Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 22-05-2022] Ngày 15 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Aichi đã tổ chức các hoạt động gần đài phun nước ở Sakae, khu vực thịnh vượng nhất của thành phố Nagoya, Nhật Bản. Họ biểu diễn các bài công pháp, phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) đã bức hại các học viên như thế nào, thậm chí cả việc giết họ để lấy nội tạng. Các học viên cũng thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực toàn cầu khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã phát động cuộc bức hại.

Hôm đó, nhiều người đi ngang qua đã bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực vạch trần cuộc bức hại của các học viên. Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, một số người đã ký vào bản kiến ​​nghị.

dddba6be5e7e3f29a16980005180dc65.jpg

879f6f0f533549b9845f5024058f16dc.jpg

Người dân ký bản thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người đã khởi xướng cuộc bức hại

900877da616bcfd22c79efb549ff7c35.jpg

Các học viên ở tỉnh Aichi, Nhật Bản biểu diễn các bài công pháp gần đài phun nước tại Sakae, khu vực thịnh vượng nhất của thành phố Nagoya, Nhật Bản

dc414134f8a65b327fc69d6c54e46054.jpg

172b9efdf2bf8425f2a14ace7fd2ba45.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ: “Tôi luôn có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp.”

Nghe thấy một phụ nữ nói tiếng Trung Quốc, một học viên đã đưa cho bà một số tài liệu bằng tiếng Trung, trong đó có cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Bà nhận tập tài liệu và hỏi mục đích của sự kiện ngày hôm đó. Người học viên nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bà không nên bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ.

Người phụ nữ cho hay bà đã sống tại Nhật Bản được 18 năm và đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Bà chia sẻ câu chuyện của bản thân với một học viên. Bà kể hồi bà còn ở Trung Quốc, bà từng làm chủ một doanh nghiệp. Nhưng rồi bà bị bệnh và không thể quản lý công việc kinh doanh được nữa, bà đã quyết định chuyển nhượng tất cả hàng hóa của mình với giá 10 nhân dân tệ cho mỗi món hàng. Một cửa hàng địa phương đề nghị mua hàng của bà với giá 8 nhân dân tệ. Nhưng chủ một cửa hàng khác, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng ông ấy sẽ không để bà chịu thiệt và đã mua hàng của bà với giá 10 nhân dân tệ.

Người phụ nữ nói: “Tôi luôn có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp.“ Các học viên nói với bà rằng họ thường luyện công, hồng Pháp, và vạch trần cuộc bức hại vào Chủ Nhật. Bà cho hay bà sẽ trở lại trong tương lai.

Người dân địa phương khích lệ các học viên

Khi bốn nam sinh đang học năm thứ ba trung học đi ngang qua, các học viên đã đưa cho họ tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công và nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Khi được hỏi liệu họ có sẵn lòng ký vào bản thỉnh nguyện không, họ đã ký ngay lập tức, và một trong số họ đã ra cử chỉ “V” (chiến thắng) để khích lệ các học viên. Các học viên tặng họ những bông sen giấy nhỏ xinh và họ đã vui vẻ nhận lấy.

Nhiều người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản cũng đã ký tên vào bản thỉnh nguyện sau khi biết sự thật. Ở Nhật Bản có nhiều học viên người Việt Nam và những học viên này đã nói về Pháp Luân Đại Pháp cho những người Việt Nam khác đi ngang qua ngày hôm đó.

Ba thanh niên đến từ Campuchia đã dừng lại để đọc thông tin và một học viên đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp rồi đưa cho họ các tài liệu. Khi họ nghe nói rằng cuộc bức hại các học viên vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, họ đã ngay lập tức ký vào bản kiến ​​nghị ủng hộ vụ kiện Giang.

Một người qua đường khác nói bằng tiếng Nhật rằng cô đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản thỉnh nguyện. Cô nói với các học viên, “Các bạn tiếp tục làm công việc này nhé!” và cảnh báo họ rằng trời sắp mưa.

Một trong những học viên tham gia hoạt động ngày hôm đó cho biết, “Mọi người đã ủng hộ chúng tôi khi họ hiểu ra sự thật và chúng tôi thực sự hạnh phúc vì những người này sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Người dân lên án những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ

Khi một ông lão trạc 60 đến 70 tuổi đi ngang qua, một học viên đã đưa cho ông một tập tài liệu thông tin. Ông liền dừng lại để đọc và người học viên nói với ông lý do họ tổ chức sự kiện này.

Người đàn ông cho hay ông hiểu rõ sự tàn bạo của ĐCSTQ và đó là đặc điểm chung của tất cả các quốc gia có chế độ độc tài toàn trị. Ông còn cho biết họ của ông là Ono, và ông đã ký vào bản kiến ​​nghị không chút do dự. Người học viên tặng cho ông một bông sen giấy nhỏ với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông đã vui vẻ nhận lấy.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/22/443949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/28/201564.html

Đăng ngày 29-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share