Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2022] Sau khi tôi đọc một bài báo trên Minh Huệ có tiêu đề “Tìm ra tâm chấp trước, triệu chứng nghiệp bệnh biến mất”, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm và cảm ngộ của bản thân để nhắc nhở các đồng tu có thể đã quá chú ý đến tin tức của người thường như tôi.

Khi Chính Pháp của Sư phụ tiến dần đến không gian con người, tôi cảm nhận rằng yêu cầu đối với chúng ta thậm chí còn cao hơn. Vì tôi tu luyện một mình, nên đôi khi tôi cảm thấy như bị cô lập với thế giới nếu tôi hoàn toàn không xem tivi. Vậy nên, vào những lúc rảnh rang tôi lại xem tin tức trên các kênh truyền thông nhà nước. Dù biết tất cả chỉ là tuyên truyền, nhưng tôi không thể không xem, để rồi mỗi lần xem xong tâm tình tôi đều không tốt, luôn cảm thấy bi quan, buồn bực và chán nản.

Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên theo dõi những tin tức của nhà nước nữa. Bởi vậy, tôi đã chuyển sang trang dongtaiwang (trang web cung cấp tin tức không kiểm duyệt bằng tiếng Trung và được phát triển bởi các học viên). Mỗi khi tôi tải Tuần báo Minh Huệ, tôi sẽ xem tất cả các tin trên dongtaiwang trước. Gần đây, tôi còn theo dõi rất sát diễn biến của vụ án về người phụ nữ bị kẻ buôn người hãm hiếp và xích cổ.

Một hôm, khi tôi đang ăn tối, tôi nghĩ đến việc xem tin tức ở trang dongtaiwang. Sau khi ăn xong, tôi bật máy tính lên thì thấy màn hình tối đen và tôi không làm cho nó trở lại bình thường được. Tôi đã khởi động lại máy hơn chục lần, nhưng nó vẫn bị vậy.

Một ý nghĩ nổi lên rằng có lẽ tôi không nên vào trang dongtaiwang nữa. Trong năm ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng thử bật máy và luôn là màn hình tối. Tôi đã nhờ một người họ hàng am hiểu công nghệ, và cũng là một đồng tu, giúp đỡ, nhưng anh ấy cũng không thể làm cho máy tính của tôi hoạt động trở lại. Tôi tự hỏi tại sao Sư phụ không giúp mặc dù tôi đã mấy lần khẩn cầu Ngài.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi bèn đến gặp một đồng tu khác để nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô ấy trả lời: “Tôi cũng không biết sửa máy tính, nhưng chúng ta hãy cầu Sư phụ giúp đỡ.” Tôi lặng lẽ trả lời, “Tôi đã làm việc đó rồi.”

Tôi bật máy tính và trình bày vấn đề với đồng tu, còn cô ấy chăm chú kiểm tra máy tính của tôi. Nhưng vẫn là một màn hình đen. Tôi đột nhiên nói, “Có lẽ do tôi quá chấp trước vào dongtaiwang chăng?” Ngay sau khi tôi nói ra điều này, máy tính đã hoạt động trở lại như mọi khi!

Tôi rất vui khi tìm ra chấp trước của mình và máy tính đã hoạt động trở lại. Người đồng tu nói, “Tôi cũng đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Con xin tạ ơn Sư phụ!”

Trên đường về, tôi nhớ lại khoảnh khắc đó và cảm thấy quả là không thể nghĩ bàn. Tôi càng cảm thấy xúc động và khâm phục trước chính niệm kiên định của đồng tu – cô ấy tin chắc rằng Sư phụ sẽ giúp đỡ, và cô ấy không nghi ngờ gì về điều đó. Nhìn lại, khoảng cách giữa tôi và đồng tu là rất lớn. Tôi đã nghi ngờ và không có niềm tin vững chắc vào Đại Pháp. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì ngộ tính của mình quá kém. Tôi xin lỗi vì đã làm Sư phụ thất vọng.

Tôi còn có tâm hiếu kỳ và oán hận với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi tôi đọc tin tức, tôi đã mong chờ sớm được thấy sự sụp đổ của ĐCSTQ. Tôi hoàn toàn đặt hy vọng của mình vào người thường. Đặc biệt là khi tình hình đại dịch trong nước trở nên nghiêm trọng, tôi thậm chí còn nghĩ rằng những người từ chối sự thật sẽ phải hối hận vì trước đây họ đã không lắng nghe chúng tôi. Thiện tính của tôi đâu rồi? Và vì sự an toàn của bản thân mà đến nay tôi vẫn chưa đi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người.

Tôi đã cảm thấy sợ hãi khi đọc bài chia sẻ “Tìm ra tâm chấp trước, triệu chứng nghiệp bệnh biến mất”. Tác giả bài viết hẳn đã có chính niệm rất mạnh để vượt qua can nhiễu và bức hại. Nếu một người không kiên định trong tu luyện và không có niềm tin vững chắc, làm sao đồng tu ấy có thể vượt qua quan sinh tử?

Tôi viết bài chia sẻ này để nhắc nhở bản thân cũng như các đồng tu đang quá bận tâm đến các tin tức của người thường, chúng ta nên tập trung vào việc tu luyện bản thân thật tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp, trân trọng cơ duyên tu luyện và trân quý thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta cứu độ chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/14/441272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/28/200095.html

Đăng ngày 29-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share