[MINH HUỆ 12-9-2006] Sau khi Sư phụ giảng Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ xong năm 1993, một số học viên đưa tiễn Sư phụ ra ga xe lửa. Một người trong họ, sau khi nhìn thấy hai túi đồ đầy bên cạnh Sư phụ nói, “Để con mang nó.” Sư phụ nói, ”Chúng không nặng lắm.” Người học viên này xách chúng lên, mỗi bên tay một cái, và cảm thấy chúng không nặng gì cả.

Ngay trước khi Sư phụ bước lên xe lửa, hai học viên trẻ mà đi theo Sư phụ mỗi người bưng lên một cái túi, với rõ ràng nhiều khó khăn. Lúc bấy giờ người học viên từ Tề Tề Cáp Nhĩ nghĩ, “Tại sao vậy? Chúng không có nặng mà!” Kỳ thật, hai túi đều đầy sách.

Sau này, khi chúng tôi học Pháp, chúng tôi dần hiểu rằng điều gì Sư phụ nói ra là Pháp. Vì Sư phụ nói hai cái túi không nặng, thì chúng phải nhẹ đi. Nguyên lý này cũng áp dụng cho sự tu luyện của chúng ta. Khi chúng ta làm điều mà Pháp yêu cầu, sự tu luyện của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ tinh tấn tốt mỗi ngày. Chúng ta phải thật sự học Pháp tốt và tinh tấn tiến tới.

Ngày 11 tháng chín 2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/12/137663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/14/78941.html

Đăng ngày 11-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share