Bài viết của Kim Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2022] Khoảng ba hoặc bốn năm trước, một học viên trong khu vực của tôi đã bị bắt và bị giam trong một trại tạm giam. Cô đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại, và các lính canh đã đưa cô đến bệnh viện.

Một ngày trước khi thả cô ra, họ đã tiêm cho cô một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Khi trở về nhà, từ một phụ nữ đoan trang, sắc sảo và luôn nở nụ cười trên môi, cô trở thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt cô trông đờ đẫn và hai má cô hóp lại. Cô trở nên cáu kỉnh và hầu như không có cảm giác thèm ăn.

Bốn học viên địa phương, trong đó có tôi, đã chia làm hai ca ngày và đêm để túc trực chăm sóc cho cô ấy. Cô không cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra với mình trong thời gian bị giam giữ, nhưng chúng tôi nghi rằng cô đã bị tiêm thuốc độc, như cách chính quyền cộng sản đã làm với nhiều học viên bị giam giữ khác.

Chúng tôi đã học Pháp và luyện công cùng cô. Nhưng cô chỉ có thể đả tọa được trong 10 phút là phải đi nằm. Chúng tôi đã khích lệ cô cố gắng duy trì lâu hơn, cô nói cô cũng muốn thế, “Nhưng tôi không thể chịu đựng được.” Đôi khi cô cáu kỉnh đến mức mắng và đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi vẫn cố gắng giúp cô đến cùng.

Một buổi tối, chúng tôi đang thảo luận tìm cách giúp cô thì thấy cô lảo đảo ngã vào vai của một học viên, miệng cô lầm bầm: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Bốn người chúng tôi dìu cô sang phòng khác để học Pháp và đả tọa. Nhưng chỉ được một lát, cô lại phải nằm xuống.

Bốn người chúng tôi ngồi quanh cô đả tọa. Luyện được khoảng một nửa thời gian, một học viên đột nhiên có suy nghĩ: “Chuyển ngược chất độc trở lại thân kẻ hành ác”. Ngay sau khi chúng tôi đả tọa xong, vị học viên đó đã chia sẻ với chúng tôi về suy nghĩ này. “Hãy cùng nhau phát chính niệm.” Cả năm người chúng tôi đều thanh lý trường không gian của bản thân, và cùng nhau phát ra chính niệm cường đại: “Chuyển ngược chất độc trở lại thân kẻ hành ác.”

Chỉ vài phút sau, người học viên cần giúp đỡ đã kêu lên: “Tôi sống rồi!” Đôi mắt của cô tràn đầy năng lượng, với vẻ mặt trước kia mà chúng tôi từng biết. Cô có thể hành động như một người bình thường. Tất cả chúng tôi đều mừng cho cô.

Vào lúc đó, huyền năng phi thường của Pháp Luân Đại Pháp và lòng từ bi của Sư tôn đã triển hiện ngay trước mặt chúng tôi. Khoảnh khắc đó chứng minh rằng, trong những thời điểm quan trọng, chỉ cần người học viên thực sự tín Sư tín Pháp , Sư phụ sẽ gia trì sức mạnh của chính niệm cho họ và cứu họ.

Sư phụ giảng:

“Bất luận là cảnh sát tà ác dùng dùi cui điện hay là kẻ xấu tiêm thuốc để bức hại, thì đều có thể dùng chính niệm để làm cho điện quay lại và thuốc chuyển sang thân thể của kẻ bạo hành.” (Chính niệm ngăn chặn hành vi ác, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đã ba, bốn năm kể từ khi sự việc này xảy ra, và tôi luôn muốn viết lại câu chuyện này. Năm ngoái, tôi đã viết một bài về việc này rồi nhờ một học viên giúp tôi chỉnh sửa và gửi lên Minh Huệ. Sau khi đưa bài viết cho học viên đó trên ổ đĩa di động, tôi đã xóa nó khỏi máy tính của mình. Về sau, tôi biết được máy tính của học viên đó đã xảy ra sự cố, và cô không còn bài viết đó nữa.

Không có chuyện gì là ngẫu nhiên đối với một người tu luyện, và tôi đã hướng nội. Tôi tin động lực của tôi để viết câu chuyện là sai; có lẽ tôi đã có tâm hiển thị và chứng thực bản thân. Tất nhiên, đó cũng có thể là can nhiễu từ cựu thế lực, hoặc tôi không nên tiết lộ một số thông tin nhất định trong bài viết. Vì không rõ lý do nên tôi quyết định học Pháp và đề cao tâm tính của mình thay vì viết lại câu chuyện.

Thấm thoắt đã một năm trôi qua, và tôi thường đọc trên Minh Huệ về việc nhiều học viên đã bị bức hại nghiêm trọng trong thời gian bị giam giữ. Tuy họ được đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng sau khi về nhà, thân thể họ vẫn ở trạng thái suy nhược, ốm yếu. Một số học viên chính niệm có thể vượt qua, trong khi những người khác đã qua đời không lâu sau đó. Những học viên này mang sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, nhưng đáng tiếc là họ đã mất đi sinh mệnh do cuộc bức hại. Tôi quyết định viết ra và chia sẻ câu chuyện này, và tin rằng nó sẽ hữu ích cho những học viên có cùng trải nghiệm.

Do thể ngộ của tôi còn hạn chế, xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/23/443840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201587.html

Đăng ngày 17-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share