Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2021] Một số học viên trong khu vực của chúng tôi gần đây đã phải chịu đựng nghiệp bệnh. Một số người đã qua đời, một số nằm liệt giường, và một số nhập viện để điều trị.

Họ không thể chứng thực Đại Pháp, chứ chưa nói đến cứu chúng sinh. Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ cá nhân của mình về cách vượt qua nghiệp bệnh.

Tôi có triệu chứng đột quỵ

Sư phụ đã giảng:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu

Tạm dịch:

Học Pháp đắc Pháp
So học so tu
Mỗi mỗi đối chiếu
Làm thế là tu”

(Thực tu–Hồng Ngâm)

Tôi nhận ra rằng để phủ định bức hại do nghiệp bệnh, chúng ta không thể chỉ nói suông, chúng ta phải thực sự làm được theo các yêu cầu của Pháp. Chỉ bằng cách làm như vậy, những điều kỳ diệu của Pháp mới có thể triển hiện, và chúng sinh mới có thể thấy được uy lực của Đại Pháp thông qua chúng ta.

Sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trước đây, tôi đã không tu luyện tinh tấn, và tôi đã không kính Sư kính Pháp.

Đôi khi tôi sẽ dừng giữa chừng khi đang luyện công, làm những việc khác, trong khi nhạc luyện công vẫn đang bật. Tôi chấp trước vào thời gian, tiền bạc, và những thứ vật chất.

Tôi cũng cố chấp, và có khuynh hướng cực đoan trong tu luyện. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi và khiến tôi trông rất ốm yếu. Tôi gầy đến mức khiến mọi người sợ hãi.

Một ngày nọ, tôi bị ngã trên đường từ cơ quan tới nơi nhận thẻ bảo hiểm xã hội. Tôi nằm xuống sau khi về nhà, nhưng không thể trở dậy sau đó.

Tôi không thể nhấc chân lên và không thể ngồi xổm, tay trái của tôi thì không thể cử động được. Tôi không thể tự chăm sóc bản thân.

Từ “đột quỵ” xuất hiện trong tâm trí, và tôi biết nó là bức hại của tà ác, tấn công tôi cả trong lẫn ngoài. Tôi gọi cho một học viên tên Ding và nhờ anh ấy tới nhà tôi.

Anh ấy gọi taxi đưa tôi về nhà anh ấy sau khi thấy tình trạng của tôi, hy vọng vợ anh ấy, cũng là một học viên, có thể giúp đỡ tôi.

Tôi kể cho Ding, vợ anh ấy và một điều phối viên địa phương về những sơ hở trong tu luyện của tôi. Tôi nói với họ rằng tôi có thể sẽ không thể qua được khảo nghiệm này, và nhờ họ đưa tôi tới nhà một học viên khác tên là Peng để chuẩn bị cho đám tang của mình.

Người điều phối chỉ ra rằng tư tưởng của tôi chuẩn bị cho đám tang của mình không phù hợp với Pháp. Tôi đồng ý, và nhờ họ phát chính niệm cho tôi.

Cùng lúc, tôi nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm làm tốt hơn và cư xử như một đệ tử Đại Pháp thực thụ. Sau đó họ đưa tôi tới nhà Peng.

Tôi trở lại bình thường với sự giúp đỡ từ chính niệm của các học viên

Tại nhà của Peng, thấy vợ chồng Peng rất lý trí, ôn hòa, và thuần tịnh, tôi không còn nói ra bất cứ suy nghĩ nào không phù hợp với Pháp. Họ nói với tôi: “Chị quá gầy. Hãy ở lại với chúng tôi, và ăn cùng chúng tôi bất kỳ đồ ăn nào mà chúng tôi nấu.”

Họ không bị động tâm bởi nghiệp bệnh trầm trọng của tôi, và chỉ phát chính niệm cho tôi. Thấy họ làm mọi thứ chiểu theo Pháp, tôi cũng muốn nhanh chóng ước thúc mình theo Pháp.

Một ngày nọ, một học viên tới nhà Peng và nói với tôi rằng có một học viên nào đó luyện công nhiều lần trong ngày. Khi tôi nghe điều này, tôi biết rằng Sư phụ đã dùng lời của cô ấy để điểm hóa cho tôi hãy luyện công nhiều hơn, và rằng tôi nên hòa mình vào Đại Pháp.

Mặc dù tôi đang ở cùng vợ chồng Peng, và họ đã rất cố gắng để giúp đỡ tôi, nhưng tôi phải tuân theo các yêu cầu của Sư phụ và Pháp, đồng thời tu luyện bản thân vững chắc.

Tôi bắt đầu luyện công, nhưng cơ thể tôi co quắp và tôi không thể nâng tay lên. Khi tôi luyện bài công pháp thứ nhất, duỗi căng, những sinh mệnh tà ác trong không gian khác đã ép nhập thứ gì đó vào cơ thể tôi.

Cơn đau khiến tôi không thể duỗi thẳng cánh tay của mình. Tôi kêu lên: “Sư phụ, con không muốn nó bởi vì nó không cho con luyện công; con muốn luyện công và con muốn theo Sư phụ.”

Vợ chồng Peng giúp tôi thanh trừ tà ác. Peng niệm to: “Diệt!”

Chúng tôi làm vậy hai đến ba lần. Sau đó, Sư phụ đã giải thể hoàn toàn các sinh mệnh tà ác ở những không gian khác. Tôi cảm thấy một luồng điện chậm rãi truyền khắp cánh tay trái của tôi khi tôi luyện bài tĩnh công thiền định.

Mặc dù những động tác của tôi không đạt yêu cầu, tôi biết rằng Sư phụ đang điều chỉnh cơ thể tôi. Khi tôi không thể ngồi dậy, tôi đã nhiều lần cố gắng, và sau đó Sư phụ đã giải thể hoàn toàn các sinh mệnh tà ác từ các không gian khác.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ sẽ hoàn toàn thanh trừ tà ác khi một đệ tử Đại Pháp tín Sư tín Pháp. Tôi liên tục luyện công, từ 3h30’ sáng tới 5h55’ sáng, sau đó tôi phát chính niệm.

Sau đó tôi luyện công từ 9 giờ sáng tới 11h55’ sáng. Tôi học Pháp và phát chính niệm vào buổi chiều, và lại luyện công từ 9h tối tới 11h55’ đêm, và sau đó là phát chính niệm.

Tôi sẽ nghỉ trong vài phút khi tôi mệt, và sau đó tiếp tục luyện công. Trong vài ngày đầu luyện công, các nhân tố tà ác đã tạo ra những giả tướng để thử và lừa tôi.

Tôi bị sưng phù chân và bàn chân, tróc da toàn thân, và tôi bị rụng rất nhiều tóc. Tôi không bị động tâm hoặc lo sợ bởi vì tôi tự tin rằng tôi sẽ ngày càng tốt hơn nhờ luyện công nhiều hơn.

Tôi có thể cảm thấy sự cải thiện mỗi ngày. Khoảng hai tuần sau, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Tuy nhiên tôi không hài lòng với việc chỉ có thể tự chăm sóc bản thân. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi có sứ mệnh, và tôi phải trở về nhà và làm việc tôi cần làm.

Khi Peng đưa tôi về nhà, con trai tôi rất vui khi thấy những thay đổi to lớn ở tôi, và nói: “Sau này, con sẽ chào đón nhiều học viên hơn tới thăm.”

Tôi đã từng sản xuất tài liệu giảng chân tướng, và tôi muốn tiếp tục làm việc đó. Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ giúp: “Miễn là một học viên có thể giúp con mua giấy in và để nó ở dưới tầng, con sẽ mang giấy trên lưng và bò lên tầng trên.”

Thấy được quyết tâm của tôi, Sư phụ đã giúp tôi. Một ngày nọ, người điều phối địa phương tới thăm và tôi đã nhờ anh ấy mua giấy cho tôi.

Anh ấy mua giấy cho tôi, và mang toàn bộ giấy anh đã mua lên tầng đến căn hộ của tôi. Tôi thầm nhủ trong tâm: “Cảm tạ Sư phụ.”

Trên thực tế, tôi biết mọi thứ là do Sư phụ làm. Hai tuần sau, tôi có thể đi lên xuống cầu thang, và chẳng bao lâu, tôi trở lại trạng thái bình thường.

Tóc đen của tôi mọc dày trở lại và da tôi căng và săn chắc. Tôi trông không giống người đã gần 60 tuổi.

Tôi rất vui vì tôi đã phủ nhận được cuộc bức hại, thanh trừ nghiệp bệnh và chứng thực Pháp dưới sự bảo hộ của Sư phụ cùng sự giúp đỡ từ chính niệm của các học viên.

Ngộ cá nhân của tôi như sau:

1. Mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta phải bắt nguồn trong Pháp hoặc cùng với Sư phụ. Dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải ước thúc bản thân theo Pháp.

Sư phụ dõi theo chúng ta mọi thời khắc và trân quý chúng ta hơn cả chính bản thân chúng ta. Điều quan trọng nhất là phải theo Sư phụ vô điều kiện.

Học Pháp và luyện công nhiều nhất có thể. Đo lường mỗi từng việc chiểu theo Pháp.

2. Giúp đỡ các học viên bằng chính niệm và học Pháp và luyện công cùng nhau. Chúng ta phải từ bi chỉ ra nếu chúng ta thấy điều gì đó ở một học viên chưa phù hợp với Pháp.

Tuy nhiên đừng hy vọng rằng một học viên sẽ thay đổi ngay lập tức bởi vì điều này phụ thuộc vào thể ngộ về Pháp và tình trạng tu luyện của họ.

3. Hãy đảm bảo việc phát chính niệm nhiều hơn, và coi trọng việc kết ấn để làm sạch trường không gian của bản thân, và thanh trừ kịp thời tà ác trong các không gian khác. Đó là bởi vì nếu trường của một người không thuần tịnh, các nhân tố tà ác sẽ gây rắc rối bằng cách sử dụng chấp trước của bạn để khiến bạn lầm lẫn và khiến bạn mất đi chính niệm.

Nếu bạn phạm sai lầm, sau khi bạn nhận ra nó, bạn nên chính lại hết thảy nó ngay lập tức. Bằng cách này, Sư phụ có thể giải thể hoàn toàn tà ác trong các không gian khác, giả tướng trong không gian này sẽ biến mất, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Sau khi học “Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ” của Sư phụ, tôi nhận ra rằng phát chính niệm là rất quan trọng. Điều tốt nhất là phải liên tục phát chính niệm mọi lúc.

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng phát chính niệm không chỉ thanh trừ tà ác trong các không gian khác, mà nó cũng liên quan tới sự đề cao tâm tính và tầng thứ của một người.

Xin vui lòng chỉ ra điều gì còn chưa phù hợp trong bài chia sẻ này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/24/196301.html

Đăng ngày 27-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share