Câu chuyện của Huệ Huệ về phát chính niệm—Phần III

Bài của Huệ Huệ, một bạn tu trẻ tại Trung quốc

(Đây là phần 3 của một loạt 3 bài)

[Minh Huệ] Em ở qua đêm tại nhà của Zhi Zhi (Trí Trí), sau đó đi về nhà ngày hôm sau. Mẹ em chờ em cũng khá lâu. Đêm đó, mẹ em và em lại phát chính niệm. Được tin rằng cảnh sát độc địa có chương trình đi ra lùng bắt các người tu hai đêm tới đây. Họ không dám làm điều đó giữa ban ngày ban mặt vì sợ tạo cho họ một hình ảnh xấu trước công chúng. Em nghĩ đến Zhi Zhi, nên em thầm xin với Sư phụ, ‘Sư phụ, xin hãy che chở cho Zhi Zhi và đừng để cho tà ác có thể lợi dụng được nó.’ Giây phút mà em đi vào định, em nhìn thấy từng từng lớp lớp các thần. Nhưng sau đó có vô lượng tà ác nhảy ra khỏi bàn tay của họ và bắt lấy Zhi Zhi, nhốt nó vào một lồng sắt. Lúc bấy giờ em liền bắt đầu phát chính niệm và, ‘Hoàn toàn không thừa nhận mỗi sự an bày của cựu thế lực! Sư phụ, xin hãy gia tăng cho con để con có thể giúp giải thoát người bạn tu của con.’ Sau đó em kinh nghiệm một trận đấu tinh thần chống với thế lực cũ. Sau đây là cuộc đối thoại giữa thế lực cũ và em.

Thế lực cũ (chỉ vào em): ‘Mi không có tu luyện chuyên cần gì cả. Mi không còn đủ tốt để làm một đệ tử của Sư phụ mi.’

Huihui (Huệ Huệ): “Chính là vì ta đã không tu luyện chuyên cần trước kia mà ta nay cần phải làm tốt mỗi điều mà một đệ tử Pháp luân Đại Pháp cần phải làm trong thời gian cuối cùng cam go này. Ta sẽ tu luyện chuyên cần và mạnh mẽ. Thật tế, tất cả các ngươi đều đã lệch lạc đối với Pháp. Các ngươi không thể nhìn thấy những nguyên lý của vũ trụ mới. Chỉ còn một cách cho các ngươi bây giờ đây, đó là đi theo Sư phụ của ta để Chính Pháp. Nếu không thì khi Pháp chính nhân gian, các ngươi sẽ bị hủy diệt cùng với các chúng sanh của các ngươi.

Thế lực cũ: ‘Tại sao mi ở đây? Phả rời khỏi đây ngay.’

Huihui: “Ta đến đây để cứu bạn tu của ta. Ta chỉ rời nơi đây với bạn ta.’

Thế lực cũ (chỉ vào Zhi Zhi): ‘Nó là bạn thân nhất của mi lúc mi còn bé. Mi đến nơi này là vì ‘tình cảm con người’ của mi. Mi vẫn còn chưa rũ sạch được những chấp trước con người của mi. Mi cố tự tu còn vô ích thay’.

Huihui: “Chính vì ta vẫn còn những chấp trước con người mà ta cần phải tu. Ta đến nơi này không phải vì chữ tình cảm con người, nhưng vì lòng từ bi. Những người tu Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn cố gắng cứu độ những con người thường, dù dưới những hoàn cảnh nghiêm trọng như vầy. Tất cả những người tu Pháp Luân Đại Pháp khắp thế giới cùng là một thể. Các ngươi bức hại các người tu Pháp Luân Đại Pháp là vì các ngươi muốn ôm cứng những quan niệm cũ của các ngươi. Các ngươi đã mất tâm thiện của các ngươi từ lâu, và con tim của các ngươi đầy lòng ích kỷ. Sư phụ của ta dạy chúng tôi đắc chánh giác của vô ngã. Chúng tôi tốt và cao thương hơn các ngươi’.

Thế lực cũ: ‘Ai nói thế? Chúng tôi có thiện! Chúng tôi chỉ vẫy tay một cái, quả địa cầu sẽ ngưng tồn tại, nhưng không một ai trong chúng tôi đã làm điều đó. Như vây, phải chăng chúng tôi là thiện? Nếu không các ngươi có sống còn không? Chúng tôi không làm điều đó bởi vì con người các ngươi quá nhỏ nhoi!’

Huihui: Nhưng các ngươi có biết, chỉ một cái vẫy tay của Sư phụ của chúng tôi, cả càn khôn sẽ không còn tồn tại, cho dù cấp bực của các ngươi cao đến đâu, hoặc các ngươi có bao nhiêu chúng sinh? Nếu Sư phụ của ta đã làm vậy, cả vũ trụ đều hủy diệt. Nếu Ngài đã làm vậy, hỏi các ngươi có còn sống sót không? Các ngươi không thấy các ngươi cũng đáng thương sao? Các ngươi có các chúng sinh của các ngươi, vậy các ngươi đối xử với đệ tử của Sư phụ ta như thế đó. Sư phụ ta rất thất vọng về các ngươi, nhưng Ngài không hủy diệt các ngươi. Thay vì vậy, Ngài cho các ngươi cơ hội này kế tiếp cơ hội kia. Các ngươi không biết hổ thẹn sao? Sự thật, các ngươi nằm dưới bàn tay của Sư phụ ta, nhưng các ngươi vẫn còn tiếp tục can nhiễu Chính Pháp của Sư phụ ta. Các ngươi bị mắc bẩy với chính sự ích kỷ của các ngươi và những quan niệm cũ của các ngươi. Hãy tỉnh dậy đi! Và đừng bức hại Pháp nữa. Nếu không, khi Pháp chính nhân gian, mỗi sự sẽ đã định, và các ngươi sẽ còn không được cơ hội để an năn những việc làm sai lầm cũ của các ngươi.

Thế lực cũ: Thôi được rồi, mi có thể rời đi với Zhi Zhi.

Em đẩy Zhi Zhi ra khỏi chiếc lồng sắt, và những lời của Sư phụ hiện ra trong trí của em, ‘Nếu như chính niệm của chư vị là rất mạnh mẽ, có thể vứt bỏ sinh tử, kim, cương bất động, thì những tà ác kia không dám động đến chư vị. Bởi vì họ biết được rằng nếu không giết chết người này thì có bức hại thế nào cũng vô dụng. Tà ác chỉ có thể là không quan tâm gì nữa đến người đó thôi.’ (Từ ‘Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ’)

Em biết em được tiến bộ rất nhiều trong hai ngày qua. Các tiến bộ là đến từ Pháp và từ cố gắng tiến lên của em chung cùng với các bạn tu. Nơi đây, em muốn gửi đến vị Sư phụ từ bi và lớn lao của chúng ta lòng tôn kính nhất của em. Em mong rằng tất cả các bạn tu thật sự hiểu được tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Chúng ta hãy luôn nhớ những lời này của Sư phụ, ‘ … Chỉ với một cái tâm bất động, chư vị sẽ có thể giải quyết hết mỗi hoàn cảnh.’ (Từ ‘Trừ sạch chấp trước cuối cùng của chư vị’.)

Các bạn tu, xin hãy chỉ điểm những điều em còn thiếu sót.

Chú thích của người dịch:
Dịch từ bản tiếng Anh tháng Sáu, 2002
Nguyên tác tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/2/31105.html.

Share