Khoảng ba hay bốn năm trước, tôi đi đến sở nhà đất địa phương để lấy chứng thư của mẹ tôi. Đó là một quy trình đơn giản nhưng tôi đã phải đến đó hai lần mới xong việc. Tôi băn khoăn sao lại thế nhỉ. Khi nhìn quanh, tôi thấy một bảng quảng cáo lớn phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp treo bên hàng rào của tòa nhà. Nó dài vài mét và cao hai mét. Nhiều người qua lại và có một camera giám sát treo trên cột bên kia đường.

Mình phải làm gì đây? Tôi chỉ biết rằng mình không thể để cái thứ tuyên truyền kia ở đó. Vì tôi đã nhìn thấy nó, thì hẳn là tôi phải hủy nó đi.

Tôi tiến đến bảng quảng cáo. Khi không có ai xung quanh, tôi cắt các chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Pháp Luân Công” ra rồi rời đi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/8/440967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201440.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share