Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 16-07-2022] Sandomierz, thành phố lịch sử nằm ở vùng Đông Nam của Ba Lan, được biết đến với Khu phố Cổ được bảo tồn và cũng là một điểm du lịch và văn hóa lớn. Đây còn được mệnh danh là thành phố hoàng gia, nơi ở của các vị vua Ba lan và là trung tâm hành chính của khu vực từ thời Trung Cổ đến thế kỷ 19. Cứ vào tháng 7 hàng năm, Giải đấu Hiệp sỹ và Hội chợ hàng thủ công truyền thống Jagiellonian nơi đây thu hút rất nhiều du khách.

Trong thời gian lễ hội, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ Ba Lan đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Chợ Sandomierz vào ngày 9 tháng 7 năm 2022. Đây là lần thứ hai các học viên đến Sandomierz.

Nhiều người hỏi thông tin trang web để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và họ đã kinh hoàng khi biết người dân Trung Quốc vì kiên trì theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Họ thậm chí càng khó lý giải được tại sao ĐCSTQ lại có thể dung túng cho nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trái với nguyện ý của họ, ngay cả khi các học viên vẫn còn sống, rồi đem bán nội tạng cho những người đang chờ được cấy ghép.

7cb6b62f58b894d28183b5ceab92a107.jpg05b8dde23191f040e3e84d8194bc09e7.jpg

Sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Sandomierz, một thành phố lịch sử ở vùng Đông Nam Ba Lan vào ngày 9 tháng 7

Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc.

182e2fdf870093ff408eca0d812b42a1.jpg

Một tay cầm tờ rơi, tay còn lại cầm hoa sen, cô Aleksandra giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Cô nói: “Tội ác diệt chủng tàn ác mà ĐCSTQ gây ra cần phải bị lên án trên toàn thế giới và thủ phạm phải bị đưa ra xét xử”

Cô Ewa và anh Krzysztof cảm thấy kinh hoàng khi đọc thông tin trên các bảng trưng bày về cuộc bức hại và hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Một người nói: “Điều này không thể chấp nhận được. Thu hoạch nội tạng từ người vẫn còn sống là việc làm của ma quỷ”. Cả hai đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Cô Julia, cô Urszula và anh Zbigniew đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô Julia cho biết họ ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cô Julia cho biết thêm: “Chúng tôi ủng hộ các bạn, và chúng tôi ủng hộ công lý. Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Anh Andrzej còn trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Anh nói rằng nhân loại cần phải chống lại tà ác. Nếu không, chúng ta sẽ không còn phân biệt đúng sai và tiêu chuẩn đạo đức sẽ trượt dốc. Anh bình luận: “Các học viên Pháp Luân Công can đảm dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ chân lý, chống lại cái ác và duy hộ các giá trị phổ quát. Những người như vậy ở thế giới ngày nay là rất hiếm. Tôi khâm phục các bạn – chúc phúc cho tất cả các bạn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/16/446315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/18/202306.html

Đăng ngày 19-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share