Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, đắc Pháp vào năm 1997. Dưới đây tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân trong hai năm vừa qua.

Thân tâm đồng thời đạt được đề cao nhờ tín Sư tín Pháp

Năm ngoái, tôi phải đối diện với một khảo nghiệm lớn, nhưng vẫn kiên trì làm ba việc Sư phụ yêu cầu, dù gặp muôn vàn trở ngại. Nhờ vậy, thân tâm tôi đạt được đề cao, hoàn cảnh cũng được cải biến trở nên tốt hơn.

Khi chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, thì đột nhiên tôi không thể đứng vững hay nằm xuống vì cảm giác đau dữ dội, nên chỉ có thể ngồi. Vì vậy, tôi đã ngồi song bàn đả tọa trong hai ngày hai đêm. Trong thời gian đó, ngoại trừ thời gian phát chính niệm ra thì tôi đều luyện tĩnh công và học Pháp. Tôi không ngủ được vì toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là ở phần hông và hai chân.

Lúc ngồi đả tọa, tôi cảm thấy đau đớn cùng cực. Tôi nhớ đến Pháp Sư phụ giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã ngồi đả tọa suốt hai ngày hai đêm và cố gắng chịu đựng. Sau đó tôi có thể nằm xuống một lúc, nhưng hầu như không ngủ được vì tôi muốn nắm bắt thời gian để luyện bài công pháp thứ năm, học Pháp và phát chính niệm.

Khi có thể đứng dậy, tôi luyện các bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Tôi cảm thấy cơn đau dữ dội đến mức mồ hôi chảy ra thấm ướt cả quần áo. Khi luyện bài công pháp thứ hai, phần hông tôi có cảm giác như bị một tảng đá đè xuống. Cơn đau vô cùng khó chịu, nhưng tôi biết tất cả chỉ là giả tướng và tôi không thừa nhận nó. Tôi thầm nhủ: “Ta không hề đau chút nào! Không đau! Không đau!”. Sau đó tôi nghe thấy ba âm thanh lớn và trông thấy ba thứ vật chất màu xám có hình dáng tựa như phần hông của tôi rơi xuống đất. Ngay lập tức, cơn đau ở hông tôi tan biến. Trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ, tôi biết Sư phụ đã gỡ bỏ những vật chất bất hảo này cho tôi.

Tuy nhiên, chân tôi vẫn đau đớn khôn tả, hễ nhấc chân đi là lại đau, đặc biệt là khi lên xuống bậc cầu thang. Nhưng bất kể đau đến mấy, tôi vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng và phân phát tài liệu trong các khu dân cư lân cận. Ban đầu vì tôi thở hổn hển và bước đi chậm chạp, nên tôi chỉ ra ngoài phát tờ rơi vào ban đêm. Nếu gặp phải cầu thang tôi phải bám vào tay vịn để bước đi.

Sau mỗi đêm trở về nhà, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Dần dần, chân tôi ngày càng nhẹ nhàng hơn. Tôi đã phân phát tờ rơi cho toàn bộ hộ dân trong khu vực nơi tôi sinh sống và các khu vực lân cận. Sau đó, vào ban ngày tôi đến các khu vực xa hơn một chút và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại. Tôi cũng giúp một số người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Dưới sự gia trì của Sư phụ, thông qua một đoạn thời gian đột phá giả tướng nghiệp bệnh, cả thân lẫn tâm tôi đều đạt được đề cao. Hơn nữa, hoàn cảnh xung quanh cũng được cải biến tốt hơn trước rất nhiều.

Giảng chân tướng Đại Pháp cho cảnh sát trong năm giờ đồng hồ

Vào tháng 5 năm 2020, tôi đến một thị trấn cách nhà hơn ba mươi cây số để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Một cảnh sát mặc thường phục đã chủ động xin tôi một tờ tài liệu. Tôi đưa tờ tài liệu và khuyên anh ta thoái đảng, đồng thời hướng dẫn cách làm tam thoái. Ngay sau đó một nhóm cảnh sát xuất hiện và kéo tôi về đồn. Tôi lấy hết sức hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn hợp pháp tại Trung Quốc”.

Tôi hét lên như vậy là có mục đích: một mặt là tôi đang cầu Sư phụ trợ giúp, không để cho cảnh sát phạm tội với Đại Pháp, mặt khác là vì muốn chúng sinh vừa tiếp nhận tài liệu có cơ hội liễu giải chân tướng, bởi họ chưa kịp đọc thì đã bị cảnh sát tịch thu mất.

Tại đồn cảnh sát, họ cưỡng chế ấn tôi ngồi xuống ghế, còng tay tôi lại và tiến hành thẩm vấn. Họ lần lượt hỏi tôi về tên tuổi và các thông tin cá nhân. Tôi nói với một sỹ quan cảnh sát: “Đây là một cuộc thẩm vấn phi pháp. Những gì các anh làm là vi phạm pháp luật. Anh nên nghĩ cho bản thân và gia đình, hãy tu thân tích đức. Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Tôi giảng chân tướng cho anh là vì để cứu anh khỏi bị đào thải khi Trời diệt Trung cộng. Nhưng các anh lại đối xử với tôi giống như một kẻ xấu. Năm nay tôi cũng đã gần 80 tuổi rồi, anh không cảm thấy làm vậy là có tội hay sao? Tôi thấy các anh đang ghi hình toàn bộ quá trình này. Tương lai video này chính là bằng chứng chứng minh tội ác của các anh”.

Cảnh sát đã lấy dấu vân tay, mẫu máu và chụp ảnh tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ trong suốt năm giờ đồng hồ. Cuối cùng một cảnh sát nói với tôi: “Bà có thể đi được rồi”. Sau đó tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Tôi nhận thấy họ đã minh bạch ra nhiều điều mà họ cần phải biết.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/21/437822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/21/199614.html

Đăng ngày 10-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share