Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 02-06-2022] Ngày 29 tháng 5 năm 2022, Lễ hội Văn hóa Làng Thế giới đã diễn ra trên Quảng trường Chợ Kauppatori ở thủ đô Helsinki của Phần Lan, sau khi bị hoãn hai năm do đại dịch. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội và lập một quầy thông tin tại sự kiện này. Nhiều người đã bị thu hút bởi quầy thông tin và họ đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Nhiều hạn chế được gỡ bỏ vì số ca nhiễm COVID đã giảm xuống, và mọi người vui mừng ra khỏi nhà. Các động tác luyện công tường hòa của các học viên Pháp Luân Công đã khiến nhiều người chú ý và dừng lại. Một số người lặng lẽ quan sát từ xa, trong khi những người khác đến gần các học viên, đặt câu hỏi, và xếp hàng chờ ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ của họ.

be324e77fd66dcd9e6cb13579c22af2b.jpg

7c09714def4d45efc514b3a39c44a8ae.jpg

Mọi người được phổ biến về Pháp Luân Công tại quầy thông tin tại Lễ hội Văn hóa Làng Thế giới.

Nhiều người đã từng nghe về nạn thu hoạch nội tạng

Sinh viên Maiju nói với các học viên, “Tôi thường chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công với người khác, chẳng hạn như trên các mạng xã hội khác nhau. Tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, tôi biết ĐCSTQ đang mổ lấy nội tạng của các học viên còn sống và bán chúng để thu lợi nhuận khổng lồ. Tôi biết người Trung Quốc đang bị kiểm soát. Bốn năm trước, tôi đã quyết định không mua quần áo sản xuất tại Trung Quốc nữa, tôi không muốn ủng hộ ĐCSTQ.”

Tuy nhiên điều này không ngăn cản cô ấy yêu thích Trung Quốc. “Thực ra, tôi muốn đi du lịch khắp nơi ở Trung Quốc. Tôi yêu người Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc, nhưng tôi rất thất vọng về ĐCSTQ và tôi không muốn đến đó nữa. Hãy nhìn tình hình ở Hồng Kông sẽ thấy hòn đảo này đã trở nên như thế nào.”

6465bfd45a7989d85a2c5c8228746e82.jpg

Một sinh viên ký bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của cô trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Đề cập đến tội ác thu hoạch nội tạng, cô sinh viên nói: “Chúng ta phải ngăn chặn hành vi này vì nguồn tạng đó không được hiến tặng một cách tự nguyện. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và đặc biệt gây tổn thương cho phụ nữ cũng như trẻ nhỏ.

Bác sỹ Abmed cũng từng nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng khi ông thấy các hoạt động tương tự được tổ chức bởi các học viên tại London. Ông nói với các học viên, “Chúng ta nên để mọi người tìm hiểu sự thật. Các hoạt động của các bạn là một cách tuyệt vời để cho người khác biết điều gì đang xảy ra.”

Cô Claudia, một giáo viên, đã đễn chỗ các học viên ngay khi cô trông thấy quầy thông tin Pháp Luân Công. Hóa ra cô ấy đã nhìn thấy cô Kim Chiêu Hoàn, một học viên, đang luyện công. Cô cho biết, “Tôi biết câu chuyện của cô ấy và mẹ cô ấy, người đã bị bức hại ở Trung Quốc.”

Theo các báo cáo được đăng trên trang web Minh Huệ, mẹ của cô Kim Chiêu Hoàn đã bị kết án tám năm tù chỉ vì không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Bản thân cô Kim cũng bị đuổi học khi còn nhỏ và không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ Trung Quốc. Để giải cứu mẹ cô, các học viên đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhiều lần. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về câu chuyện của cô.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/2/444396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/5/201691.html

Đăng ngày 07-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share