Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Florida

[MINH HUỆ 10-05-2022] Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4, Lễ hội Celtic thường niên đã diễn ra trên bãi biển Ormond. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tham gia sự kiện này với một quầy thông tin, tại đó họ trình diễn các bài công pháp Đại Pháp, cung cấp tài liệu về môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Hàng nghìn du khách từ các khu vực xung quanh đã thích thú với các gian hàng, các hoạt động âm nhạc Celtic, các nghề thủ công truyền thống như rèn, và các trò chơi như ném rìu, trong dịp cuối tuần này.

Khá nhiều du khách đã đeo mặt dây có nút thắt cũng như trang phục truyền thống của người Celtic. Bởi nhiều nền văn hóa có chung các biểu tượng và ý nghĩa tương tự, một số người đã ngạc nhiên khi biết rằng nút thắt của người Celt và chữ Swastika có cùng ý nghĩa. Chữ Vạn, được gọi bằng tiếng Trung Quốc là “Biểu tượng chữ Vạn”, là một phần của biểu tượng Pháp Luân, và đại diện cho Vũ trụ như một biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người đến thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp muốn tìm hiểu về thời gian và địa điểm của các điểm luyện công địa phương. Những người khác tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra. Nhiều người ngạc nhiên và bị sốc bởi nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các tù nhân lương tâm, và họ đã ký vào bản kiến ​​nghị để lên án hành vi này. Du khách vui vẻ lấy tài liệu chi tiết về tình hình ở Trung Quốc.

Cả trẻ em và người lớn đều bị thu hút bởi những bông sen được làm thủ công và đã mang lại rất nhiều nụ cười.

06a9546a3c14876a9d5054adf568c59b.jpg

bb7b95a4a17b070821ced58ac7aeab46.jpg

Mọi người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một phụ nữ người Mỹ gốc Hoa và con trai chín tuổi của cô rất quan tâm tìm hiểu về biểu tượng Pháp Luân Đại Pháp và việc Đức Quốc xã đã trộm dùng nó trong Thế chiến II. Con trai của cô rất thông minh và yêu thích tìm hiểu lịch sử. Họ cảm ơn các học viên vì đã trò chuyện với họ.

Sau đó, các học viên đã nói chuyện với một y tá về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị phân loại nhóm máu và sự tương thích mô sau khi bị bắt và có nguy cơ cao bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô đã rất sốc khi nghe về thời gian chờ cực ngắn để có được nội tạng ở Trung Quốc. Cô cầm theo rất nhiều tài liệu khi rời đi.

Một phụ nữ dừng lại ở quầy Pháp Luân Đại Pháp cho biết cô là một y tá làm việc trong Khoa bỏng. Cô cho hay cô đã hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân chấn thương bị bỏng trên 60% cơ thể. Cô rất ấn tượng với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói cô sẽ chuyển thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cho các đồng nghiệp trong ngành và bạn bè châu Á của mình.

Nhiều người đã đi một quãng đường dài để đến với Lễ hội Celtic. Một số đi từ Bờ Tây của Florida và những người khác đi từ Orlando và thậm chí xa hơn về phía Nam. Một phụ nữ, gốc New York, là chủ tịch của một nhóm cựu chiến binh phi lợi nhuận, chuyên đi gây quỹ cho các đài tưởng niệm cựu chiến binh. Cô đã mời các học viên đến dự một buổi lễ vào Ngày Tưởng niệm vinh danh những người lính đã phục vụ đất nước và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong chiến tranh. Khi các học viên nói với cô ấy về phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cô đã nhận ra sứ mệnh tương tự của các nhóm của họ là phơi bày sự kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản.

Một phụ nữ đến từ Colorado nói rằng bà đã theo dõi câu chuyện về Pháp Luân Công và muốn biết liệu cuộc bức hại có còn tiếp tục hay không. Bà đã dành thời gian nói chuyện với các học viên về tình hình hiện tại và lấy tài liệu để thông tin cho mọi người.

Vô cùng xúc động trước những nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại, một người phụ nữ rơi lệ nói: “Cảm ơn các bạn vì đã làm điều này. Cảm ơn bạn đã cho mọi người biết về điều này!”

Các học viên cũng gặp nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau. Một phụ nữ Ba Lan bày tỏ rằng cô e chủ nghĩa cộng sản đã lan sang Hoa Kỳ. Cô cho hay cô là một người đặt mua Thời báo Epoch Times nên hiểu rất rõ và được thông báo đầy đủ về Pháp Luân Công. Cô kể về người bạn của cô ở Ba Lan cũng luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng con của cô ấy.

Một người mẹ có con gái lớn đang học tiếng Trung muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Cả hai con của cô đều rời đi cùng câu chuyện về Đóa Sen huyền bí và học cách phát âm tiếng Trung Zhen-Shan-Ren – nguyên lý căn bản Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

86d75b2eacdfa6617278f2898417a12a.jpg

Cô gái trẻ này đang học tiếng Trung và học cách nói “Chân-Thiện -Nhẫn” bằng tiếng Trung.

7e518d1dcffa2bb31b1fa6d86dbf2c1f.jpg

Hai thanh niên rất háo hức học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Có hai thanh niên đi thẳng đến quầy Pháp Luân Công và hỏi, “Chúng tôi có thể học các bài công pháp ngay bây giờ không?” Sau khi tập bài đầu tiên là kéo căng và khai mở tất cả các kênh năng lượng của cơ thể, họ cho biết họ cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ lan tỏa trong cơ thể. Họ cho hay họ đặc biệt cảm thấy tràn đầy năng lượng khi đặt hai bàn tay trong tư thế kết ấn (xem hình trên).

Hai thanh niên này đã đi ngang qua quầy thông tin nhiều lần trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Celtic. Một trong số họ nói, “Tôi yêu Pháp Luân Đại Pháp!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200262.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share