Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Brussels, Bỉ

[MINH HUỆ 19-07-2022] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã tổ chức Ngày Thông tin tại Grand Place (Square de L’Europe) ở Brussels, Bỉ để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ngoài ra, các học viên cũng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tạo nên một cảnh tượng thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Khi mọi người hiểu được những hành động tàn ác đang xảy ra với Pháp Luân Đại Pháp, họ bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ, một số còn muốn học các bài công pháp.

1210332e191337ff6d33019329b226f9.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong sự kiện Ngày Thông tin tại Grand Place ở Brussels, Bỉ ngày 16 tháng 7 năm 2022

223e95fdcbb659f7e2e7a8b283b69ab7.jpg

ec001b5b531352b098d88fc13f87af94.jpg
Cư dân địa phương nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Simion Michez 20 tuổi và anh Elay Camara 19 tuổi, hai cầu thủ bóng đá người Bỉ từ câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp RSCA Anderlecht của Bỉ, bị cuốn hút trước màn luyện công của các học viên và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Họ cảm nhận được một trường năng lượng tốt, Simion nói: “Tôi nghĩ tập thiền có thể khiến người ta bình thản trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Là một cầu thủ bóng đá, tôi nghĩ thiền sẽ có lợi cho tôi.”

Đây là lần đầu tiên họ gặp Pháp Luân Đại Pháp. Khi tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh Simion nói: “Những nguyên lý này cũng rất hữu ích với tôi.”

Các học viên cũng nói về ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện tâm linh như thế nào trong 23 năm qua, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn nhắm vào các học viên còn sống. Họ nói rằng các học viên đang làm việc tốt khi nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ nói sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện này qua internet, và chúc các học viên mọi điều tốt đẹp nhất.

“Tôi muốn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”

6887c791f2bc62d690e40e0f765e155d.jpg

Bà Amandine Feron và bạn của bà ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Amandine Feron, đến từ Namur, Bỉ và bạn của bà đã bị lôi cuốn trước màn luyện công của các học viên. Họ trò chuyện với các học viên và bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói rằng các học viên trông rất đẹp và bình thản, và rất ấn tượng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Amandine nói: “Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn là ba nguyên lý phổ quát tuyệt đẹp. Nó rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Những nguyên tắc này có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp cho thế giới. Mọi quốc gia và nền văn hóa nên phổ biến những nguyên tắc này.”

Bà Amandine nói: “Vâng, tôi muốn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Trước khi rời đi, bà Amandine còn lấy một số tài liệu giảng chân tướng và cho hay bà sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng.

Người thanh niên đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc: Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Vương Tĩnh Du, một thanh niên đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cho biết: “Tôi đã biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã vượt qua Bức tường lửa lớn của Trung Quốc và đọc Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản).”

Anh biết rõ rằng ĐCSTQ bức hại những người vô tội bằng sự dối trá, lừa dối và bạo lực. Anh nói: “Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi biết, trong tất cả các nhóm bị [ĐCSTQ] bức hại, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp là khởi tác dụng lớn nhất, có thể vì kiên định với tín ngưỡng mà đối diện với cuộc bức hại của Trung Cộng, dũng cảm vạch trần sự tà ác của Trung Cộng, khiến thế nhân liễu giải được chân tướng chân thực. Cho nên tôi rất bội phục sự nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công.”

Tín đồ Cơ Đốc giáo mộ đạo: “Tôi sẽ cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp”

a2fdcce7371ab87f81d21ea927c9ecea.jpg
Anh Victor nói rằng cuộc bức hại khiến anh chấn động, và anh sẽ luôn cầu nguyện cho các học viên

Anh Victor hiện đang theo học chuyên ngành tâm lý học và quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã trò chuyện với một học viên và nói anh là một tín đồ Cơ Đốc mộ đạo, thích tìm hiểu về những điều huyền bí của phương Đông; càng nghe về Pháp Luân Đại Pháp, anh càng thấy môn tu luyện này rất tốt, và không thể chấp nhận cuộc bức hại của ĐCSTQ.

“Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, anh nói, “và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho người dân Trung Quốc”.

Anh bàng hoàng khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên còn sống và đã ký vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

Sinh viên Trung Quốc tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp

Một số sinh viên Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên và được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ chăm chú lắng nghe các học viên kể về cuộc bức hại và cả vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Các học viên cũng khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ để được an toàn khi thảm họa đến. Sau khi nhận được tài liệu giảng chân tướng, họ nói họ sẽ truy cập trang web Minh Huệ để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202400.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share